1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhà EEC - Nhà Vỡ Tour: Túp lều thứ 9] Chinh phục nóc nhà Đông Dương - Đoàn đã trở về [Ảnh TRANG 68

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattieu2002, 17/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    xóa ngay cái ảnh này đi, không CAGT bắt tôi bây giờ, dạo này các chú ấy làm luật ở mọi nơi (ko khéo lên cả TTVN)
    @ Kid: sao ông lại chụp được kiểu ảnh này nhỉ? tôi nhớ lúc tôi đang vi vu cùng 3 em thì ông đang "tù mù" cùng bé tẹo cơ mà. :))
  2. redluna

    redluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cái này e chụp mà :)) lúc ấy ngang đường ra chộp đc ^^
  3. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là thế, mình cứ tưởng lúc thăng hoa ông Kid phân thân được. cảm ơn chú nhé, bức ảnh độc đấy
  4. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh.
    Giờ em mới mò vào được đây. Chân, vai vẫn đau ê ẩm. @-)@-)@-)

    Các dì nhà em muốn đi cùng oto nhà mình cho vui, đến giờ xe chạy mà lo gì phụ thuộc.
    Em có bẻ cây bao giừ đâu, toàn ngắt hoa thôi :D
  5. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đọc lịch sử hào hùng, ghen tị và thèm muốn quá!
  6. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE
    Cả thằng Kite cũng fải cho vào dsách đen nữa anh Cheetah, lúc anh bị sụt hố, câu đầu tiên nó hỏi là " Xe của anh cóa sao không?" trong khi anh vẫn còn đang nằm gọn trong miệng hố ;))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------[/QUOTE]

    Người ngã gãy tay gãy chân thì vẫn còn có thể tự lành lại được chứ , xe xây xát thì làm sao tự lành đc hả bac?Cháu là cháu tiếc cái của giời :))=)) Nhưng công nhận Bác Đăng quả đấy hiếu động thật :))=)) may mà k có cái hố ga nào chứ k luk đấy số phận con xe k biết thuộc về ai ;)) :))=))
  7. redluna

    redluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ơ mà bác cheetah bị tạch ở đoạn nào sao e ko bit nhỉ???
  8. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Mình chính thức ko theo đuổi Nuy nữa.

    Thất vọng!!!

    Các bạn tìm người khác gán ghép.

    Thời buổi này... Tìm người thật thà thật khó.
  9. ALEXEMINEM

    ALEXEMINEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lặng thầm, ai đâu biết trước...nơi sông núi,vẫn chờ em này.để đam mê anh thức giấc có em bước chung con đường đi về......theo từng giọt mồ hôi đó.giờ bầu trời chung ai biết được ai sẽ bước đến cuối chân dã dời .ngày sau đây ai sẽ có vinh quang nhất đời .ai đã vượt qua chính mình :) ( lời ăn cắp chế lại tí chút + cổ vũ thôi nhé )
  10. minuonglda

    minuonglda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đăng nhìn Nuy một cách âu yếm và để cho con bé ngồi bên cạnh tự kỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này