1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay với chú cháu nhà anh Holy xong , buổi chiều chúng em phóng xe sang bản Thái chơi , chỉ đi qua cây cầu mới xây bắc qua dòng suối ngay cạnh chợ huyện, rồi rẽ trái khoảng gần 1km nữa là đã tới bản rồi .
    Bản Thái có hơn hai chục nóc nhà sàn nằm kề quanh một quả đồi rộng. Những ngôi nhà sàn được dựng cách đây đã mấy chục năm, bậc cầu thang dẫn lên nhà ai cũng nhẵn bóng những vết chân người qua lại. Những cái máng đựng nước rửa chân cũng đen đúa, mòn vẹt đi, thi thoảng có lẫn vài con giun đỏ quẫy quẫy, trông như những con đỉa bé tí xíu , đằng sau nhà là mảnh vườn tốt tươi với những luống cải vàng rực , chúng em được dịp tha hồ " ẹo ẹo " khắp từ đầu bản cho đến con dốc cao cao đi về phía cuối bản .
    Đứng từ trên dốc đó nhìn xuống , mọi thứ như được thu nhỏ lại trong mắt em, thung lũng nhỏ , mái nhà sàn thấp thoáng , cánh đồng lúa xanh non , em nhìn thấy quang cảnh của đồng bào em.Em ao ước có một cuộc sống thanh bình như thế để tránh xa cái xô bồ của phố thị , của còi xe và nắng bụi ở Hà Nội . Bất chợt em nghĩ , nếu mình sống ở đây thì sẽ thế nào nhỉ , em sẽ dậy sớm dắt trâu lên nương hàng ngày , sẽ đi chăn lợn cắp nách , sẽ ra con suối nhỏ nằm uốn lượn ngay cạnh bản em để trần mình tắm suối mỗi khi hoàng hôn buông xuống ... thích lắm ý
  2. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết của em giá mà có thêm ảnh minh họa vào thì sẽ sống động và cuốn hút người đọc hơn
  3. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Được 3 ngày thì em ngấy tận cổ, em sẽ khát khao được mò về Thủ đô, được oằn mình ra giành giật từng đồng, được tung tẩy shopping cuối tuần, được tận hưởng tất cả những gì hay ho nhất của đất Thủ đô em ạ.
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bi h lại có xu hướng up ảnh động roài nhểy!
    EEC còn máu leo Fan thì mùa hoa đỗ quyên chúng ta hành quân nhá!
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Oài, đi vắng có mấy hôm mà page tăng phi mã thế này à, gần bằng tốc độ lạm fát của VN rồi đấy, thế mới bít giang hồ còn lắm người tài, quoctuankid đâu đã fải vua chém gió, chỉ dám nhận ngôi hoàng đế thôi
    vậy là mình có truyền nhân rồi, yên tâm đi an dưỡng ở nơi khác ...
  6. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi off share ảnh thui a Tintin ui, mà a burn ra đĩa chưa thiế
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa đỗ quyên là mùa nào hả em
  8. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Update....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    A đag burn, chắc đến tối thì xong
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 19h off share ảnh ở Milano 70 Nguyễn Du cả nhà nhé , thống nhất vụ đi an dưõng Thung Nai cuối tuần này luôn ( hóng hớt thì thấy đi Thung Nai thích hơn ) .
    Tớ post qua cái lịch trình em Xù làm nhưng mà đi hụt , hehe
    Du Hý Thung Nai - Hạ Long trên cạn của Hòa Bình 1,5 ngày
    Cuộc hội tụ của những chàng "Đonkihote"
    Quãng đường:
    - HN ?" HB: 73km
    - HB ?" Thung Nai: 15km
    - Tổng quảng đường: 90km
    Phương tiện:
    - Xe máy
    Lịch trình cụ thể như sau:
    Thứ bảy, : 2h chiều xuất phát tại Bách Hóa Thanh Xuân , khoảng 3.30h chiều có mặt ở đập Thủy Điện Hòa Bình. Nghỉ giải lao, tham quan đập Thủy Điện. 4.30 tiếp tục đi Thung Nai.
    18h Có mặt ở bến phà , gửi xe máy ở quán cà phê để đi thuyền ra Đảo và Nhà cối Xay Gió. Ăn tối và nghỉ tại nhà sàn (Cối Xay Gió).
    Chủ nhật, :
    8h30 ?" 10h30 Thuyền chở ra Đền Bờ người Dao( hình như tính thêm. Các đoàn đi không có đền này)
    - 11h30- 12h30 : Quay lại thành phố Hòa Bình ăn trưa( quán rẽ đường chân Thủy Điện)
    - Chiều: đi ngược lên thăm Tượng Đài Bác Hồ, Thủy Điện Hòa Bình.
    - 16h ?" 17h: Xuất phát về HN
    - 18h: Có mặt ở Hà Nộ
    Các điểm tham quan và vui chơi tại Thung Nai :
    - Đền Bà chúa Thác Bờ (có 2 đền thờ bà người Dao và bà người Mường)
    - Chợ Bờ (họp buổi sáng chủ nhật)
    - Động Thác Bờ ( nước cao quá thì không vào được)
    - Bản và động Ngòi Hoa
    - Bè nuôi cá ***g trên hồ
    Kinh phí dự trù cho từng thành viên :
    - Ăn: 2 bữa chính + 1 bữa sáng, ngủ, thuyền đi chơi: 250K
    - Nước uống, xăng xe trên đường do xế-ôm tự lo. 50k
    Địa chỉ liên hệ:
    Cối Xay Gió 0188.91537
    - Anh Duy: 0973.414.530
    - Anh Hưng: 0974.414.530 và Bà Nhị

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này