1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn giả nai.
    Vừa ăn cắp.... vừa la làng
    Được banhmybate sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 13/04/2010
  2. hangaq

    hangaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có chút ý kiến nhỏ
    Việc topic bị mất ai cũng băn khoăn nhưng tớ thấy khi chưa biết rõ nguyên do thì mọi người nên bình tĩnh. Thay vì vào mục hỏi đáp, set tittle, lock nick... để hỏi Min và Mod xem có lỗi gì không, mọi người đừng suy đoán. Có ý kiến thì lại cho rằng anh Fav "biết tuốt". Tớ nghĩ không công bằng lắm vì anh Fav không phải lúc nào cũng Avai để giải đáp tất cả cho mọi người. Khi có đầy đủ thông tin, anh ấy sẽ thông báo. Tớ tin là thế.
    Và bản thân tớ cũng đang đợi xem các Min và Mod có nêu ra được nguyên do gì không? Nếu họ ko có câu trả lời thì tự chúng ta có quyền quyết định: lập topic mới hoặc đại loại...
  3. 886688

    886688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tuankid với huuccy nên nó trôi mất đó mà, có gì đâu
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nên khóa rồi xóa hết mấy cái nick hay spam nhảm đi:
    1. quoctuankid và hậu duệ.
    2. huccy.
    3. invisible85 86 87 88 89
  5. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu bác ạ! thêm bạn của mợ tuấn nữa mới đủ toannd j j đó!
    Mấy hôm nay mất nhà chắc nguyên nhân vì spam quá nhiều, những bài viết thật sự tâm huyết k có...các mod chắc tìm và diệt các thể loại spam ấy!
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ai có tên nghe cho rõ nhé
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Hg , địa điểm ăn nghỉ, vui chơi... cả nhà có thể xem tại topic này và save lại .
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1230644.ttvn
  8. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới lại ngó nghiêng vào diễn đàn, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như trước. Nhưng em thì khác, đã có nhiều thay đổi... Lần này em post phần cuối trong loạt bài em viết về nhà EEC! Mọi người đọc nha, hãy giữ lại cho mình những cảm nhận về em, về nhà mình, vì không có nhiều lần con bé Xitin chịu ?olộ diện? theo kiểu ướt át như thế này...

    Em xin lỗi anh Mạnh và chị Trang vì không thể có mặt trong buổi sinh nhật mà nhà mình tổ chức cho 2 người. Xin lỗi thật nhiều! Em đã biết là có ngày này nên cố tình ém phần viết về 2 người cho đến tận hôm nay. Muốn dành một chút bất ngờ tặng cho anh và chị, không biết là cả 2 có kịp đọc? Nhất là anh Mạnh, anh bận nên ít khi quậy phá trên diễn đàn phải không?
    Cảm ơn chị Giang đã đến tận nhà để dạy em cách post bài. Không có chị, bài viết của em về nhà mình không thể được ?ophát hành? cho đến kì cuối. Chị còn giúp đỡ em nhiều nhiều nữa, nhưng giờ mới có dịp cảm ơn. Cảm ơn chị, vì trước đây, có chị nên em không cảm thấy lạc lõng trên diễn dàn.
    Cảm ơn anh Tuấn đã nhắc nhở em về ?onghệ thuật post bài?. Mặc dù lúc đó em bướng bỉnh không chịu nhận, nhưng thực sự biết ơn anh. Có những khi, những lời nói ân tình mà em không thể nói ra được...Xin anh hiểu cho em !
  9. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần cuối...

    Với tay bật nhạc. Là L?Tarc~en~ciel. Vặn volume max. Những tiếng thuỷ tinh vỡ, loảng xoảng, dữ dội và mê mệt. L?Tarc mới đích thực là đẹp. Người ta nói rằng, cái đẹp là cái dang dở. Vậy mà người ta vẫn nhắm mắt đi tìm sự trọn vẹn để dang dở càng dang dở hơn. Haha. Mình bối rối và hậm hực vì những lẫn lộn đang xói mòn đi lối nghĩ non nớt trong đầu mình. Viết phần cuối nên là hơi run tay một chút. Có gì đó như là nuối tiếc, như là sợ hãi, giống như là cảm giác từ Tây Bắc về đến Hà Nội...
    ?o Bao nhiêu xao động mê mải trong tim, bao nhiêu kìm nén lẩn khuất trong những nụ cười, bao nhiêu giọt nước mắt đua nhau lặng lẽ chảy xuống, đằng sau lớp băng khẩu, đằng sau đôi kính cận?Và mắt kính u mờ. Không ai biết Xitin đã khóc trong cái giây phút cả nhà từ Tây Bắc về đến Hà Nội. Những giọt nước mắt lén lút có thể lừa được người, có thể lừa được đời, nhưng không thể lừa được chính bản thân mình??
    Nhưng giờ mình không khóc được. Mình bắt đầu tưởng tượng ra điều gì làm mình bị tổn thương. Mỗi lần chạm tới vết thương, mình đều thấy cô đơn. Càng đến gần cô đơn, mình mất đi nhiều cảm giác... Có những nỗi nhớ không thể lấy lại được. Nhưng có khi muốn quên lại không dễ dàng gì. Con người ngày đêm vẫn chênh vênh giữa hai bờ quên - nhớ. Mình là vậy. Cả nhà EEC cũng vậy. Và chị Trang cũng không là ngoại lệ. Những chuyến đi xa có giúp chị nhớ những điều muốn nhớ và quên những thứ đáng phải quên không? Hôm vừa rồi, em nhắn tin cho anh An: ?oEm không có nhiều kỉ niệm với Hà Nội. Sau này vào Sài Gòn rồi, không biết em có nhớ Hà Nội không?? Câu hỏi này em đã hỏi chính mình, và giờ, em muốn hỏi cả chị nữa: ?oChị sẽ nhớ Hà Nội chứ?? Những gì em hiểu về chị không đủ để em trút hết vào đây, nhưng em biết mình không muốn quên nụ cười của chị. Hiền và rạng rỡ. Em vẫn nhớ. những lúc chị bị mọi người trêu trọc ( đặc biệt là anh Mạnh ), cái vẻ mặt hoảng hốt, sợ sệt, run rẩy như một con mèo con. Những chuyến đi xa có đủ để xoá đi những mệt mỏi trong chị không? Còn đi là còn vui, còn đi là còn hạnh phúc. Tạm quên được là hạnh phúc. Nếu đi mà quên được thì càng hạnh phúc hơn nữa. Mà phải học cách quên khi đứng yên chứ! Làm gì có ai đi được cả đời đâu. Đến một lúc nào đó, mình, chị và cả nhà EEC này sẽ muốn dừng lại, trốn bên cạnh một ai đó, cùng lấp cho hết những băn khoăn bộn bề?
  10. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này