1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Huhu bác luợng thứ chứ e cũng chỉ là nạn nhân của vụ này chứ có béo bở gì đâu :( cũng chẳng qua bị chủ hàng nó lừa bảo vải tốt vs mẫu đẹp :(( khác hẳn vs cái mẫu lần trc'' e đặt :( tin ng ai ngờ nó ra nông nỗi này :(
  2. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh.
    Chưa bao giờ đi 1 cung khủng khiếp như thế, cảm giác gì cũng có. ( Ôi, sao mình hâm mộ mình thế cơ chứ).
    Cảm ơn cả nhà, đặc biệt là các xế trâu bò nhà mình, đã che chắn cái rét cắt da cắt thịt cho các ôm suốt nhiều đêm hành quân, nằm ngoài hiên nhà, chịu rét cả đêm nhường chăn cho các ôm ngủ ở Mường Lay , và ko thể ko cảm ơn bác chốt- con người vĩ đại nhất đoàn ( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng),
    Cảm ơn anh Thiến Dê ( ui nhầm), anh Tiến Dê - anh hai Sài Gòn, tuy có hơi dê 1 tý, nhưng mà cũng rất tốt tính, dê trong khuôn khổ cho phép.
    Ui, Còn cái bọn ôm thì chỉ bít cơm no bò cưỡi thui, ăn sung ngủ sướng thui. Ghét nhắm ý
    @ Cả nhà: vụ off ngày mai cả nhà biểu quyết cái,
    - Tăng 1: Nhậu nhẹt ( nhà tài trợ: Mr. Tiến Dê)
    Ninja bảo là làm gì thì làm nhưng đừng có lẩu nữa nhé. Tớ cũng thấy nhà mình ăn lẩu nhiều quá rùi. Nên lần này ăn cái khác đê, ai có ý kiến gì thì đóng góp nhé. Nếu không thì cả nhà đành chịu cảnh: tớ đặt đâu cả nhà ngồi đó nhé. cấm kêu. Tiêu chí: rẻ, ngon....
    - Tăng 2: Karaoke ( vụ này đề nghị các ôm lệ quyên để cảm ơn các xế nhỉ????)
    Cả nhà cho ý kiến đê
    Được banhmybate sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 21/02/2010
  3. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah kara chị em lệ quyên , anh em free ;)) hoan hô ý kiến hay cuar chị batê ;))
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Để em viết tiếp nhật ký giùm bác
    - Ngày thứ 3: cả nhóm đi chợ Sapa rồi tách nhóm, 1 tốp ngược lên Hàm Rồng còn 1 tốp xuống bản Cát Cát + Sín Chải.
    2h chiều EEC bắt đầu trở lại đèo Ô Quy Hồ ngắm mây mù. Lên đến đây xe của Favourite trục trặc bộ lọc gió nên xe liên tục bị tụt hơi, tốc độ ko quá 30km/h Còn xe của anh Nam Tiến cũng ko khá hơn, hôm trước mới chạy Rốt đa xong đã phang toàn 60-70km/h + vượt đèo hoành tráng nên xe phun khói đen xì, tụt hơi y chang xe của Favourite mấy ngày hôm sau 2 xe này liên tục "bò" ra đường với tốc độ đến Cảnh sát giao thông cũng phải "pó tay"
    7h tối cả đoàn về đến Lai Châu, ăn tối xong phi hùng hục như bọn điên lên Mường La, cha mẹ ơi, đường xá xấu tệ xấu hại, kết quả là 1 xe xòe đẹp + 1 xe thủng săm.
    Hí hửng bò đến nơi lúc 12h đêm thì... ko thuê được nhà nghỉ. Cả thị trấn có duy nhất 1 cái nhà nghỉ thì nó hét 400k / phòng Cả lũ lếch thếch kéo nhau ra thềm bưu điện ngủ khách sạn ngàn sao ko chăn chiếu lạnh vãi cả ..ái... may ko đứa nào chết rét
    Đây đúng là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi này.
