1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà EEC tầng tư - Những cung đường đã qua... [Thẳng tiến Cô Tô - Từ 18/6 đến 20/6]

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 10/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Góp zui với cả nhà mấy mẫu áo. Chẳng mong giật giải, chỉ mong lọt vào chung khảo thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    2 viên gạch của em là gạch đực hay gạch cái ý nhỉ, để bọn anh còn sắp xếp
  3. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chị í bảo ở đó nó có mỗi 1 cỡ. Em cứ quấn nó vào người thấy ổn là đc mà. Chị cũng muốn mua 1 cái. Em ra HN chưa, chị em mình đi mua. Bác Chuối làm chị tụt hết cả cảm xúc, vì hôm trc fai ngồi ghế cứng về đau hết cả mình mẩy. Hôm trước bác í còn bảo không đi biển được vì phải ở nhà cày trả nợ. Chẹp, khổ thân, lão già vô dụng thì không biết có trả nổi không
  4. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    @thientu: uhm, em cứ quấn nó vào người, thấy không hở chỗ nào là được (2 chị em nhà này rủ nhau đi mua áo yếm hay sao ý nhỉ^^)
    Chữ "vô dụng" là viết tắt của từ "vô cùng hữu dụng", theo định luật vạn vật hấp dẫn : chuối không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ thể mềm sang thể cứng
  5. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Ôi, người iu. Em có hay anh phải gãy cả lưỡi, dở cả võ ra mới kiếm được cái "cứng" đó cho em đấy. Sẽ đến lúc các nàng "ngạc nhiên chưa??" về sự "vô dụng".
    Tặng nàng:
    Hoàng tử đi đâu rồi
    Cho thiếp phải ngóng trông
    Ngoảnh mặt nhìn sông Hương
    "Chứ biết gửi sầu về mô"
    [​IMG]
    Được kbanana sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 09/06/2010
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Rút kinh nghiệm từ bản thân sau chuyến ăn rừng ngủ biển hồi sinh viên (vụ này chỉ có em Choang mới biết^^) em xin có ý kiến là nếu có thể thì nhà mình thuê lều trại rồi cắm trại ngủ ngòai bờ biển, rượu chè no say rồi ngủ luôn ngoài biển, cảm giác mới sung sướng làm sao
    Không biết biển Cô tô có con CÒNG không (hình như là có), nếu có thì nửa đêm đi bắt còng rồi đốt lửa nướng ăn (có thể luộc) rồi nhấm rượu sẽ cũng rất thú vị. Lửa cháy bập bùng ,trăng thanh gió mát, sóng vỗ rì rào...cảm giác thật tuyệt
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Em là gió, tấm lưng trần óng ả
    Để hồn anh, nhẹ bỗng 1 vần thơ
    [​IMG]
    Hình như em đang nhìn về fía Cầu Diễn fải ko Nga
    Được h0annguyen84 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 09/06/2010
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Có 2 phương án lên đấy :
    + Đi xe máy lên
    + 5h chiều thứ 6 bắt xe khachsHn- Vân Đồn
    Lịch trình tóm tắt : http://www.facebook.com/ninjaloanthi#!/notes/tony-tony-chopper/dao-coto/130590286959855

  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Chuyến này đi an dưỡng thôi Ninja, đi ô tô đi
  10. meocutduoi8x

    meocutduoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có được nướng còng ăn không hay là đêm đang ngủ "còng" chui vào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này