1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, vào thời điểm lũ này đi thì mưa đã qua rồi, hoặc nếu nó đang qua thì nó cũng chỉ khẽ chạm đuôi vào chỗ đó thôi. Cứ nhìn mấy cái bánh gatô tầng vẫn còn giữ nguyên hình dáng trên đường đi là biết.
  2. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    2 tháng trời hồi hộp háo hức để rồi có 3 ngày dầm mưa, dãi gió.
    Băng qua 15 ngọn núi, 6 cầu thang treo leo, 5 hàng rào dài miết mải, hàng ti tỉ đá sỏi, bùn lầy, lội suối, thậm chí mưa lớn thế còn làm mình phải vượt qua cả mấy đoạn thác. :D
    Ngủ một giấc trong chăn ấm đệm êm rồi giờ thì chỉ nhớ cái lán dột nát, nhớ cái chiếu ẩm mốc, nhớ giấc ngủ chen chúc lúc nhúc, mưa dột ướt cả mặt.
    Nhớ cảm giác mấy chị em ngồi co ro ôm nhau rồi sốt ruột lo lắng cho mọi người chưa về.
    Nhờ cảm giác cầm mẩu bánh mì bóp ra sũng nước, tay thì bẩn thỉu mà vẫn bỏ vào mồm ngon lành.
    Giờ tất cả những gì em nhớ và nhớ suốt chả phải là niềm vui khi lên đến đỉnh thế nào nữa rồi, mà giờ chỉ đơn giản là những giây phút, khoảnh khắc, tấm áo, miếng bánh mà 25 anh chị em mình đã chia sẻ với nhau,Niềm vui chạm tay vào nóc nhà Đông Dương không làm em nhớ và thấy ấm áp bằng tất cả những kỉ niệm mình có vơi nhau đâu ạ.Đúng thực sự là cái đích rốt cuộc chả là gì so với cả cuộc hành trình,
    Fan là chuyến đi đầu tiên của em, và rồi em cũng mọi người sẽ còn những đỉnh núi, những mục tiêu khác muốn chinh phục và sẽ làm được các anh chị nhỉ. /:D Mong là chúng mình sẽ đoàn tụ đông đủ trong các buổi off và trên những đỉnh núi sau này,

    Yêu cả nhà rất là nhiều ạ!
    Ôm! :D
  3. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc hùi hụi ... do mình chủ quan quá đây mà ...
    Những giây phút đó khiến mình không thể quên dc - bi h nghĩ lại mình vẫn thấy run ... hic
    Ai đời lại có thằng quần đùi - áo 3lỗ và 1 cái áo gió khoác ngòai,đeo trên vai cái balu ướt nhoẹt leo Fan giữa trời mưa giá rét nhiệt độ bao nhiu không cần bít ... Kệ huhhu ...
    Để rùi lúc lên đến đỉnh thân nhiệt hạ tòan tập ...huhhuhu ...
    Đó cũng là một lời cảnh báo cho những bạn nào có ý định leo Fan sau này - Đừng chủ quan như miềng nha
    Cầm tu liền 2 gói trà gừng ,tay run xóc hết cả trà ra ngòai...hic hic
    May mắn vớ dc 1cái áo Fan,1 cái áo khóac nỉ ,xé túi nilon làm áo mưa và anh lại tiếp tục leo về ...
    Và các bạn leo Fan sau hãy chú ý :
    Chuẩn bị đồ đạc thật kĩ ở nhà (đặc biệt cần có cái áo mưa,áo dự phòng...) trên đỉnh Fan không có ngày yên ả đâu nha... lúc sáng sớm ta leo từ lán 2200 lên đỉnh sẽ rất đói nên mang nhìu đồ ăn theo miềng...
    Cái chính là phải có nền tảng thể lực thiệt tốt ,ý trí quyết tâm (không chủ quan)...
    Nên tham gia các bài test thể lực trc khi leo nha...
    Đó là một vài bài học nhớ đời mình đã rút ra trong chuyến hành trình.
    Cảm ơn cả đòan các anh các chị và các bạn,Especially : anh Đăng-Cheetah,anh Sơn,anh Chiến...
    Chìu nay em vẫn tập ở Thành Công đêy ,Ai ra không ??? hì
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    noka này, hình như là e bị dị ứng với mấy cái bánh lúc 2 chị e mình ăn thì phải, c ăn có sao đâu mà sao e ăn xong lúc lên đỉnh người run như cầy sấy thế , trông thằng e lúc đó thật thảm
  5. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :D chúng ta đúng là mới chạm đuôi vào mưa lũ thôi. hì hì, phải cái bác Đăng ơi em mark II và Lờ của bác sao rồi ạ,Có còn nguyên hay chăng???
    >:D<
    Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chị Phương bé, chị Mông to, chị Ngáo, chị Phì, và cái tay của anh Lạc ạ.Chúc các anh chị mau chóng hồi phục sức khỏe.Để chúng ta sớm tính tới vụ an dưỡng hoặc là hành xác tập 2.
    Em rất chi là cám ơn bác Cheeh đã hết lòng quan tâm, tận tình chăm sóc anh chị em mình.Cả anh Lotus nữa ạ. /:"D