    - Ngày thứ 4: Lạnh quá ko ngủ nổi - 6h sáng cả đoàn xếp đồ phi về Tuần Giáo, đường từ Mường La về Tuần Giáo 95km tòan đường đèo, phủ kín mây mù, ko có điểm đổ xăng nào, may mà khi cả đoàn gần hết xăng kiếm được 1 nhà dân trong bản Mường bán xăng ko thì dắt xe cả đám Xế An + Ôm Huyền xì tin 2 lần tí nữa phi xuống vực, may mà trời còn thương, chỉ bắt đổ xe xây xước tí tẹo. Tính ra xế + ôm này ngày nào cũng ngã xe 1 lần (5 lần / 5 ngày quá giỏi)
    4h leo đến đèo Padin, chụp ảnh show áo mới rồi phóng về Sơn La lúc 6h tối, thuê được quả nhà nghỉ ngon lành 4 giường với giá bèo 180k sau chầu Cafe "cười đau ruột" cả nhóm về nhà nghỉ ngủ say như lợn quay chả biết trời đất gì.
    - Ngày thứ 5: Rời Sơn La lúc 8h sáng, sau khi ghé qua Mộc Châu và Lóng Luông thì phi thẳng về HN, kết thúc hành trình lúc 9h30 tối. Thêm 1 em săm nữa ra đi, nâng tổng số săm chết lên con số 8
    PS: đoạn Mộc Châu 3 em ôm chuyển lên làm xế thì có đến 2 xế xòe đẹp như trong mơ - Vì thế sau này nhà EEC có đi đâu nhớ cân nhắc kỹ vụ cho ôm cầm tay lái nhé
    (akauimi ơi, lần sau phi chầm chậm thôi, em sợ )
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 22/02/2010
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Cố chạy làm gì, sáng hãy đi, thiếu thời gian thì cắt luôn đọan Mộc Châu... Phá sức qúa
  6. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Giờ mềnh mới về tới nhà vào điểm danh đc, hẹn cả nhà tối nay...
    Mà hôm trước trên MCC ông nào cầm quần ... của tôi thì trả đê...hê hê
    Được duongbino sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 22/02/2010
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cả 2 tăng em định không có ý kiến gì ạ, nhưng mà sợ bị mất free nên em lại fải có ý kiến luôn là tất cả fải nghe theo chị batê, cấm có được cãi, ý chị như ý chúa, cãi là fải đóng thêm tiền
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Nghe bác Fây thuật lại mà thèm quá, tiếc đứt cả đoạn ruột thừa, tiếc là không được cùng hưởng thụ những cảm giác đó cùng anh em, hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được nếm mật nằm gai,cùng chịu cảnh màn trời chiếu đất với các bác^^
  9. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng những chú ngựa nhà EEC đã trở về an toàn, viết thêm 1 chương mới cho cuốn tiểu thuyết "EEC diễn nghĩa" của nhà EEC chúng ta, hẹn gặp lại tối nay và gửi lời chào quyết thắng tới tất cả mọi người nhân dịp đầu năm mới ạ
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Xin tường thuật như sau ( cả nhà đừng ném em tội nghiệp)
    Hồi thứ? n: Tướng phương Nam ra quân rồi ngủ/Giặc phương Bắc không ngủ mà ra quân
    Mùa xuân năm Canh Dần 2010, giặc phương Bắc kéo đến.
    Vua Gừng hỏi các đại thần: "Trận này cam go, nhiều phần bại, ta nên cử tướng nào ra giữ biên cương?". Cả triều thống nhất cử Ninjar làm nguyên soái, Cường bựa làm phó tướng. Đồng thời lại cho lão đại thần Cheetah cùng cháu cưng Hoài Anh chuyên lo chuyện tham mưu trinh sát.
    Ninjar vốn xuất than từ Bách Khoa, chăm chỉ, trí nhớ tốt, đã thăng đến chức Đại Nguyên Soái trong triều. Tuy làm về máy móc,tỉ mẩn nhưng yêu truyện tranh, thích rong chơi.
    Cường Bựa vốn xuất thân thợ rèn nhưng nhờ ngộ tính cao đã chuyển sang làm nghề Y chuyên móc lốp sửa xe nên đã luồn lách lên đến chức Thái Y trong đoàn đã lâu.
