1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà FanJuly - Kế hoạch leo Fan (Tr26) + Trekking Ba Vì 1+2 (Tr28+Tr45 +T46) + Tam Đảo 1+2 (T63+64+81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 10/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hix hix, sau vụ khẩu chiến đêm qua của bác Đăng và anh con nhà lạc thì tình hình có vẻ im lặng một cách đáng sợ.
    sợ bác Đăng rồi à nhà....
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Các gái ơi, ngày đi sắp đến rồi, có gái nào mua sắm giày dép gì chưa? Tớ và P còi đã lượn 1 dọc Lê Duẩn - anh bán giày ở Huy Phương nhìn chân mình cười đểu:"Ko có size cho em đâu". Đôi size nhỏ nhất là 38 (hàng hiếm - rất ít khi có), mình đi đôi 38 vào, có bọc cả đống tất đi nữa, thì có giơ chân thì giơ cho cẩn thận, kẻo giày 1 đằng chân 1 nẻo.
    Converse thì có đôi cao cổ, trông rất chi là đẹp, mỗi tội dưới đế nó chả khứa khiếc gì hết - nói cho công bằng thì có nhưng không ăn thua.
    Thượng Đình thì nhái giống hệt như Converse - giá rẻ hơn - cứng hơn, nặng hơn.
    Tớ và P còi dòm đc 1 đôi thấp cổ, khá là mềm, đàn hồi tốt, dưới đế có những gai nhỏ xíu - chắc là masát cũng sẽ tốt - về mặt thẩm mĩ thì... ẹ.. xấu ơi là xấu. Bọn tớ có chụp lại ảnh em nó, tí tớ sẽ up lên, nhà mình cho ý kiến nhé.
    Tớ thắc mắc lắm, từ trước đến nay, các chị em leo Fan ầm ầm ra, chân mọi người chắc cũng chỉ nhỏ như chân mình, sao vẫn tìm đc giày nhỉ?
  3. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, sau vụ trek 3 Đảo 1 thì em thấy đôi giầy thể thao của em cũng đc. em tìm lé mắt ở Lê Duẩn chẳng có đôi nào vừa chân, rộng lắm ý, rộng ko phải đi mấy tất là đc đâu ý. nên em an phận với đôi giày thể thao của em.. vừa êm vừa ôm mà ma sát cũng đc
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xời, đang bận chết cả người mà cứ bị "bọn Êmông" bắt phải vào đây đọc bài ngay, thì ra là cái này.
    @ Ông anh giai: Các cụ nhà mình tự chăm nhau trong 1,2 ngày được anh ạ, các cụ chưa già cả tới mức cần em ở nhà chăm đâu. Anh k cho em đi cùng chứ gì. Em đành tự đi lấy... đến đó chẳng may mà gặp, anh đừng mất công mắng mỏ nhá, hao tổn sức khoẻ Anh giai gì đâu mà vừa ki bo, vừa thù giai.
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 15/06/2009
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0

    Được dang8777 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 15/06/2009
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, xấu đẹp gì cái đôi giày, lên đó bùn bám dày 2 gang tay, như nhau tất... nhất là khi sắp lên đỉnh... Ôi dồi ôi là bùn, mà cái màu của nó thì... ôi dồi ôi là màu... cộng với cái độ nhọet của nó nữa... ôi dồi ôi là giày... thôi đi đôi nào vừa chân thì đi... à nhớ rộng ra tý còn đeo bọc mắt cá nữa... nhớ cái đế phải gồ ghề vào nhé...
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em cứ xác định đi về xong đóng cái đinh treo giầy lên tường làm kỉ niệm luôn
    thêm cái ảnh đen trắng chụp trên đỉnh pan bên cạnh nữa là ok
    điểm nhấn cho cái phòng
  8. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ xin thay mặt team của LÊ- NIn ( chắc cùng họ với LÊ -Ô nên nó mới hăng tập ở đây) tường thuật buổi tập trời mưa hôm nay.
    Sau Khi nghe dụ dỗ vè vụ ăn uống của em LEo, Lê Nin đã dụ dỗ đc 3 kẻ tham ăn đội mưa đến nơi ( trog đó có 2 kẻ còn lấy lý do đi học ..), 1 đồng chí chân đau, ko tập thể dục được cũng đến để đòi giấy máu ăn phần nhưng kết quả sợ mưa bỏ của chạy lấy ngừoi... Lưu ý, anh em nào khi xuốg LÊ Nin thì ăn mặc quần áo rách rưới 1 chút, sì po tít 1 chút, có trang bị thêm đôi giầy thể zục càng tốt,,ko như ku NOKa hôm nay bị chém đẹp gửi xe 14k mà ấm ức, khóc nức nở mãi mà ko làm gì được.
    Mặc dù trời mưa gió bão bùng, anh em Lê Nin vẫn quyết tâm khắc phục đi tập đầy đủ và thêm 2 nhân tham ăn. Bắt đầu thể dục mồm bằng tiết mục chém gió và xỉ vả nhau ( lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm).. tổng thiệt hại hết 5 gói hạt hướng dương , 2 gói to bánh ngọt
    .. Sau khi mỏi miệng chị em bắt đầu thấy máy ảnh như bắt được vàng liền tạo dáng hết trên tàu, dừoi mưa, rồi bên hồ với đủ mọi tư thế.. hic hic..
    Kết thúc buổi tập bằng một buổi phóng xe trong mưa lùng xục bò nầm nướng ( do em Ngongao len cơn thèm nầm). Những giọt mưa ngày càng nặng hạt và càng nhòa đi sau kính tớ nhưng sau mọt vòng qua HỒ Tây anh em cũng dạt vào 1 chỗ rất ngon, chỗ quen thuọc của Ngongào.. bắt đầu nhào vô nào... chờ ảnh trực tiếp của em NgoNGao..
    Team Lê Nin luôn chào đón anh em đến thăm :))

  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    này thì chém gió, này thì spam nè. hôm qua nêsu đã rủ, hnay e lại rủ lại mọi người mà chẳng ma nào đi (phí của), chả mấy khi cái thằng " ky bo " nó mở hầu bao ra đâu ạ
    ai bảo mọi người cứ coi thường FC nhà bọn e cơ, bọn e tập thì vẫn tập mà ăn chơi cũng máu
    các nàng ơi !MÚA SEN ĐẾN RỒI , c em nhà mình có đi hái sen không nhẩy vào sáng thứ 7 này ? CÓ NÀNG NÀO TÌNH NGUYỆN NÀM NGƯỜI MẪU HÔNG , đi chụp ảnh mà không có người mẫu thì ngắm sen mất cả thú
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 16/06/2009
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Để lúc lên Fan xem cái hội ăn như ma tập gọi là này mần ăn ra răng?
    Ai còn cầm 2 cái bọc gối vụ Tam Đảo 1 nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này