1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HatTieuVN

    HatTieuVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đang bùn thúi ruột, thằng này phán 1 câu làm tau tụt hết cả hứng
    Pót nốt cái này, chạ pót nữa
    [​IMG]
  2. HatTieuVN

    HatTieuVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [red]Lịch trình như sau :
    Thời gian : 2 ngày - thứ 7 và chủ nhật ( 10-11/4 )
    Phương tiện : Xe máy
    Xuất phát : 7h. Am thứ 7/10/4
    Lý trình :
    [/quote]
    Quả này bỏ học, đi luôn
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Oạch , đừng dỗi , post tiếp đi e - đăng ký tuần sau đi Suối Giàng đi
    Update cái danh sách đi Suối Giàng .
    - Vẫn là 3 người cũ và đầu tiên :
    +Mr Khánh chuối
    + Ninja
    +Akaiumi
    +Một " cháu " đang dập dòm ( nếu đi sẽ làm ôm của tớ , lần này tớ và bạn akaiumi ko đi với nhau nữa tuxedo nhé :)) )
    .........
    Bạn nào muốn đi thì đăng ký xế ôm với tớ luôn
    Thứ 5 tuần sau off tại Bát Bảo 15A Cát Linh
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 02/04/2010
  4. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hum nay dj off vu. xuye^n Vje^t. , co'' ga)p. pac'' Beo'', pac'' a^y'' de doa. em phaj? post no^t'' baj vie^t'' le^n . em cu*'' tu*o*ng? moj ngu*o*j que^n ruj`. ho^m nay laj bj nha)c''. em so*. caj'' mom to cua? Pac'' Beo'' la)m'' !!!
    [​IMG]
    Mình muốn dành một dấu chấm lặng cho riêng chị banhmibate. Những suy nghĩ thật nhất chỉ khi ta cho nó một tên gọi, một danh nghĩa trên mặt giấy, trên văn bản. Một đôi lần mình ngỡ ngàng trước blog của chị. Lần nào cũng là vô tình biết. Và lần nào cũng là vô tình hiểu. Lang thang trên mạng vào lúc 2h sáng, một dòng chữ im nghiêng trên mục Blog khiến mình dừng lại: ?o Có ba thứ trong đời không bao giờ nên hối tiếc: Một tình yêu đã ra đi; Một người bạn không xứng đáng; Và ngày hôm qua. Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta ?. Ngẫm thấy cũng đúng nhưng không đủ. Đây là cách người ta động viên nhau để ném bỏ đi quá khứ đau đáu tổn thương, ném bỏ đi những tị hiềm làm ta mệt óc. Cái cách chối bỏ ngày hôm qua, kiểu như ra đi mà tuyệt nhiên không hề ngoảnh đầu nhìn lại, như một võ sỹ dũng mãnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn. Chị không thích như thế đúng không? Bởi vì, quá khứ, cả những quá khứ xót xa thì cũng luôn khiến con người sống sâu sắc và nghĩa tình hơn. Nhân loại không nên ép mình phải tàn nhẫn, để hàng đêm phải khoác cho lương tâm mình những vỏ bọc mới?Chị ah. Mình bỏ rơi người, ngưởi bỏ rơi mình. Cuộc sống là những lần làm nhau bị tổn thương. Tổn thương vì người này và được hàn gắn bởi người khác. Chị hãy luôn tin như thế!
