1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tớ show hết ảnh của tớ + ảnh bác Bình rồi nhé ai còn show tiếp đê
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái mẹt xí quá hem dám cho vào trong ảnh
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đông là do vợ/chồng, bố mẹ, người yêu, sếp,... của những thành viên nhà EEC vô xem tụi này đã làm gì, ở đâu ấy mà.
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhà mình lại cứ phân biệt thành viên mới , thành viên cũ . Ai trong chúng ta mới đầu cũng đều là thành viên mới cả , vì mới nên mới cần những bạn cũ đi trước , có nhiều kinh nghiệm đi bên cạnh để học hỏi .Các bạn thấy xa cách là vì ko đươc tiếp xúc với nhau , cùng trải qua những quãng đường dài đầy kỷ niệm với nhau thôi .
    Nhớ ngày xưa , lần đầu tiên đi Bản Giốc , trong đoàn có đến gần 30 bạn nhưng tớ chưa biết và chưa quen 1 ai cả , cứ thế khoác ba lô lên đường và nghĩ đơn giản rằng khi quay trở về lại tiếp tục cuộc sống như nó vốn có .
    Trước mỗi chuyến đi , tớ đâu nghĩ lại có ý định chơi với Khánh chuối , akaiumi , Cường béo , be teo , pate ,bino ,LưuGiang....nhưng dường như có 1 thứ gì đó vô hình gắn kết chúng tớ lại với nhau để bây giờ rảnh 1 cái là ới nhau đi cafe , tình cảm như anh e trong nhà .
    Tình cảm đó xuất phát từ đâu ? chính là từ trên những chặng đường đi , Tổng cọt - Trà lĩnh có kém gì Du Già - trên chặng đường đó tất cả mọi nguời đều cùng nhau cố gắng vượt qua , dù khó khăn nhưng trên môi lúc nào cũng luôn thường trực nụ cười , cùng nhau pha trò ....
    Bạn sẽ ko thể nào quên , khi bạn ngã xe vì đâm phải nhưng tảng đá hộc trên đường thì ngay lập tức có xe ở đằng sau vội vàng dụng xe lên cho bạn ,xúm xít hỏi han quan tâm ân cần .... dù trước đó bạn hoặc người ta chưa biết và hiểu gì về nhau cả . Bạn sẽ cảm thấy thật ấm áp khi bạn chạy xe trong đêm mù lạnh giá , giữa đỉnh đèo Khau Phạ ,bên cạnh luôn có ng bạn đồng hành soi đèn động viên để bạn vững tay lái vượt qua nó ....
    Khi bạn mới lần đầu đi phượt , bạn ko chạy kịp với tốc độ cả đoàn , bị rớt xe lại đằng sau ... xung quanh chỉ có cái nắng ong ong và bụi mù mịt cảm giác của bạn lúc đó sẽ như thế nào .
    Trên chặng đường xa như thế dù chỉ là lời hỏi han , 1 chai nước chia sẻ cho người bạn đồng hành .... 1 hành động vô tư nhiệt tình xắn tay vào sửa khi thấy xe của bạn mình bị hỏng ...cũng sẽ khiến bạn nhớ mãi .
    Mỗi chuyến đi , mỗi cung đường đều có sự thú vị riêng- mỗi cá nhân trong đoàn đều có sự khám phá về nơi mình đã đến , người mình gặp trên đường theo những cách khác nhau . Tất nhiên càng vất vả cùng nhau vượt qua khó khăn thì càng nhiều kỷ niệm đẹp , tình cảm nảy sinh nhanh nhất từ đây .
