1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ấy đừng chặt đầu leader mà chặt "cái khác" tế ruồi hiệu quả hơn!
    Rân chơi EEc mà sợ mưa rơi sao??
    @HattieuVN: phi công già khỏe như phi công trẻ, tuyển hok?
    Rắc ít hạt tiêu:
    [​IMG]
    Mây núi văn chấn
    [​IMG]
    Hoa trẩu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô gái lên núi hái chè. Gặp (...) tìm câu thích hợp điền vào chỗ trống.
    (nguồn: internet)
    Được kbanana sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 05/04/2010
  2. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại nói hay tin Hạ Hầu Uyên đưa 5 vạn tinh binh mãnh tướng đến khiêu chiến, Khổng Minh nói với Lưu Bị rằng: "Phải sai người ra Kinh Châu mời Quan Vân Trường về mới địch được Uyên". Hoàng Trung nghe thấy vậy vội bước ra trước trướng thưa: "Tôi tuy bất tài cũng xin ra chém đầu gã thất phu ấy!". Khổng Minh cười bảo: "Lão tướng đã ngoại 70 rồi. Hạ Hầu Uyên sức khoẻ vô địch, từng là chiếc bình phong chống Mã Siêu...". Trung gầm lên: "Tay tôi còn giương được cung 3 tạ, sức còn múa được đại đao. Sao quân sư lại tán dương kẻ địch thế!". Nói rồi sai lính đem cung đến, giương gẫy liền một lúc 3 chiếc lớn. Sau khi khích cho tinh thần Hoàng Trung đến độ hăng hái, Khổng Minh cho Trung cất quân đi. Phía quân Tào, Trương Cáp khuyên Hạ Hầu Uyên rằng: "Hoàng Trung tuy già nhưng không chỉ có khoẻ mà còn có khôn, ta nên cẩn thận". Uyên mắng Cáp: "Nhát như người thua luôn là phải". Vào trận, Hoàng Trung lừa được Uyên. Để Uyên vây dưới chân núi suốt một ngày, mệt nhọc, chiều Trung mới hô quân xông xuống, thế như thác đổ. Trung thúc ngựa sấn đến, lia một đao, Uyên không đỡ kịp, bị Trung xả ra làm hai đoạn..
    Trở lại chuyến đi Suối Giàng 2 ngày cuối tuần của nhà ẹo ẹo . Bên cạnh sự góp mặt của các xế trẻ pro và ôm cỏ non xinh tươi thì lớp "già nua - đầu bạc" cũng không chịu thua kém . Cụ thể như lão tướng " Khánh chuối " - Tuy tuổi cao nhưng sức khỏe thì không...yếu chút nào , hăng hái xung phong nhận xế hết cỏ non này đến cỏ non khác từ Thung Nai đến Ba Vì rồi lên Hàm Lợn chỉ trong vòng có hơn 1 tháng.
    Không những thế , lão tướng này còn hạ "đo ván" Cường " béo " một cách "tâm phục - khẩu phục" bởi sau chuyến đi Tây Bắc về thì vị tướng trẻ này không hiểu tại sao đã " chùn chân " , râu tóc cũng chẳng còn oai hùm như xưa nữa , ngoan ngoãn giống như chú tiểu hổ vậy. Trước tình hình đó ,sự có mặt thường xuyên của các "lão tướng" ( Khánh chuối và Đăng chita ) trong đội quân hùng hậu của nhà EEC đã làm ấm lòng và tăng thêm niềm tin cho lớp xế trẻ mới vào như Hiếu kite , Toàn , Tuấn...và cả favourite nữa :))
    Bởi thế mới có thơ rằng:
    Tuổi già tóc bạc phơ phơ.
    Song chẳng bất ngờ khi lập chiến công.
    Muốn biết "lão tướng" Khánh chuối có được các cỏ non tin tưởng giao trọng trách hay không , xin chời cuối tuần sẽ rõ
    Được teppy22 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 05/04/2010
  3. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển máy bay đi Suối Giàng nhé
    Điền tiếp vào chỗ trống của anh chuối^^
    Cô em lên núi hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè em ra
    Nó đè em chẳng dám la
    Em la lại sợ nó không dám đè
    ...(tiếp tục điền vào chỗ trống)
    Được qu0ctuankid sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 05/04/2010
  4. tuxedo1983

    tuxedo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Chuối pót ảnh đẹp quá, giờ em mới xem qua mấy bài của Dugia mà Lít đờ pót, tiện thể cũng lấy ra vài cái cho mọi người chiêm ngưỡng, cho những ai sắp đi có hứng để đi và cho những ai chưa đi có hứng mà đăng ký đi^^ Nhìn mấy cây chè thích thật
    Đường lên Suối GIàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đèo Lũng Lô:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh đồng Văn Chấn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chè cổ thụ, nghe đồn là trong liên minh chè thì giống chè này chỉ có ở Việt Nam mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tuxedo1983 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/04/2010
  5. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ông ngc nước đi......xin rút vụ HG. Chúc cả nhà đi ngon chân!
  6. HatTieuVN

    HatTieuVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế này lại phải đi rồi. Nhìn ảnh phê quá cơ.
    Phi công già từng trải, kinh nghiệm có khác, biết câu khách ghê
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đi coi mây thì Tam Đảo cũng có (CN vừa rồi)
    [​IMG]
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hà Nội mưa đến cuối tuần
    Kiểu mưa phùn rả rích sẽ duy trì trong 4 hôm nữa tại Hà Nội cũng như các tỉnh Đông Bắc Bộ. Phải sau ngày 8/4, mưa mới giảm, tiết trời khô ráo.
    Theo Đài Khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, mưa phùn rả rích còn duy trì trong những ngày tới. Một số nơi có mưa rào, mưa to vào ngày 7-8/4, khi một bộ phận không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, 18-28 độ C. Sau ngày 8/4 mưa giảm, thời tiết khô ráo.
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Đek đi nữa Fây nhỉ.
  10. viethaingan

    viethaingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hic hic có bác nào trả lời cho e vụ Hà Giang với ! làm e cứ thẫn thờ suốt ngày, chả bít có đc đi hay k ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này