    [​IMG]
    Hummm. Đôi khi nằm nghĩ, nhìn vào tận tâm can mình, tự hỏi: ?oCái bản chất ba tếch ba toác này bao giờ mới thay đổi được?Sau này về nhà chồng thì làm sao đây??. Lo lắng?Thấy thật là ngưỡng mộ chị Akai. Trong khi chị đang mặc cả mua cái bơm, chắc chị không biết có một con bé đang há hốc mõm lên và khao khát được khéo léo như chị. Một điểm nhấn mà mỗi lần nhắc đến chị, mình không thể bỏ qua. Cái sự khéo léo mà chị có là món quà quá ư là xa xỉ đối với mình. Mình giống như là một con bé nhà quê nghèo rớt mùng tơi, đang chầm trồ trước con búp bê trong tủ kính, mê mải, thèm thuồng. Mà không bao giờ có được. ..Sẽ đến một ngày mình phải quay lưng lại với cái nhếch nhác này thôi. Nó cứ đeo bám mình, khiến mình không lớn lên được, không nói được câu nào cho tử tế cho ra hồn. Ôi, mình đang hình dung ra cái cảnh bà mẹ chồng lót lá, dắt tay mình, đuổi thẳng. Ôi, chồng mình có thương mình không đây? Lạy chúa! Cứu rỗi con?Mai này, khi em thất bại vì một việc gì đó có liên quan đến đối nhân xử thế, chắc em sẽ ngộ ra nhiều điều và sẽ nghĩ về chị nhiều hơn. Giá như em có thể gần chị nhiều hơn nữa, để cái đầu u mê của em được chị khai thông. Cuộc sống, đôi khi, ta nhìn thấy một điều long lanh từ xa, dù không thể đến gần, chỉ có thể từ xa mà chiêm ngưỡng, thì thứ ánh sáng mà mình luôn mong ngóng ấy, đã ít nhiều mơn man vào tận trong nơi xa xôi nhất của con người. Em đã nhìn chị như vậy, chị Akai ah !!!
  5. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mỗi lần mình trêu trọc mọi người, mình hay quay sang nhìn chị Trâm. Chị ấy cười rất hân hoan, hệt như anh Cường vậy. Nhìn chị ấy cười, mình thoả mãn. Bây giờ, có lẽ chị đã chạm tay đến được hạnh phúc của mình rồi. Có lúc, em thấy ghen tị với chị. Về cái gọi là danh nghĩa ?ongười yêu?. Suốt một thời gian dài, em ấu trĩ giữ lại cho mình ánh mắt lạnh lùng, kiêu kì, ráo hoảnh và thách thức, với đời, và với người. Thật nông cạn. Khi người ta trẻ, người ta không ngại trải nghiệm, không ngại tảng lờ những cảm xúc đẹp đẽ mà họ nhầm lẫn cho rằng: như thế là tiêu cực. Để rồi tự mình đánh mất kí ức, lãng quên bản thân sau sau mỗi lần kìm nén?Nói cho em biết cảm giác của chị mỗi lần được trốn trong tình yêu? Em không đủ tinh tế để nói về tình yêu, em đoán, tình yêu đơn giản chỉ là cảm giác an toàn, như một giấc ngủ nướng bình yên, không có tiếng gọi của mẹ. Dù rằng cuộc đời này cho ta quá nhiều ngày bất hạnh thì sau những mất mát, ta vẫn nhìn thấy những con đường ta chưa từng đi qua, những người ta chưa từng gặp và những hạnh phúc ta chưa từng nếm trải. Người ta nói rằng, cái đẹp là cái dang dở. Vậy mà người ta vẫn nhắm mắt đi tìm sự trọn vẹn để dang dở càng dang dở hơn. Chị đừng tìm kiếm nữa nha. Vì bác Cường là sự viên mãn không thể hơn được nữa? Con người đó đáng để yêu, đáng để hi sinh lắm. Nếu một ngày nào đó chị muốn quay đầu nhìn lại, hãy mỉm cười như khi chị cười với em nha. Rồi lại thanh thản bước tiếp. Giọt nước mắt lăn dài rồi cũng khô?
    [​IMG]
    Trong những ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường Tây Bắc, anh An đã hỏi mình những câu hỏi kì lạ. Thật ra không có gì là kì lạ đối với những người khác, còn với mình, vì không biết phải trả lời như thế nào? Nên là kì lạ! Hơi ngơ ngác, chưa bao giờ mình được hỏi những câu như thế. Chỉ có anh biết mình thích được tặng hoa gì và gói như thế nào? Anh cho mình nhận thấy cái đời thường của một đứa con gái. Kỉ niệm về những câu hát mình nghêu ngao cùng anh, kí ức vẫn còn vương vất đâu đó trong rừng núi, qua những con đèo, vào những đêm sương. Mình không biết anh có thích nghe Đàm không? Anh đã từng nghe ai nhắc đến L?Tarc~en~ciel chưa? Âm nhạc là một sự cứu rỗi kì diệu. Có khi nào anh mê muội trong một bài hát? Có khi nào anh bị xáo trộn và bị ám ảnh vì một bản nhạc? Anh sẽ hiểu những gì em viết về âm nhạc không thể nào là những điều nói dối?Những tiếng động của ngày hôm qua bình thản ngủ yên trong lòng. Một lúc nào đó, nó nguội lạnh vì cuộc sống cảm xúc quá bằng phẳng. Đôi khi, kỉ niệm kiêu hãnh quật tung những ngày tháng mờ nhạt để đứng dậy, hoà tan vào đời, lặn vào trong nỗi nhớ và bì bõm ở đó?
