1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, nhìn bác Cường mà bọn em thèm chảy hết cả dớt dãi, anh em nhà EEC toàn người khôi ngô tuấn tú, đẹp trai có thừa mà có ai được như bác đâu, giá như em được 1 lần cười tươi như bác, có chết cũng thỏa nỗi ước mong
  2. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thôi mà em, nhà này là nhà nào, chúng mình cùng chung 1 mái ấm mà,khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau, em nhỉ.Chúng mình tuy sinh ra khác nơi nhưng cùng lớn lên trong 1 mái nhà (nhà EEC này này^^), có fúc thì hưởng có họa thì thôi tuy không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng anh nguyện được cưới em cùng năm cùng tháng cùng ngày, có trời cao chứng dám, chừng nào còn sức, chừng đấy anh còn sống và theo em,dưới mái nhà này, anh thề anh hứa....(Sếp đứng sau lưng,thôi xong, hixxx T_T)
  3. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cái này là sử sách chép sai à nghen. Tiểu thư đây đã dốc lòng học cầm kì thi họa trước khi nhập nhà. Món đàn ta học rất hợp với những khúc bi ai, tưởng để than khóc người đời, ai ngờ cũng có lúc khóc chính ta.
    Tuy có bị chút khuynh đảo bởi tiếng ác của người đời, nhưng vốn tính kiên cường, lại thêm có những người bạn thanh mai trúc mã (tính cả phó soái) hết lòng tin tưởng, ủng hộ nên đã trải qua sóng gió mà không sứt mẻ gì.
    Nhân bàn đến Trâm Trâm tiểu thư, tuy chưa có duyên hạnh ngộ, (lúc mình đi thì nàng ta ở nhà, lúc mình ở nhà thì nàng ta đi, thật là tài!) nhưng ta nghe mây gió chuyển lời thì nàng rất ngoan hiền và cũng có phần kiên cường (mà ta khoái những người kiên cường), nên cũng có ý tác hợp cho Phó soái, có thể tranh chấp với thiên hạ chứ không có hiềm ý ghen tuông với nàng ta. Nay thấy bọn họ quả thực tâm đầu ý hợp thì lấy làm mừng trong lòng.
    Do đó, chỉ uống rượu mừng chứ không uống rượu độc bao giờ.
    Sách Du mô vốn chỉ chép lại những lời đồn của thiên hạ chứ không đi tìm hiểu chứng thực nội tình, vì thế đã chép sai hoàn toàn lí do Sờ Mai ta bế đoạn. Nội tình ra sao, bảo lão Du mô đến gặp ta chép lại.
    Được smilinsinh sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 23/02/2010
    Được smilinsinh sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 23/02/2010
  4. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, sao nhà mềnh bi giờ lại lắm nhà Xử học thế này.
    Tẩu hỏa nhập ma mất thui.
  5. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hehe, thôi mà em, nhà này là nhà nào, chúng mình cùng chung 1 mái ấm mà,khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau, em nhỉ.Chúng mình tuy sinh ra khác nơi nhưng cùng lớn lên trong 1 mái nhà (nhà EEC này này^^), có fúc thì hưởng có họa thì thôi tuy không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng anh nguyện được cưới em cùng năm cùng tháng cùng ngày, có trời cao chứng dám, chừng nào còn sức, chừng đấy anh còn sống và theo em,dưới mái nhà này, anh thề anh hứa....(Sếp đứng sau lưng,thôi xong, hixxx T_T)
    [/quote]
    he he ý tưởng hay nhở. e se cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm với bác Tuxe but khác giờ khác địa diểm kha kha
  6. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gặp chị thì có mà ra ma rồi còn chép lại gì nữa
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Teppy trông cũng xì tin fết nhỉ
  8. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ bác Cường: bác trả lều trại (thuê mà ko đc sử dụng... Ức...) chưa thiế. e còn giữ xiền lều trại nè, ko lấy là e tiêu mất đấy
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là Mod nên chiếm chỗ ác nhỉ?
