1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote 5* rồi đấy! Có kẻ nói vote mà không vote, đập chết đê.
    P/S: Tối nay tụ tập ở đâu cho tớ ké chén rượu với nhẩy?
  2. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Văn rất lạ, đầy hào sảng, vote 5 * cho bino ( mà ko bít vote thế nào, nó toàn báo lỗi????)
    Về vụ off tối nay, nếu ko ai có sáng kiến gì thì em xin mạn phép đưa ra option này, mọi người tha hồ ném đá nhé. Đây chỉ là gợi ý thôi, ai có ý kiến gì cứ mạnh dạn phát biểu. Quyết nhanh để tối còn đi nào.
    I.Tăng 1: Nhậu nhẹt: Rắn Lệ Mật
    Option 1: RẮN RÁO ( 150k/ suất) gồm :
    1. Soup rắn
    2. Rắn xào
    3. Chả rắn lá lốt
    4. Nem
    5. Lòng xào
    6. Chả rắn băm viên
    7. Da chiên giòn
    8. Sườn rắn + bánh đa
    9. Rắn tần thuốc bắc
    10. Cháo
    11. Xôi
    Bao gồm các món ăn kèm: Dưa chuột, sung , rau sống, cháo, xôi... ăn thoải mái, ăn tới lúc nào lo thì thui
    Free: Rượu uống thoải mái ( có 2 loại: rượu Makich và rượu DÂM DƯƠNG )
    Option 2: RẮN HỔ MANG ( 150K/ người) bao gồm:
    ( Rắn này thấy bảo ngon hơn rắn Ráo, và đắt hơn rắn Ráo. )
    1. Soup rắn
    2. Xương rang vằm văn với bánh đa
    3. Chả rắn
    4. Thịt rắn sào lăn
    5. Nem rắn
    6. Da rắn chiên giòn
    7. Xôi rắn
    8. Rắn tần thuốc Bắc
    9. Cháo đậu xanh
    Bao gồm các thứ ăn kèm: Rau, hoa quả,....blala la...
    Free: rượu uống thoải mái..........
    Cả nhà có thể tới và xem người ta cắt tiết rắn ngay tại chỗ, dùng tiết rắn để uống rượu.....
    -------> hai nhà hàng này khác nhau nhé, nhà hàng option 2 rẻ hơn, nhưng ít món hơn.
    Nhà tài trợ : Thương tình anh Nam Tiến, không muốn anh phải lết vào Sài Gềnh, nên em xin tự ý quyết định thế này
    Budget của anh Tiến tài trợ cho vụ này : 1.500 k ( cái này em mới tự quyết, không biết có ít quá không? nếu anh thấy vẫn còn ít quá thì bảo em để em tăng lên nhé . he he )
    Bill còn lại bao nhiêu thì mọi người share nhau.
    II. Tăng 2: Karaoke: vụ này ko biết có đủ time không nữa, có gì tối ăn xong rùi quyết tiếp ( chi phí vụ này ôm chịu trách nhiệm nhé). Nếu không đi hát được thì ôm sẽ chịu trách nhiệm 1/2 cái bill phía trên.
    Cả nhà ném đá nhanh đi, tối còn đi nào.
    Được banhmybate sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 22/02/2010
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thanks a Thanh ạ.Tối nay a ra vui với mọi ng a nhé! ( còn đồng chí nào kêu vote mà k vote cho e thì trả nợ e đê...phải giữ chữ tín chứ ^^ )
    Tối nay Rắn cũng ổn cơ mà hơi bị Xa thi Mạn
  4. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    em cũng ủng hộ vụ rắn
    @ ren : Cám ơn tổng quản đã chu đáo lo từng bữa ăn , giấc ngủ cho cả đoàn
    Nhớ dốc Cun ngoằn ngoèo uốn lượn
    Nhớ Pha Đin dốc chồng dốc và lên dần lên
    Thung Khe , Thung Nhuối ... lại sương mù
    Nhưng lúc về thì chẳng còn ai sợ nữa
    Dù.....
    Có những lúc tay em mỏi rã rời
    Và đôi mắt như không còn cảm giác
    Gió và mây thì vút trên đầu
    Tai ù đi sau mỗi lần xuống dốc
    Bởi....
    Em tin tưởng anh Lead ở trên
    Anh chốt đoàn vĩ đại phía sau
    Anh Chita " cảm tử " như lão tướng Triệu Vân
    Bạn Tintin thì không cần phải nói
    Anh Rít và bino lại quá pro
    họ an toàn trên mọi khúc cua

  5. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng choáng với chị Aka rùi
    Hôm đầu tiên sis chạy xe từ NĐ lên Hn rùi tiếp tục làm ôm của bác Fave đên tận 12h.pm vậy mà ko gà gật còn soi đg cho a Fave nữa chứ
    hôm wa sis xế a Fave từ MC về, các xế nhà miềng cứ chạy thoải mái sis vẫn theo kịp
    hnay lại văn thơ lãng mạn thiế này
    Cuối cùg e cũg đã hỉu làm sao mà bác Fave có thể chạy ko kém các xế hàg khủg nhà miềng rùi
  6. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả nhà ném đá đi. Ninja quyết đi.
