1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    oạch, giờ mới vào ngó, có vẻ càng ngày càng đông nhỉ?
    @ ninjar: a kiếm ng thay bác Béo đi, 9 - 10 xe mà ko co ai như bác ấy là toi đấy
    @ kite: lần này ku có ôm xách tay hả, có đc là cỏ non ko hay vẫn là máy bay bà già thế
    Tối nay mà tiếp tục mưa thì ngồi ở Cát linh có đc ko đấy, hay lại về chốn cũ cho có cái che mưa che gió đi cả nhà
  2. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế em không được liệt vào danh sách bô lão ah?
    Hay anh Holy nổi tiếng đứng ra lo cho đám dài dài ở danh sách dưới đi, hình như toàn cỏ non đấy bác ợ.
    @BB: cố gắng trốn sếp hay giả vờ đau ốm gì đó đi sớm sớm tý đi đỡ phải tách đoàn, đi muộn thế sợ mệt, ko theo kịp được đoàn. Đoàn mà thiếu ông thì như thiếu 1 con trâu khoẻ ý
  3. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác Holy chưa biết sao? Em sợ HG lắm lắm, ko có gan đi lần 3 đâu.
    Cả nhà cứ đi vui vẻ đi nhé.
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Ko biết BB là ai nhưng úp cho trâu khỏe... khỏe này phát ốm cũng khó, chắc phải nhờ dịch vụ rồi làm giấy chứng nhận bị bệnh.
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này khí thế vứt đi đâu rồi , toàn bàn lùi là thế nào . Có phải mai mình đã chạy Hg luôn đâu , để xem buổi off thế nào rồi tính chứ .
    Đông quá thì các bạn đăng ký sau có thể lập nhóm mới ,chia làm 2, 3 nhóm - mỗi nhóm 1 ng dẫn chứ có gì đâu nhỉ ? Box DL nhà mình toàn pro cả
    Tìm người thay thằng béo là phải tìm ng béo hơn à ? kaka
    Về sửa xe thì a với a Khánh ko bằng cũng sam same thằng béo , cần tìm là ng sửa pro như bác Phượng trong đợt Bản Giốc cơ , hehe... nhà mình thiếu gì nhân tài .
    Tóm lại là chưa biết tình hình cũng như số lượng đi như thế nào thì cứ bình tĩnh , đông thì có cách đi của đông
  6. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Híc, bị em HA dụ dỗ vào đây, mới comment cái đầu tiên đã bị bác mod thẳng tay xóa bỏ. Sau này em sao dám nữa chứ!!!
    Đang định nhờ mấy bác tìm xế vụ Suo^i Giang` giúp, thê này thì...
  7. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nghĩ cứ đến buối off để xem tình hình đi đứng thế nào đã. Néu mọi người đăng ký đi nhiều thì mình có thể chia nhỏ nhóm khoảng 7 xe/nhóm để đi cho an toàn. Quan trọng là mọi người có quyết tâm đi thì sợ đếch gì :D
  8. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trốn cả TT tiểu thư nữa , hi . Ko hiểu sao đợt này bạn BB nhà ta lại " ngoan " thế :))
    Lại nói Quan Vân Trường bị vây khốn ở Mạch Thành mà Lưu Phong, Mạnh Đạt không chịu phát binh cứu viện. Triệu Luỹ khuyên Vân Trường chạy về Tây Xuyên để tính đến việc khôi phục Kinh Châu. Có 2 đường vào Xuyên, đường lớn quang đãng nhưng xa, đường nhỏ rừng núi rất hiểm hóc, nhưng vào Xuyên nhanh hơn. Vương Phủ khuyên Vân Trường đi đường lớn, đường nhỏ tất có phục binh. Vân Trường nói: "Có mai phục, ta cũng không sợ". Nói rồi dẫn tàn quân chạy ra hướng bắc. Canh năm đêm đó, đến xứ Quyết Thạch, hai bên núi đá dựng đứng, lau sậy, dây mơ rễ má um tùm, bỗng đâu tiếng reo hò nổi lên, quân phục hai bên bụi sậy đổ ra, tên thì câu liêm, đứa thì cờ úp, giật chân ngựa xích thố khiến Vân Trường ngã vật ra. Vân Trường bị Mã Trung bắt được giải về chỗ Tôn Quyền. Quyền dụ hàng, nhưng Vân Trường khẳng khái chịu chết. Con ngựa xích thố Tôn Quyền thưởng cho Mã Trung, mấy ngày liền nó không chịu ăn cũng chết theo chủ. Đời sau có thơ khen Vân Trường rằng: "Thần oai võ đã mạnh/ Nho nhã văn cũng hay/ Lòng ngay tỏ như kính/ Khí nghĩa cao ngất mây...".
    Trở lại vụ chốt đoàn BB của nhà EEC " ko dám " trốn sếp hoặc xin nghỉ sớm đi chơi Hà Giang mới thấy thật là tiếc.
    BB còn rất trẻ, mới trên hai mươi.. . còn lâu mới tới 30 , tài năng có, người yêu thì...mới có , tiền đồ trước mắt rất xán lạn, nhưng chỉ vì "sợ" sếp mà không dám xin nghỉ sớm nửa ngày để đi chơi cho thỏa chí tang bồng . Sếp cho nghỉ , thì xin làm chỗ khác ... Mà BB thế đố sếp nào dám đuổi .
    Quan Vân Trường vì tình thế ngặt nghèo, muốn đi đường tắt nên mới bị rơi vào mai phục. Còn bạn BB nhà ta, đường rộng thênh thang không chịu đi, lại đi đâm quàng vào bụi rậm - Chạy đêm cũng được thôi , nhưng thứ nhất là phải đủ sức khỏe , thứ hai là ko nên chạy quá đông , thứ 3 là sẽ ko có sức để hôm sau đi tiếp ... Bởi từ HN đến Km0 thị xã HG là 1 quãng đường dài đến 370 km
    Cái chết của Vân Trường được sử sách ca ngợi ngàn thu. Không hiểu bạn BB sau khi đọc những dòng này có " đánh liều " suy nghĩ lại không .
    Muốn biết số phận của BB sẽ đi về đâu , xin chờ hồi sau sẽ rõ.
  9. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp danh sách đoàn đi HG để tối nay off này.
    1. Đây là danh sách Bê Tông
    [​IMG]
    2. Đây là danh sách ném gạch, ném đá. Chưa biết thực hư thé nào.
    Tùy vào tình hình off ẹp tối nay sẽ tính tiếp.
    [​IMG]
    Mời tát cả tối nay đi off nhé
    Giờ: 7h30 ( cao su là vừa)
    Địa điểm: Bát Bảo, 15 Cát Linh
    P/S: nhớ mang theo xiền đi để book chỗ nhé.
    @Ninja: mới uống rượu Mô kích ah? ke ke. BB ơi, tớ mà như cậu thì tớ xin nghỉ luôn ngày 29 cho Ninja ngã ngửa ra . he
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh cái quyết tâm của bạn nhưng thử hỏi bạn thử đặt mình vào vị trí ng tổ chức cho 1 đoàn đi đông thế này sẽ ntn?trên đường đi thì k nói trước và nói hay đc điều j cả bạn ạ
    @Ss Pate:vụ xuất phát sau vì còn phải chờ khách SG mà ss
    Được duongbino sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 07/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này