    Cheetah vốn là nguyên lão đại thần từ nhiều đời nay, k hiểu lão ăn j mà vẫn phong độ cường tráng, tay lái Xe Bê Rờ lướt cùng gió đã bôn ba trăm trận.
    Phương Bắc gửi chiến thư, nói sẽ đánh 1 trận lên tận nóc nhà Đông Dương. Chọn vậy là hợp lẽ, Vua thuận tình.
    Đến ngày giặc tới, Nguyên soái Ninja ra biên cương tuyên hịch. Chờ mười khắc vẫn chưa thấy địch tới, lòng quân đã có biến. Tổng quản Hằng Xù chán nản tìm chốn ngủ, Vua chỉ phạt tha không chém. Từ đấy sinh ra lỏng lẻo trong hàng ngũ.
    Hằng xù vốn quê ở Hải Dương, hàng vào triều đã lâu, được Vua tin yêu. Lúc ấy mới dâng kế cùng bino rằng: "Nên bỏ Xipan, bày cho địch thú vui hao tổn sinh lực bằng cách dẫn quân qua HG". Bino nghe cũng chêm vào: "Thần hưởng lộc triều Nam đã lâu, chưa góp được chút sức mọn, nay cũng xin cùng Nguyên Soái ra trận tiền để hao tổn lực địch". Vua bèn nghe theo. Giặc tới, không tuyên hịch mà chỉ tặng hoa hồng?lắm gai.
    Tướng phương Bắc lúc bấy giờ là Tintin, có người tri kỷ là Quân Sư Xì tin, ham bài bạc có tiếng đất Bắc. Tintin và xì tin dùng bài bạc dụ cho quân phương Bắc thức thâu đêm. Tới sáng hôm sau, nguyên soái Ninjar lại đưa quân Bắc đi thăm thú cảnh vật phía Tây, cho hưởng nhiều thức ngon vật lạ ở xứ Mù Căng Chải. Vua mừng lắm, gọi Hoàng hậu lại nói: "Triều thần cùng góp công, ta tin phen này tất thắng". Hoàng hậu đáp: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Chiều tối đánh trận, thiếp cũng được xin góp sức mọn cùng Hoàng thượng".
    Sài Gòn khi ấy không mưa quanh năm nắng lửa. Sáng hôm ấy trời không mưa nhưng lạnh căm căm, Vua biết là điềm k lành, cho tuyên Ninjar vào hỏi. Ninjar đáp: "Ngựa xích thố của Tướng tiên phong Tiến Dê đã tiêu chảy cần gấp 1 ngày để cho dung Becberin rồi mới hành quân đc" ?" Tiến Dê xuất thân Phương Nam đi từ lính mà lên, vón văn võ kiêm toàn, lại có trong tay ngựa xích thố En giồ- ngày đi ngàn dặm nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vua nên đã được thăng tới chức Nam Chinh Đại Tướng Quân.
    Trận hôm ấy vì ăn Xúc Xích kèm Bimbim, quân sư dởm Xiftin táo lòi ra k kịp hiến kế làm tướng quân Tintin thua nặng. Nhờ triều thần can ngăn mới thoát tội chém.
    Lại nói về Tintin, anh ng Tràng An nhà ở xứ Hồng Hà dưới chân cầu Long Biên đang theo học quân sự thời chiến nhờ thong manh, sorrrry?thong minh tháo vát, nhanh nhẹn đc vua cử chuyên lo vận chuyển quân lương?
    Đời sau mới có câu: ?oTintin Tướng mà gặp xì tin/ Gặp thêm Cường bựa nửa giờ là phê?
    Số là phương Bắc có nữ tướng Aka và Đô đốc Sáng Rít, khi ra trận đã bàn nhau cùng vượt Hoàng Liên khao quân ở xứ Sơn La, ắt lòng quân sẽ yên. Đêm ấy, Xì tin 2 cốc chai, Béo bựa 2 cốc, có thêm nguyên soái Ninjar ra đòn kéo theo bè lũ đồng bọn, chẳng mấy chốc đã hạ được Biro quán. Tintin bị thương nặng, dự đoán đêm ngày mùng 9 cũng chỉ chạy về đến huyện Kara, tỉnh Ô kê rồi sẽ ?ochết??.còn nữa
    Được duongbino sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 22/02/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này