1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà FanJuly - Kế hoạch leo Fan (Tr26) + Trekking Ba Vì 1+2 (Tr28+Tr45 +T46) + Tam Đảo 1+2 (T63+64+81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 10/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phải làm 1 cái contract j j đó ghi đầy đủ các điều kiện vào.Ai mún đi thì phải cam kết kí vô đó...hehhe
    Trong đó có khỏan " Cấm nhớ nhà " hề hề
    Đẹp luôn...hehhe
    Không thì sẽ bị chói vào và kéo lê lên đỉnh,hoặc buộc vào cọc tre ý rùi vác như vác "3chấm"... hì .Cái nè vui đây
  2. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    được kéo lên đỉnh như noka nói cũng sướng,hehe,đỡ mất công đi,hix.........Sáng mở mắt nghĩ,h này các bác đi đến đâu oy`,ở nhà buồn quá nè
    Chúc cả nhà đi thật vui vẻ
  3. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại vỡ Tour roài, về hết rồi à???
    Ko biết hôm leo fan thật có ACE nào kêu nhớ nhà đòi về trong đêm ko đây???
  4. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đừng nói linh tinh nhé
    tam đảo đã ai về chưa
    pm cho cả nhà yên tâm cái
    chờ tin nãy h
  5. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo 2 còn sống, trở về còn nguyên vẹn.
    Ai ko đi phí... Chấm hết
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cái tour nào "kỳ dị" và "thảm hại" như cái tour này.
    Chấm hết!
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi về ai cũng vui cả
    các bác up ảnh lên đi cho cả nhà lác mắt
    tour kỳ dị và thảm hại cũng có cái hay đặc biệt riêng chứ bác
    bên Nga còn có tour cho nhưng người giầu như triệu phú tỉ phú đóng làm ăn mày thì sao
    càng kỳ dị càng thảm hại lại càng có nhiều kỉ niểm
    những kỉ niệm theo suốt cuộc đời không bao h quên
    thank bác Đăng nhiều nhiều
  8. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thật ra có nhiều cái kỷ niệm muốn quên mà ko được.................
  9. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ô kìa ô kìa kìa.. hình như nhà mình mất truyền thống post ảnh rồi hay sao ý. Vụ Bách thảo cũng có tiếng mà ko có hình, toàn vụ em ko join đc mới tiếc chứ.
    thôi bác Đăng à, dù có " kì dị " thì em cũng show lấy vài cái ảnh đi mà, em nghe thiên hạ đồn đại là hôm qua nhiều dân pro lắm, thế mà mới leo có 1 đỉnh đã bị bác lùa về rồi là sao hở bác..
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Lubo, nesu, thôi để chị kể cho mà nghe, chị quên xừ máy ảnh ở nhà rồi, nên kể chay thôi nhá.
    Cả đoàn ra khỏi HN đâu như 6h hay là 6h hơn gì đấy - cao su vốn sẵn tính giời mà - cái này không tránh triệt để được. Giờ đấy mà trời đã nắng chói - báo hiệu 1 ngày oi ả. 9 xe phóng như bay trên đường - Tam Đảo thẳng tiến - trừ xe chị với ku Sơn - tại xế Sơn tưởng đi Tam Đảo đường ngược lại, nên thay vì phóng sang cầu TL, nó lại phi về Cầu Giấy , rút cuộc 2 chị em cũng đuổi kịp đoàn.
    Đến đường rẽ vào TĐ thì xe em Amechan bị công an giữ lại - xe không gương plus không giấy tờ, không bằng lái - nghe đâu từ TP này Người mang mệnh giá 200k đã ra đi (mọi ng rút kinh nghiệm lần sau đi xe có gương và mang đầy đủ giấy tờ nhé - cái này đã đc bác Cheetah nhắc từ trước)
    Sau đấy, mọi ng đến TĐ có vẻ không có sự vụ gì gay cấn xảy ra, hình như có 1 xe nữa bị thủng săm. Cả đoàn hừng hực khí thế leo. Mọi nguời phăm phăm phi lên trước, trừ chị bị tụt lại đằng sau, bò mãi chả leo đc gì cả - báo hại bác Tuấn chốt đoàn cứ phải đi cùng mãi. Rút cuộc, sau 1 loạt lời dụ dỗ, lừa bịp, dọa nạt của bác Tuấn: "Sắp đến rồi, còn 1 đoạn nữa là đến" và cả bác Cheetah đã leo đến nơi rồi còn phải vòng xuống hỗ trợ - thì chị cũng bò lên được đến nơi.
    Măm măm xong, nghỉ trưa xong thì cả đoàn cán đích lúc mấy giờ chị chả biết, còn chị với bác Tuấn thì mãi mới xuống đến nơi - đâu như tầm 4h.
    Đi về - xe bác Tuấn bó phanh. Nguyên nhân là do ôm Hằng không làm đúng nhiệm vụ - ôm mà chả ôm gì cả - làm bác Tuấn phải sử dụng chiêu phóng nhanh phanh gấp hơi nhiều lần. Thế là cả đoàn ngồi lại chờ đến hơn 6h mới chia tay TĐ. Trên đường về lại tiếp tục xe của Hương bị thủng săm.... Túm lại là xe cộ trục trặc lung ta lung tung, về đến HN lúc 9h30 tối.
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 22/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này