1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà FanJuly - Kế hoạch leo Fan (Tr26) + Trekking Ba Vì 1+2 (Tr28+Tr45 +T46) + Tam Đảo 1+2 (T63+64+81

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 10/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị Nguyên là ủng hộ cái gì? Hả con phì phì lè?
  2. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ốm sắp khỏi mà nghe những lời an ủi thế kia thì lại lăn ra sốt thôi. em mà như ngongao rụng ngay chân núi thế này thì em chết mất.
    nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta ( à con em của chị ) thì chị nên cân nhắc lại chị ạ. Ko phải chỉ mình chuyện ốm mệt trên đường leo Fan, mà lỡ nó để lại di chứng j đó, kiểu như thương hàn hay phong hàn hay cái j hàn hàn đó, thì nguy hiểm lắm. Thà hy sinh cung này nhưng cung khác đi vui khỏe, còn hơn đi cung này thì dặt dẹo, mà các cung sau lại hết luôn cơ hội.
    hix, em nói thì nói thế thôi chứ là em thì em cũng chẳng dám mạnh mồm thế này đâu chị ạ.
    báo cáo là đồ đạc của em đã xong xuôi... balo đã nằm gọn gàng dưới chân giường. Giờ em đi ngủ 1 phát để tối hầu chuyện các bác ạ.
    6 tiếng nữa là cả nhà lên đường....
  3. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fan7 lên đường ngon nghẻ, ko kẹt tàu kẹt xe kẹt ... xiền nhá
    Bạn nào lấn cấn Hà Nội ko đi đc thì bán đồ cho tớ nhá, tuần sau tớ thượng
  4. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh để chốt nào!!!
    Hic, xin xỏ mãi mới được về sớm, mà lại kòn xin nghỉ không phép cho ngày mai nữa chứ...
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đúng 9h tối nay có mặt tại ga Trần Quý Cáp nhé. Nguyên ở nhà trông nhà em nhé. Mọi người sẽ mua qùa cho em và nhắc đến tên em mỗi khi dừng chân ngồi xoa bóp.
  6. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đội đi sọp-ping xin báo cáo đã về nhà đầy đủ, an toàn sau một chiều nắng nóng vật vã kèm cực kỳ vất vả. Vừa về đã thấy mọi người xô bồ vào nói em Ngớ Ngẩn 8-x. Dù sao cũng cực kỳ biều dương tinh thần của em ấy, mọi người sẽ luôn ghi nhận rằng niềm tin của em là rất cao nhưng để cố gắng lần sau ná. Anh chị em ở đoàn sẽ cố gắng leo hộ phần của em, yên tâm nhá. Mà hình như anh nghe loáng thoáng thằng ku Leo Lady nó định vác áo em đi leo cùng, gọi là vật đi thay người ấy mà. Sướng nhá. Yên Tâm rằng khi leo đến đỉnh mọi người sẽ gọi điên cho em mà chia vui.
    Chúc pé mau khoẻ ná, ;)
    Được drhaison sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 02/07/2009
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóa cửa nhé.
    Cảm ơn minhcoi, aloo và mọi người đã chúc tụng... hớ hớ...
    Nguyên ơi, ở nhà thơm sạch nhé. Rồi bọn anh hôi bẩn sẽ trở về.
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đừng khoá vội, cho em xả vài cái hâm hâm trước khi đi.
    Thật không ngờ có ngày mình lại lấn bấn quẩn quanh, hồi hộp sắp xếp đồ thế này, cứ nhét vào, bỏ ra, loạn cả lên . Để thêm phần khí thế, để đỡ bị chê là lăn nhanh hơn chạy, tớ đã giảm trọng lượng của cơ thể bằng cách quyết định... đê cái vòng đá đeo tay ở nhà =))
    Tớ mắc cái tính dở hơi là lưu giữ tin nhắn, messeage archive và hay đọc lại bài của moi người đã post, hôm nay, trước giờ G, tớ cũng ngồi đọc lại hơn 90 trang topic của nhà mình, càng đọc càng thấy yêu quý mọi người hơn. Muahzzz
    Từ giờ chẳng lo chân mềm đá cứng nữa, đi cùng mọi ngươi là cảm thấy đá như... kẹo chip chip.
    Tràn trề hi vọng và tin tưởng vào tinh thần của FanJuly.
    @ em Nguyên iu quý: Đừng buồn chị vì chị cứ gàn em nhá. Chị hứa sẽ mang cho em 1 viên đá ở trên Fan về và nhất quyết sẽ ủng hộ em trong chuyến Fan sắp tới mà em định join. Ở nhà ngoan nhé
    Bye bye HN.
  9. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đang xếp lại đồ đạc, chuẩn bị lên tàu nhá.
    z
  10. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy nhờ em Ngớ Ngẩn rồi cả nhà ah.. hix hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này