1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà FanJuly - Kế hoạch leo Fan (Tr26) + Trekking Ba Vì 1+2 (Tr28+Tr45 +T46) + Tam Đảo 1+2 (T63+64+81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 10/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cứ ăn tối xong thì về cũng được,đường từ tam đảo về hà nội toàn đẹp,phóng tí là về đến nhà thôi mà.thik về lúc mấy giờ thì về.trời mùa hè càng đi đêm càng mát.mỗi tội các xế phải pro tẹo là được.
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nhà có mấy em trai đang ở nhà chăm ngoan ôn thi yêu cầu cô, chú 7X, anh , chị 8X không được dụ dỗ , kích động, lôi kéo kẻo hỏng mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của các em ấy ạ
    Hậu quả ai chịu cho đây ?
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 18/06/2009
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 18/06/2009
  3. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thì cứ xin đi leo Fan, ko xin được đi 4 ngày thì xin đi chơi tối mùng 2 /7 thôi, rồi mua hoa, cờ ra ga vẫy vẫy tiễn mọi người lên đường, quá fairplay
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Thôi ku Noka ở nhà làm con ngoan trò giỏi, cố níu kéo cái 60% rủ rê 40% còn lai, ngủ mơ cũng cố mà nói: Mẹ cho con đi Fan ... ah, cho con đi Sapa đi.
    Mẹ chị giờ thấy ngăn mãi chẳng được quay sang chiến thuật chê:"Mua đôi giày thế này định đi làm tướng cướp ah?" rồi là "giày này làm sao mà leo được? Phải giày thể thao mới leo đc "
    @ các bác về: Theo em các bác xuống núi xong, nghỉ ngơi buôn bán tí rồi về luôn, chứ cơm no rượu say là các bác buồn ngủ, trời thì tối, nhiều bác cận, em chả yên tâm. Bác nào thích su su thì buôn cả bao tải về, tha hồ mà sướng.
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Phân công xế ôm như sau. Ko nhận người ngoài nữa. Vẫn mở cửa cho các thành viên Fan7 đến phút chót nhưng phải tự lo phương tiện:
    Người ở lại:
    1, 2. Khánh - Con nhà còi.
    3, 4. Việt - Huyền đen tối.
    5, 6. Chiến - Mai Hương. Chiến sẽ đợi đoàn ở chân cầu vượt Mai Dịch.
    7, 8. Thủy - Thảo. Thủy một xế nữ chân dài tóc dài miên man.
    9, 10. Tuấn béo - Con nhà Mủn.
    11, 12. Phương người lớn - Ly.
    13. Đăng độc hành.
    Bọn nhớ nhà:
    14, 15. Đạt - Đặng Hương.
    16, 17. Sơn - Phương còi.
    Đôi 1 phải về sớm có việc. Đôi 2 xế đeo kính cận cũng nên về sớm. Vậy 2 đôi này leo xong về luôn nhé, nếu cùng ăn tối thì sẽ rất muộn. Chú ý vẽ đường lúc đi. Chú ý luôn đi cùng nhau.
    18, 19. Thắng - Ômaicay. Đôi này pờ rô cả xế lẫn ôm, nửa đêm đèo nhau về cũng mặc kệ
    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 19/06/2009
  6. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,cuối cùng cũng có 1 người đc ôm bác Đăng, cung hỉ cung hỉ ....
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý mới:
    - Mỗi thành viên trong Fan 7 sẽ được phát 2 cái bọc gối và 2 cái bọc mắt cá. Ai chưa đi Tam Đảo bao giờ sẽ được dùng đồ mới tinh. Ai đã đi Tam Đảo 1 rồi thì sẽ dùng lại đồ chuyến trước, nghĩa là... ko mới tinh. Kết thúc chuyến đi, mỗi thành viên sẽ tự bảo quản cho chuyến lao Fan tới, ai mất tự mua lại. Lưu ý những thứ này cực kỳ quan trong cho tứ chi, nếu mất phải mua lại ngay, ko được tặc lưỡi cho qua.
    - Thành viên bên ngoài sẽ được cho mượn mấy thứ trên, dĩ nhiên là đồ... ko mới tinh . Cuối buổi xin trả lại. Ai làm mất thì 35k/cái đồng hạng mà giã
    - Đồng chí Chiến giúp tớ quản lý cái này nhé. Cuối buổi vào tay tớ mà thiếu cái nào thì tớ cứ đồng chí mà giã nhé
    - Ăn tối xong, nghỉ ngơi, đi dạo loạng quạng loanh quanh rồi về, sát phạt tán phét một lúc rồi đúng 11h thổi còi mời các cụ đi ngủ, đúng 4h30 sáng hôm sau thổi còi mời các cụ dậy vệ sinh. Đúng 5h rời Tam Đảo ko ăn sáng. Khỏang 6h30 cán đích tại 59 Hùynh Thúc Kháng như lúc đi, ăn sáng, chia tay ai về nhà nấy.

  8. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ
    cho ômai xin số đt của Thắng xế pro cái nhé!pm nhe
    đc Cheetah khen mình là ôm pro là vinh dự lắm
    Chi-tah viết lại cho mọi người địa điểm tập trung và giờ xuất phát nhé!
    thanks!
  9. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu về nấy mà, 5h sáng 59 Huỳnh Thúc Kháng (21/6).
    Lần này bon chen hơn lần trước, :D. Lại tốn thêm công mấy bác chuẩn bị hậu cần. Tkx nhiều nhiều.
    Hẹn gặp cả nhà vào cuối tuần!
  10. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này về nhà thăm thây u roài ko đi với các bác đc
    nếu máu quá em chạy lên tam đảo trc rồi join cùng cả nhà bác đăng ko già nhá???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này