1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 2: Khai xuân Canh Dần - Chạy quanh Tây Bắc, lòng vòng Thung Nai, thăm rừng Quốc gia Ba

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ninjarloanthi, 05/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    @All: cảm ưn cả nhà, một ngày cuối tuần vui vẻ
    Khi đọc những dòng trên thật bất ngờ. Ai mà biết được một cô gái tinh nghịch hay cười... lại có một tâm hồn đa cảm đến vậy. Chắc từ lần sau gặp cô ấy mình sẽ có cái nhìn khác, suy nghĩ khác...
    Vài hình ảnh chuyến đi Ba Vì
    [​IMG]
    "Nắng, nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành.
    Đời mong manh quá kể chi chuyện mình..."
    [​IMG]
    Những con người dễ thương
  2. hangctt

    hangctt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người ạ.
    đang đọc về nhà EEC vui quá. hihi bạn,, ở trên viết hay thế.
    anh tuxedo oi lần sau đi đâu nhắn em với nha.
    vụ yên tử chắc không đi được rồi. hhihi
  3. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em đừng tin mấy thằng nhà EEC, toàn bọn xấu tính thôi, chỉ được mỗi cái đẹp trai, thông minh, ga lăng, tốt bụng, còn thì chả được cái nết gì cả
    Ơ thế em bận gì mà ko đi tây Yên Tử nữa vậy
  4. hangctt

    hangctt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ tuxedo; thấy anh bảo kô đi nữa và cũng chốt danh sách rồi đâu có thừa xế. hihi
    :D hôm nào nhà mình đi đâu nhất định em sẽ xin một ôm ạ
  5. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tesst chữ ký phát
    Ah, em xin lỗi cả nhà
    Chúc mừng cả đã đi về nành mạnh
  6. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đàu tiên em tham gia đi Fượt cùng EEC, là lần đầu tiên nên rất ngỡ ngàng, chưa biết tý gì, thậm chí cả nickname của mọi ng cũng chưa thuộc. chỉ biết các chị đã hướng dẫn ân cần chỉ bảo cách làm sao để sung sướng khi đi phượt thôi. cảm ơn các chị, em đã về nhà an toàn.
    cho em đăng ký 1 chân dập dòm cho chuyến leo Tây Yên Tử nhé
    Được toanqt1985 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 20/03/2010
  7. akichan090

    akichan090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc đời là những chuyến đi :) Nên đi để nhìn, để lắng nghe và để cảm nhận :)
    Chị xì tin viết hay quá, thực sự là rất chân thành và xúc động.
    Ah, em thì thích "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" chị ạ, ko văn thơ lai láng, ngôn từ trau chuốt mà bình dị như người lữ khách đi xa về kể lại câu chuyện của mình. Thật đến nỗi người ta có thể hình dung ra trước mắt mình những câu chuyện, những con người, những miền đất với đầy đủ âm thanh, màu sắc và cảm hương vị của đồ ăn thức uống :P
    Đọc để thấy ước mơ và khao khát đi Châu Âu càng ngày càng mãnh liệt, để muốn đc sống hết mình để biến ước mơ thành hiện thực :)
    Các bác đi về post ảnh ầm ầm làm em vừa thèm, vừa mún, vừa tiếc .. Thế mà lại chẳng còn nhiều thời gian cho việc đi du lịch khám phá đất nước :((
    Hey.. các bác chờ em học xong mấy tháng nữa rùi cho em làm ôm đi cùng nhà mình thêm 1 đoạn dài dài nữa nhớ ^_^
    Hic, đọc bài của chị xì tin xong lại nghĩ linh tinh :( Thèm cảm giác được đi thật nhiều trong khi hiện thực là đang bị quay vòng vòng quanh đống bài vở, luận văn.. đến nghẹt thở :((
    P/s c Xì tin phát nữa: c ơi quyển "Tuổi thơ dữ dội" em đọc đc 2 lần cách đây mấy năm, lần nào đọc cũng thấy rất hay, và cứ đọc đến chương cuối thì dù thuộc hết cả nội dung rùi vẫn ko thể ko sụt sùi :)
    Thế là lại thêm việc tự dưng thèm đọc truyện T_T
    Thôi em viết linh tinh 1 tí thui, em đi làm bài tập tiếp đây ạ T_T
  8. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lại "Tuổi thơ dữ dội " ;)) cuồng quá! mà đồng chí j j ở trên ấy vừa nói vụ Fan? Fan nào? khi nào nhỉ?
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác chuối làm gì em i mà để em í thổn thức như thế
    Chúc mừng cả đoàn đã có chuyến đi thành công và nhiều kỷ niệm, ảnh ọt đâu pọt em xem với
  10. winhchun

    winhchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc làm anh giật mình ,thật đấy! chưa thấy ai viết đc như nhóc đâu ,những cảm nhận hồn nhiên trong cái nhìn hồn nhiên của 1 cái đầu hồn nhiên nhưng đc thể hiện ko hồn nhiên chút nào
    VOTE 5*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này