1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng 3: [Nhóm 2] Đón khách đường xa - Thăm Hà Giang, Chinh phục cung khủng Mậu Duệ-Du Già, n

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TTVNONL, 23/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Đi trước về trước điểm danh trước.
    Tam Đảo cũng chỉ mát hơn Hà Nội tý thôi.
  2. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Châu chấu kéo voi trên đường Phạm Hùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chợ thị trấn Tam Đảo.
    [​IMG]
  4. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Người tình bé.
    [​IMG]
  5. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ảnh đẹp quá
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chả hiểu sao lần này đi đen vãi chưởng số lần ngã bổ chửng bằng tổng số các lần phượt trước cộng lại mất ngồi trên cây ngã, ngồi trên yên xe nghe điện thoại cũng ngã rõ của nợ
    Vụ tòe ở ngã rẽ vào Thiền Viện nghĩ lại vẫn kinh anh em mình chủ quan quá Bino ạ, thấy đường đẹp cứ phóng vèo vèo, cũng may xe anh chạy thứ 2 sau xe em chứ em Giang Ren chạy thứ 2 thì ko biết chuyện gì xảy ra mất chắc đêm nay cái chân em Ren nhức phải biết
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/05/2010
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp
    Sao xe và chủ lại trái ngược thế nhỉ. Xe đẹp - chủ ..........
    Khổ thân mày - người tình bé.
    Điểm danh. Cảm ơn double Tuấn ( Tuấn Kid + Tuấn Inter) và bác Fav. Lần đầu tiên được ôm 3 xế trong 1 chuyến.
  9. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh!
    Người như con tôm luộc rồi; vậy là may mắn rùi a ạ! e phi qua chỗ đấy ngoái lại mà chả thấy đồng chí nào đoán ngay có bác nằm đường
    Demo quả ảnh do Mr Bình bấm máy!
    Đêm Tam Đảo
    [​IMG]
    Phi đội chuồn chuồn
    [​IMG]
  10. pucacino37

    pucacino37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt xế, ôm xoè xe cảm ơn cả nhà đã lo lắng, Ms Ren hiện đang ốp hai miếng loại Salonpas lạnh vào..., còn đầu gối thì nàng ta đã tháo mọi loại bông băng ra rồi ạ (em dự đoán thế vì nàng ko muốn người nhà nàng biết ) nên chắc cũng tạm ạ, còn ôm chỉ xây xước nhẹ bằng cái lòng bàn tay ở đầu gối thôi ạ.
    Híc, bữa nay thành thật xin lỗi cả nhà vì 2 chị em đã để cả nhà phải lo lắng!
    Tặng cả nhà bầu trời Tam Đảo
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này