    Lẩu mọi người chán ăn rùi, thì cũng ko bít ăn cái gì bi giờ.
    Mấy quán nhậu thì cũng đắt.
    Ninjaaaaa
  7. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các chiến binh EEC hoàn thành cung chào năm mới!
    Mùng 4 Ninja gọi điện mà K chuối thèm quá. Hậu quả từ vụ Bắc Hà - Sima vẫn còn đành hẹn cả nhà cung khác.
    Bino viết hay đấy. Hào sảng lắm!
    @ to all: post ảnh đi đừng dìm hàng thế!!!
    Được kbanana sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/02/2010
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    hi , tớ quyết định op 2 vì rắn hổ mạng ngon hơn mà :))
    Rượu uống free thì còn lo gì
    Cái chi phí mà pate đưa ra cũng okie , còn vụ tăng 2 thì do các ôm quyết
    6h chều nay tất cả thành viên EEC tập trung tại nhà hát lớn nhé ( lão Đại và " 2 chú cháu " nữa )
    @Ren và bino : Ko phải aka đâu e ạ
    @ bác chuối : bác có về qua nhà ko ? chân tay khỏi chưa ạ , nếu chưa e qua đón bác nhé
  9. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung:Không thấy Sách Nội Tình Bí Sử ghi chép gì về vụ Bino bị xỳ tin hám sắc lừa tình, vu khống cho tội làm Xỳ tin ễnh bụng. Cái này có Thần Y Cường bựa, Nô tỳ Trâm Trâm, và Trang tiểu thư và patê chứng kiến. Không biết nội tình thế nào.
    Ai có ảnh đó thì post lên đi .
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    A pate thik đâm chém hử? đã thế cho chết quả này. Đỡ này
    Ngoại sử tạp lục, tờ 2
    Trai miền Nam, gái miền Bắc/ Nội trong Phòng, tình đã Hải Hà
    Ninh Hô tiểu thư xuất thân Hưng Yên (thì phải),nhưng lại mưu sinh đất Hà Nội,xứ Gia Lâm có nghề gia truyền làm bánh mỳ pa tê, xưa nay bị thiên hạ cho coi là cổ quái, vì dân gian chỉ làm bánh mỳ để bán nhưng thị lại làm bánh mỳ để ăn...
    Về chuyện này đã có lần nói với người cùng phường như sau: "Bánh mỳ ăn với pate xưa nay là tiên dược hiếm có, có thể làm cho thiếu nữ hồng hào, bà già hồi xuân, là tuyệt phẩm trần gian. Thay vì làm bánh mỳ để bán, chi bằng mà sử dụng cho mình sau này nhan sắc ai bì lại ta". Quả lời ấy có đúng, vì tiểu thư sắc diện luôn hồng hào phương phi, phúc hậu hiếm có...^^
    Ninh Hô tiểu thư vì đã gắn bó với vương triều từ khi vua Gừng lập quốc, đến nay đã nhiều niên, nên cuộc xâm chiếm Tây Bắc tam đèo năm Dần cũng được cho đi theo, tìm giống thịt quý hiếm về làm pate...
    AK vốn xuất thân con nhà võ là tướng tài nhưng lại chưa tìm đc chủ hiền. Là người đất Bắc.Thị vốn đầu quân học với Valentino Rossi ở đất lạ,chuyên chạy xe tiêu phỉ, đã nhiều năm không tìm được tri kỷ...tình cờ đc Sáng rít gặp gỡ và môi giới cho vua Gừng, đc vua Gừng dùng vàng bạc và mỹ nam mua chuộc chả mấy chốc trở thành tay chân khát máu của vua, ngày phóng ngàn dặm nam nhi có khi cũng k sánh kịp...
    Về chuyện ấy, sau này có người nói:
    "Thóc giống mà đổ xuống ao
    Nọc đổ xuống chiếu, biết bao đêm trường"
    Khi Tiến Dê và Ak có trao đổi mật thư, bị Ninh phát hiện, nhưng không nói với vua Gừng và Nguyên Soái Ninjar thị thừa cơ nói lời dọa dẫm: "Lấy sự hòa hiếu mà sang, thì một ít pate cũng đủ, lấy vũ lực mà sang, xe Lexus cũng không làm gì được". Tiến thấy nói đến Pate, hiểu rằng mình đã tìm được tri kỷ. Sau đem nhiều binh pháp học được vận ra, chiếm được cảm tình của Ninh.
    Sách Du mô chép: 4 Đêm ngày tháng giêng năm ấy, Ninh và Tiến nhiều lần trốn doanh trại, tách đoàn đi chơi riêng. Chuyện này gây nhiều tin đồn. Sau có người nói tận mắt đã thấy Tiến trao cho Ninh thứ thịt quý hiếm đất phương Nam làm quà. Quả nhiên là giống thịt quý, bởi Ninh tiểu thư sau đêm ấy uống rượu không biết say, nói không biết mệt, cười không thấy mỏi, đánh bạc không cần thắng, tâm trạng lâng lâng khó tả.
    Hỏi Tiến dê chuyện ấy, hắn chỉ cười: "Có gì đâu". Mấy chữ ấy, tiếng trai gốc Nam Định nghĩa là "Còn hỏi làm gì nữa"....(tobe cont...phù mệt vãi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này