1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đến thị xã Nghĩa Lộ cũng đã 6h tối, em được ăn tối với phở và cháo gà ở đây , gà rất ngon và cháo cũng rất đặc biệt nhé! trộn lẫn với rau ngải cứu , ngon ơi là ngon ! Đấy là bữa tối ngon nhất mà em đã từng ăn trong những lần đi Phượt .
    Thị xã Nghĩa Lộ còn nghèo lắm , ngày Tết nên các cây xăng đều đóng cửa sớm , bọn em phải lòng vòng khắp thị xã để mua xăng lẻ + đồ kéo xe để lên giúp đỡ đoàn đi trước - Trên đỉnh đèo chìm khuất trong mây cao có một xe đang bị bó máy .
    Lúc này trời đã tối và ngoài đường lất phất mưa. Sau khi mua đồ và đổ đầy bình xăng , 2 xe lầm lũi soi cho nhau từng mét đường trong sương mù lạnh giá ( từ Tú Lệ lên Mù Căng Chải ) đường đi ngày càng mờ mịt - đêm đen đặc quánh cộng thêm mù dày đặc nên tầm nhìn xa của các xế xuống đến mức thấp nhất . Chúng em phải căng mắt ra nhìn những miếng phản quang gắn vào những thanh taluy bên đường men theo đó mà đi . Một bên là núi cao , bên kia là vực thẳm , còn đường mờ tịt và xa tít tắp , bóng dáng đoàn đằng trước vẫn biệt tăm , lúc này mà một trong 2 xe bị hỏng hay lao xuống vực thì sao nhỉ ? Em không dám nghĩ đến nữa .
    Sau khi đi được một đoạn khá dài ( em nghĩ thế ) , bọn em dừng xe và khó khăn lắm mới rút được bàn tay lạnh co quắp khỏi găng để lấy điện thoại gọi cho đoàn đi trước xem ở đâu thì mới biết đoàn đã về đến thị xã Mù Căng Chải , chiếc xe hỏng đằng sau ở lại chờ cũng đã được kéo về an toàn , lúc đó em thấy nhẹ nhõm vô cùng , vậy là " Các chiến binh sương mù " đã xuất thần xuyên thủng Khau Phạ sau bao nhiêu thử thách , còn 2 xe của bọn em vẫn ko biết mình đang ở chỗ nào trên đỉnh đèo .... vui mừng , lo lắng , hồi hộp ....đan xen .
    Hai xe như 2 chú đom đóm nhấp nháy giữa sương mù của đèo Khau Phạ, đi lùi lũi trong mây như Thác Tháp Lý Thiên Vương tuần du hạ giới - Sương giăng mù mịt, len lỏi cả vào mấy tầng quần áo, chân em bị lạnh và ko còn cảm giác ... Xe em cứ thế đi mãi ...đi mãi qua cột mốc Mù Căng Chải 33km rồi cũng tới thị xã ... hân hoan , háo hức và trên hết là vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã chiến thắng , an toàn đến đươc đích đến đầu tiên trong cuộc hành trình , bọn em vội vã đến chỗ nghỉ của cả đoàn - em nhìn đồng hồ lúc đó là 11h45.pm
    Được teppy22 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 24/02/2010
  2. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hàng của bino đã được các chị em kiểm duyệt, và được Xỳ Tin check .
    Đạt En_tơ_nai_sờ Lờ sờ ten đợt
    Cốp cốp cốp
    [​IMG]
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hàng của bino đã được các chị em kiểm duyệt, và được Xỳ Tin check .]
    [/quote]
    Nhìn cái ảnh này chết cười quả mặt biểu cảm của ss Pate, sao nhìn khoai e cứ hau háu thế
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hôm nay rảnh, ngồi ngó nghiêng dải IP, tưởng em teppy + tuxedo là ai, hoá ra là....
  5. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hihi Tình hình là sau mấy ngày được chăm sóc tẩm bổ, em đã hồi phục, cả chủ lẫn "tớ" Do máy bị badsector lại đúng vào số ảnh nên thời gian sửa hơi bị lâu.
  6. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Là " đứa nào" hả anh???
  7. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    show hàng
    2 quả xoè khởi đầu cho chuyến đi
    Lần 1:
    [​IMG]
    May quá! Không sao cả
    [​IMG]
    Lần 2:
    [​IMG]
    Và đây là nguyên nhân:
    [​IMG]
    0110:
    [​IMG]
    Tác phẩm của 1 thành viên (xin được giấu tên )
    [​IMG]
    Xế-ôm xế-ôm:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Teppy bị tuxedo lật mặt,đã có ảnh ở mấy trang trước^^còn Tuxedo là ai thì "ai cũng hiểu, chỉ 1 vài người không hiểu"
  9. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Vụ án này khó phá quá ah. Vài bài viết gần đây đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi chỉ nằm trong số 2 xe cuối : Sáng Rít, AK, Ninja, Giang Ren.
    - AK thì Ninja bảo ko phải rùi.
    - Sáng Rít thì chắc cũng ko phải.
    Chỉ còn Giang Ren or Ninja
    - Qua các chi tiét bài viết, thì có vẻ giống Ninja nhất. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là Ninja, thì cũng ko tin được Ninja viết được như thế.
    - Vậy là Giang Ren thì phải????????????
    Ai nghiện đọc Conan thì mau ra phá vụ án này đi.
  10. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bác nào mà khủng quá, dùng cả 2 cái găng cao su để thay thế cho cái cũng gọi là cao su, lại còn quấn cả quả tất nữa, chắc để thêm fần thú vị, cái chìa khóa bên cạnh chứng tỏ để tháo chốt cần fải có chìa, đáng nhẽ cho vào túi nilong bên cạnh nhưng do lâu ngày dồn nén nên cho không chuẩn, kết quả là cái mà các bác đã thấy ở trên đệm,và xong việc dùng quả khăn của bác Bí ngô để lau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này