1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^ Nhà Dưỡng Lão??????人????f>?f??f?!!! Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây!! Valent

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Em đảm bảo là chưa có bạn gái,100% lun,nhg có vợ hay chưa thì lại là chuyện khác
  2. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: thanks bác nhá
    vàng 2: áp dụng vàng 1 đi bác
  3. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    tự dưng được lên chức bác, sướng nhẩy!!!
    Vẫn là em, sao đôi khi chẳng phải?
    Anh ngu ngơ? Hay bởi anh khờ dại?
    Bóng em đâu? Sao chẳng thấy hình hài?
    Cứ đi mãi, tìm em trong khắc khoải ...
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh Dẩy đổ có nguyện vọng lì xì cá mem hội Già thì lên chủ trương từ bi giờ đi ạ!! SÀN GIAO DỊCH vẫn đang làm nhiệm vụ, và Akiko vẫn đang tiếp thu!!
    Mùng 9 nhá các anh chị!!!
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hậu Valentine mượn avatar của chị dâu và anh iu mạn phép kể câu chuyện vui thế này. Câu chuyện có tựa đề:
    Anh chị em đã va linh tinh như thế đấy!!​
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi con người ta có đủ đầy cơm ăn và quần áo mặc, vô cùng ấm áp thì cũng là lúc họ phát sinh thói bậy xấu, lân la các chiếu bạc.
    [​IMG]
    ngốn dần tiền của cho đến gần sạch sành sanh, cho đến khi chỉ còn cái bỉm thì không hàng cầm đồ nào nhận cầm đồ cả, thế là anh iu vay mượn cầm cố nhà cửa đất đai, và cả váy vủng của chị dâu những mong gỡ lại vốn và có chút lãi lời sắm váy áo mới cho chị dâu diện Tết Đinh Hợi 2007. Vậy nhưng, gỡ chẳng lại vì chiếu bạc đâu phải chỗ dành cho con nhà hiền lành quen sống đời lương thiện, vậy nên, chẳng mấy chốc, nhà cửa đất đai, ruộng vườn, và tài sản rủ nhau ra đi hết. Sắp Tết rồi, mà anh iu không tu tỉnh làm ăn, chỉ muốn nhanh giàu bằng con đường bài bạc, bao nhiêu đò đạc cũng cuốn gói ra đi không 1 lần trở lại, đến cái váy chị yêu thích cũng bị đem đi cầm cố, tực ngốc yêu lắm, chị dâu quyết định đến tận sào huyệt và mắng cho một trận tơi bời khói lửa.
    [​IMG]
    Chị dâu chỉ thiên, chỉ địa, chỉ phải chỉ trái, nói đủ mọi ngã, giảng giải cho anh thấy cái sự ngốc của anh iu, và khuyên anh iu dừng chân trước vực thẳm, trước khi anh iu không còn bỉm để dùng, vậy nhưng, khi con người ta rơi vào bước đường gần cùng như thế, khó mà phút chốc tu tỉnh lại được, anh iu không chịu nghe lời chị dâu và tỏ thái độ chống đối. Không kìm được cơn giận, chị dâu uýnh cho anh iu phù trán, rùi túm bỉm lôi xềnh xệch về. [​IMG]
    Vừa túm bỉm kéo về, chị dâu vừa trách:
    - Ngốc yêu về đến nhà thì ngốc yêu biết tay cún yêu nhá!!! Rồi cún yêu lột bỉm oánh đòn!! Ngốc yêu ơi là ngốc yêu!!
  6. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    có thật là đẩy thì đổ không ạ? Thế này thì phải gấp rút đầu xuân thôi.
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chị em nhà mình cứ chuẩn bị túi mà đựng lì xì.
    mà anh Eo đã được về HN chưa hay vẫn đang ở trên HG?
  8. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chị Tú linh chú ý khi quote bài không quote chữ ký nhá!!! Chữ ký của em nó chạy toe toe, lại đỏ chóe lóe nên nhức mắt lắm, chị giúp em cái nhé!! Thank chị!!!
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chị quên Akiko ạ
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Mùa Tình yêu năm nay, Bảo tàng Bưu điện Anh đã cho công bố hình ảnh về tấm thiệp Valentine?Ts được coi là đắt tiền nhất thế giới.
    Không phải vì thiết kế đẹp hay chất liệu tuyệt hảo mà người ta sẵn sàng trả giá 4.000 bảng trả nếu tấm thiệp gần 300 năm tuổi này được đem ra đấu giá. Làm nên giá trị đỉnh cao của nó chính là những vần thơ chúc tụng bên trong.
    Đó là 4 câu thơ có cánh, được các nhà ngôn ngữ và bình luận người Anh đánh giá là tinh tế, chân thật và cảm động hơn bất kỳ lời chúc phù phiếm nào được in sẵn trên thiệp ngày nay. Bài thơ được nắn nót đề tặng ngay trên bìa ngoài của tấm thiệp có nội dung như sau:
    ?oMy dear the Heart which you behold,
    Will break when you the same unfold,
    Even so my heart with lovesick pain,
    Sure wounded is and breaks in twain?.
    Bài thơ được nắn nót đề tặng ngay trên bìa ngoài của tấm thiệp
    Dù đáng giá cả 1 gia tài, Bảo tàng Bưu điện Anh cho biết họ nhất quyết không bán tấm thiệp lãng mạn bậc nhất này cho ai.
    Em vô trong bên Hỏi gì đáp nấy và công về, kèm thêm phần em dịch ra hí hí hí các Bô lão anh chị em cùng thưởng thức nào!! Em không bít Tiếng Ah đau ạ, mạn phép vượt mặt anh iu và chị dâu cái, mạn phép vượt mặt mọi ngưòi cái ạ!!!
    Và đây là phần em dịch ra:
    Người tình hỡi có thấy tim chúng mình
    Nó rộn ràng khi cùng chung nhịp đập
    Cùng thắt quặn khi tình yêu đau nhức
    Dầu tổn thương luôn có đôi có cặp!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này