    Các Mod khác ơi, vào khóa nick bạn nì đê. Luật pháp là phải nghiêm minh chớ. hé hé .
    @ Gặp các bạn ở Mù Căng Chải. Bọn tớ là đoàn đi trek Chế Tạo đây. Vào hóng hớt ảnh của các bạn.
  10. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hạng Vũ thắng Chương Hàm 9 trận /đèo cao Tây Bắc lần lượt ngã rạp dưới gót ngựa chiến nhà Ẹo ẹo​
    Lại nói Hạng Vũ truyền đại đội binh mã vượt sông đuổi đánh Chương Hàm. Lại truyền quân sĩ chỉ được mang lương thực đã dùng trong 3 ngày.
    Quân qua sông rồi, chiến thuyền đều bị đánh đắm hết. Tướng sĩ thấy Hạng Vũ quyết chí thế, người người đều rạo rực. Chương Hàm họp các tướng lại và nói: "Hạng Vũ là tay dũng tướng, không ai địch nổi. Bọn các ngươi hãy chia làm 9 đạo, đóng cách xa nhau. Đợi ta dụ Hạng Vũ vào sâu, 9 đạo cùng đổ ra đánh, may ra mới thắng được". Các chư tướng vâng lệnh kéo quân đi.
    Hạng Vũ thấy Chương Hàm, nghiến răng, trợn mắt thét: "Cừu nhân, ngươi giết chú ta, thù ấy ta quyết không đội trời chung". Nói dứt lời vung đao chém tới. Chương Hàm đưa thương ra đỡ. Hạng Vũ chém mạnh quá khiến ngựa Chương Hàm lùi ba bước.
    Đánh được 50 hiệp, mồ hôi ướt đẫm, Chương Hàm biết không thể kéo dài, quay ngựa chạy. Hạng Vũ đuổi theo độ 50 dặm, bỗng đạo quân Vương Ly xông ra tiếp cứu. Hạng Vũ thét: "Ngươi muốn chết thay cho Chương Hàm sao?". Vương Ly cầm giáo đâm tới, Hạng Vũ đỡ quá mạnh khiến Vương Ly té nhào xuống ngựa. Quân sĩ xông tới bắt trói dẫn về trại. Sa Nhân đem quân ra tiếp cứu. Hạng Vũ quay lại chém. Sa Nhân chơi vơi, bị Vũ bồi cho một đao té nhào xuống chân ngựa. Các trận đánh liên tục diễn ra trong 3 ngày đêm, Hạng Vũ liên tiếp thắng Chương Hàm 9 trận...
    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đẻo của nhà EEC , dù rất nỗ lực, nhưng cũng giống như Chương Hàm không thể địch nổi Hạng Vũ. Lớp rào chắn kiên cố tầng tầng lớp lớp , thuộc dạng " hàng khủng nhất miền Bắc " với ự yểm trợ của thời tiết sưong mù và giá rét dày đặc , ấy vậy mà chỉ làm khó các chiến bình nhà EE ở đỉnh đèo Khâu Phạ.
    Sau nhiều nỗ lực vác và kéo xe từ đỉnh đèo trong đêm tối sương mù xuống thị xã Mù Căng Chải , lúc này các chiến binh nhà EEC mới thực sự thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc hành quân bất ngờ trong đêm , phá nát tuyến phong ngự kiên cố ( lúc này được trang bị thêm mưa lạnh và gió thành cái rét cắt da cắt thịt ) của đỉnh Ô Quý Hồ lúc 5h sáng . Trời tối + Cái lạnh 1 đến 2 độ C + Gió rít bên mình + Sương mù đặc quánh nhưng đã chịu khuất phục bởi ý chí con người .Thất bại này không riêng của Khâu Phạ , Ô Quý Hồ mà còn là tiền đề để các xế nhà EEC chinh phục nốt các đỉnh đèo còn lại trong đó có đèo Pha Đin nổi tiếng , dù trước hôm đó được thử thách bằng việc cả đoàn phải ngủ ngoài trời cạnh cầu Hang Tôm , nơi thị xã Mường Lay .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này