    Kết thúc chuyến đi , có bạn thì tớ quên luôn , có bạn thì tớ liên lạc và gặp nhau thường xuyên ... hoặc có bạn cảm thấy ko hợp với môi trường đó lại tự động rút lui . Tớ trân trọng tất cả , trân trọng kỷ niệm
    Nhóm 1 của tớ đi HG vừa rồi không vất vả như chuyến đi Tây Bắc hay cung Du Già của nhóm 2 nhưng bù lại bọn tớ được tận hưởng và đi hết nhưng nơi đẹp của HG ,các thành viên trong rất đoàn kết và vui , pha trò , cưòi với nhau suốt chuyến đi ... Sau chuyến đi này lại có thêm nhiều kỷ niệm để nhớ
  5. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Vì Lít đờ là Lít đờ của chúng ta mà, fải thấu hiểu sự đời chứ , thế nên mới được nhiều cỏ non và máy bay trao thân gửi fận, trao cả nhiều thứ nữa nhưng chỉ có mỗi Lít đờ biết thôi
    Chúc cho tình cảm của chúng ta luôn thăng hoa cùng mỗi chuyến đi
  7. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cũng định bụng không có ý kiến gì nhưng sợ rồi các bạn chuyện bé lại xé ra to, mất đoàn kết nên mình cũng có đôi lời với các bạn!
    Các bạn không biết đâu trong những chuyến đi ấy, khi mình là người lớn tuổi có đôi chút kinh nghiệm trong cuộc sống thì cũng là lúc mình lo nhất chỉ khi nào về đến nơi an toàn thì lúc đó mình mới trút được gánh nặng. Cái cảm giác khi trong đoàn có một người ngã xe, xe hỏng, người bị xây xát... mình còn thấy lo hơn cả lúc mình bị ngã.
    Có người nói "Cuộc đời là những chuyến đi", ngắn có, dài có, dễ có, khó có, vui có, buồn có... những cuộc đi ấy làm ta lớn lên. Cảm nhận được những cảnh đẹp của đất nước, con người, văn hóa...
    Mỗi chuyến đi ấy là tập hợp nhiều con người, nhiều hoàn cảnh, nhiều tính cách... nhưng khi đều là có chung một niềm đam mê nên mình nghĩ khi ấy mỗi người nên hạn chế bớt cái tôi và hãy để cái tôi ấy hòa cùng nhiều cái tôi khác. "Mũi tên bắn ra còn rút được chứ lời nói đã găm vào thì nhiều lúc khó rút lắm".
    Cái áo ấy mình chưa mặc lần nào nhưng không vì thế mà mình đứng bên lề và quan điểm của mình là "Thêm bạn thì bớt thù". Mới hay cũ không quan trọng chỉ cần bạn tôn trọng tôi, chân thành đến thì sẽ chân thành đáp lại. Các bạn nên tranh luận trên cơ sở xây dựng. Mình cũng đã đi la liếm với nhiều nhóm và nhận thấy mình vô tư, chân thành thì sẽ được đáp lại.
    Ký tên: củ chuối LẨM CẨM
  8. invisible85

    invisible85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật! Đọc chỗ này của anh Ninja mà thấy ấm cả lòng. Chắc cô bé Ninh Giang cũng đỡ tủi thân. Mọi người đi chơi mục đích chính là thưởng ngoạn và trải nghiệm nhưng như anh Ninja nói, con người gắn kết lại với nhau trên từng chặng đường, qua từng sự cố của chuyến đi. Sẽ nhớ mẩu bánh mì khi nghỉ chân ở cổng trời, nhớ cảnh cả đoàn thay nhau ủn xe khi đứt dây ga, nhớ miếng nước ở rừng thông Yên Minh... Cảm ơn tất cả mọi người!
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Mấy VIP chắc định chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại quân ta nên mới nghĩ vậy.
    Ai thích thì làm chủ nhà, ko thì có thể làm người khách trọ vĩ đại như tôi cũng được mà
  10. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Stop chủ để ở đây. không bàn luận nữa. Khóa topic với lý do: chuyện bé, ko nên xé ra to. Chỉ là chút hiểu nhầm thôi. Do ngôn từ vụng về, chứ không ai có ý gì sâu xa đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này