    Kì tiếp theo: chị Trang, anh Kiên, anh Bino, anh Mạnh?
  6. hangctt

    hangctt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    EM-SUỐI GIÀNG NHÉ
  7. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoa cả mắt
    Tóm lại là nếu đi HG thì off vào thứ 4 ngày 7/4, còn đi SG thì off vào thứ 5 ngày 8/4 đúng không mấy bro? Cho tui đăng ký cả 2 nhé, chắc chắn luôn
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ
    Danh sách đi HG hiện thời khá đông bạn đăng ký với tớ rồi , hôm tới off - đóng tiền giữ chỗ và chốt danh sách luôn , nếu đông quá thì ưu tiên các bạn đăng ký sớm , tớ sẽ chốt từ 9-10 xe.
    Danh sách dưới đây là những b đã đăng ký đầu tiên và chắc chắn 100 % sẽ đi :
    1/ Cường béo : xế
    2/ A Bình : ôm của béo
    3/ Ms Trinh : ôm
    4/ Hằng xù : ôm
    5/ Vân Giang : ôm
    6/ Hiếu kite : xế
    7/Huyền xì tin : ôm
    8/ bạn của Huyền : xế
    9/ An : xế
    10/banhmybate : ôm
    11/ A Khánh : xế
    12/ Ninja : xế
    13/ Trang ( Thientu1412 -bạn của xì tin ) : ôm
    14 / Trang EEC : ôm
    15/ Tú : Xế ko xe
    Danh sách trên là 7 xế và 8 ôm nên chỉ tuyển thêm tối đa là 3 xế và 2 ôm nữa thôi .
    Danh sách đăng ký trên topic theo thứ tự trước sau :
    1. Linh : ôm
    2. Hằng : ôm
    3. ocnhoi2010 : ôm
    4.Bạn của lananh08 : ôm
    5.Alo_TongDaiDay : xế
    6.tuxedo1893 : xế
    7.HolyTrinity : xế độc hành
    8.duongbino : xế
    9.boyeunghe : ôm
    10.mitbeo1910 : ôm
    11.linkiu : ôm
    12. ban linkiu : ôm
    13.invisible85 : 3 xế và 1 ôm
    14.886688 " xế
    15.wannaberose : ôm
    16.trifolium : ôm
    17 . bnj của trifolium : xế
    18.miucon19 : ôm
    20 :Pthuong85 : ôm
    21. tomatovn2 : xế
    22.Phương : xế
    23 huuccy : xế
    Nhiều quá ,ko biết có bao nhiệu bạn chém gió trong cái list này , hôm tới đóng xiền chắc chắn mới biết đc ^_^ Tớ ko nhận đăng ký thêm nữa .
    Danh sách trên nếu hôm đó các bạn đến off đầy đủ thì sẽ lấy theo thứ tự , bạn nào vắng mặt coi như ko đi
    tks
    Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 02/04/2010
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đông thế trời , kiểu nì chắc bán suất kím tí thoai :D
    @ đăng già : còn nì của bác bắn lên 50km/h có bị lắc ko bác
    [​IMG]
  10. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chả có con thứ 2 như thế trên đời nì đâu ^^. bán cả gia tài nhà bạn cũng k có mà mua đâu ^^
    @beteoteoteo: ngỡ ảnh c xuống bé nhé.... để đó.... "hỏng" topic lắm ^^
    Được moonlight176 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 02/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này