    PS: Lại muốn đi tiếp rồi.
  6. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị thanh chị huyền ,công và hương leo fan thành công nhá
  7. maihuongk8

    maihuongk8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì em quên giấy bút và máy ghi âm nên không ghi ngay lập tức được cả nhà thông cảm dùng tạm hồi ký có gì cả nhà mình chia sẻ thêm nhé
    À em Minh Hằng chắc là ghi được nhìu hơn
    Ngày 2-7 thời tiết đẹp nhưng theo dự báo thời tiết từ nhà ra bếp trong bán kính từ Hà Nội đến Fansipan thì sẽ có bão nhưng có làm sao bão ta vẫn đi một khi đã máu.
    8h tối có mặt ở ga Hà Nội trong khi mọi người hẹn 9h, cũng chỉ tại đi nhờ nên phải chấp nhận đã thế lại còn ra nhầm ga ở Lê Duẩn nữa chứ. Các chú ấy không cho đi nhờ sang ga Trần Quý Cáp vì không có vé.
    Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thế là được cấp phép qua Trần Quý Cáp, sang đến nơi thì lại không được ra (không bit lúc bắt đầu đi bước chân nào mà đen thế không bít) không thèm năn nỉ nữa quay ra gọi điện thoại năn nỉ mọi người đến sớm chơi với mình.
    Sao ông trời không yêu thương người tốt gì cả gọi điện cho mọi người lúc đó mới ăn cơm hoặc vừa ăn cơm xong chưa đi được đúng là gia đình ruồng bỏ bạn bè xa lánh xã hội không thừa nhận.
    Chưa đi đã bao nhiêu chuyện đen đủi, đã thế lại quên áo mưa (cái tật này từ hồi sinh ra vẫn chưa sửa được) lại gọi điện cho chị Huyền và chị Hương cầu cứu.(cám ơn hai chị nhìu nhìu).
    9h kém 5
    Bác Hương đến đón ra ngoài với mọi người (may wa) mấy bác soát vé chả thấy hỏi nữa chứ (thật ngạc nhiên hay tại lúc trước nhìn mình ngơ quá nên các bác ấy tưởng trẻ lạc không cho đi lung tung).
    Chà chà ra ngoài thấy mọi người đã đến khá đông nhưng tại lúc đó sân ga lộn xộn wa o bít có tất cả bao nhiu đại ca có mẹt. Cả nhà mình khí thế hừng hực, sức khoẻ rất sung, chém gió loạn xạ cả một góc sân ga.
    9h 10
    Nghe phong phanh có 1 thành viên nhà mình bị ốm không thể đi cùng đoàn được mà lại là ngổ ngáo nữa chứ một trong những thành viên chém gió tích cực của nhà mình. 10 phút sau lại nghe nói vẫn đi tiếp cả nhà người thì lo lắng người thì mừng thì cạ cứng vẫn đi cùng đoàn, trong lúc chờ đợi để lên tàu 25 cái loa vẫ tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ và không bít mệt mỏi.
    10h kém 15
    Sau khi phát vé tàu mọi người bắt đầu lại lục đục đồ đạc bon chen để lên tàu
  8. Liz1204

    Liz1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà Fan July chiến thắng trở về!!!
    Đăng ký trong danh sách, vậy mà vì công việc nên không join dc. Thấy tiếc hui` hui.
    Sáng này, em Leolady307 send ảnh, vừa xem, vừa nghe Nụ hôn trên đỉnh Fanxipang & Cuop vo, vừa nghe chuyện kể về chuyến đi. Thấy thật xúc động.
    Hic, đấy là mình không join trực tiếp còn có cảm giác đó, nữa là mọi người nhỉ?
    Dịp tới Fan July cho mình join cung nhe''.
    Love Fan July
  9. nguoivuive88

    nguoivuive88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thực ra là khi phát vé cho mọi người l đã xảy ra 1 sự cố nhỏ lỗi là do e ( giờ tiện chưa kể ) làm e và chi Nguyên lên tàu cứ xanh mặt khi nhìn thấy...
    thực sự trong chuyến đi e chả viết cái j cả vì không mang giấy bút như chị đâu , thôi thì nhớ được gì ghi được đấy rồi thêm gia vị vậy .
    @ c cám ơn amechan nhé, c sẽ cố gắng khỏe để hôm tới đến mang ảnh về, kia mà thấy a Sơn , noka rủ chiểu nay tập thể dục , c sắp ngất rồi, lại sốt rùi
  10. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Noka với anh Dortor chém gió thôi chị Phì ơi! em đảm bảo. giờ này Noka chắc đang xì xụp cái gì đấy rồi chui và chăn xì mũi thôi. Còn lâu mới có chuyện chiều nay hắn ra TC ạ.
    :(( em ko hiểu sao lên núi mà về soi gương em thấy da đen sạm đi còn mặt thì đầy mụn. huhuhuhuh, Em tửởng lên núi là phải đẹp da cơ mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này