1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tăng 3 đâu bác.......
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đây
    [​IMG]
  3. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Ký sự một ngày cuối năm

    Ngày cuối năm, cái không khí bận rộn chuẩn bị lan đến mọi nhà. Đi đâu cũng thấy người ta xì xào bàn tán. Người lớn thì mong Tết này có đủ tiền để sắm Tết, có mâm cơm cỗ đầy cúng ông bà, ít quà biếu hàng xóm, thông gia. Trẻ con thì cầu mong những ngày tết được vui chơi thỏa thích, được đi đây đi đó, chỉ mong trời đừng mưa gió để có thể tung tăng nô đùa cùng bạn bè đi hái lộc.
    Năm nào cũng vậy cứ vào ngày này, tôi cũng rạo rực lắm, cũng chuẩn bị ít quà về quê gọi là có chút gì đó cho cái Tết được ấm cúng, sum vầy hơn. Năm nay, do có việc bận, tôi về quê muộn hơn mọi năm, về đến nhà đã thấy cha, mẹ gói bánh gần xong, chỉ còn bước cuối cùng là bắc lên bếp nấu nữa mà thôi. Thú thực là tôi rất thích được cùng mẹ hoặc các em ngồi canh nồi bánh, trong cái không khí rộn ràng chuẩn bị này, giây phút những người thân trong gia đình được ngồi bên nhau hàn huyên kể chuyện quả thực là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có, với tôi nó càng đặc biệt vì không phải lúc nào cũng được ở nhà, quanh năm làm việc ở thành phố xa xôi không cho phép tôi được về nhà thường xuyên. Vì vậy nên mỗi lần được về quê, tôi cố gắng trò chuyện thật nhiều với bà con, họ hàng, làng xóm, lấy chút hơn ấm của tình quê, được sống lại những giây phút êm đẹp, hạnh phúc thưở ấu thơ.
    Gia đình tôi năm nay cũng đông đủ anh em, người thân quần tụ, anh em họ hàng về quê ăn tết cũng nhiều. Tôi mừng vì thế là lại được gặp mọi người, được chúc tụng nhau sáng mồng một, đàm đạo chuyện cũ, nâng chén rượu nồng chúc nhau năm mới thành đạt.
    Tờ mờ sáng 30, đang thiu thiu ngủ sau một đêm canh rồi vớt nồi bánh chưng, tôi được cha đánh thức dậy bảo sang nhà bác nhận phần thịt. Tôi ậm ừ, vẫn còn ngái ngủ lắm, mở mắt xong cái lại nhắm lại ngay.
    ?oCon không sang, người ta lấy hết phần bây giờ? - Tiếng cha lại vang lên bên tai
    Tôi lồm ngốm bò dậy, ra nhà tắm đánh sơ qua bộ răng rồi chạy ngay sang nhà bác. Đến nơi thấy đại diện các nhà trong họ đã đến đông đủ cả, chuẩn bị nhận phần mang về.
    Đây là một trong những tục lệ quen thuộc của họ nhà tôi, có thể bạn chưa biết chứ với tôi, nó là một nét đẹp của dòng họ, đã in đậm trong tâm trí tôi từ những ngày còn bé tẹo. Dòng họ nhà tôi không lớn so với những dòng họ khác trong làng nhưng các gia đình trong họ rất đoàn kết nhau, đi đâu những người họ Fan như chúng tôi đều được mọi người yêu quý. Nhiều nét văn hóa từ đời cụ Tổ vẫn được duy trì cho đến ngày nay, không mai một đi chút nào. Mỗi nhà trong họ đều có truyền thống cứ vào cuối năm, cả họ sẽ chung nhau mổ mấy con lợn lại, thịt thì chia cho từng nhà mang về chuẩn bị tết, còn lòng thì giữ lại nấu cháo ăn chung. Khi tôi sang thì nồi cháo cũng đã vơi đi khá nhiều, mọi người đang chuẩn bị chia thịt.
    Năm nay, thịt mất mùa, hết cúm gia cầm rồi đến cúm lợn, những con heo, con gà thi nhau chết hết khiến thịt trở nên khan hiếm, nên ai cũng muốn chọn cho mình được phần ngon. Ba con lợn to được mổ ra, máu me lênh láng cả một vạt rộng, từng miếng, từng miếng được những chiếc mác chặt ra cứ như chặt chuối trải ra trên bạt. Mọi người đứng vây xung quanh thi nhau chỉ trỏ, bình luận, nào là miếng này ngon, miếng kia mỡ nhiều quá, chắc là thịt bụng rồi.
    Thằng con nhà chú Hai bên cạnh tôi dành phần trước, nó cướp được một phần tương đối ổn, có cả thịt cả mỡ, ông Năm bên cạnh vỗ vai thằng bé khen:
    ?oChú mày chọn khéo đấy, miềng này về làm nem thì ngon tuyệt?
    Nói đoạn, ông vồ ngay lấy một miếng bên cạnh, đang hý hửng đột nhiên mặt ông nhăn lại, mọi người thấy thế cũng quay sang.
    ?oÔi thôi rồi, lợn nái? ?" Tiếng ai đó vang lên
    Vài người tỏ ra tiếc thay cho ông, không hiểu có phải trời nhá nhem tối, chập choạng vẫn chưa sáng hẳn hay không mà ông lại cầm phải miếng này. Bên kia tấm bạt, mấy thằng trẻ ranh xúm xa xúm xít cười khúc khích kháo nhau:
    ?oLão này thế là gặp quả báo nhá, ai bảo từ đầu đến giờ chỉ xí xa xí xớn những miếng ngon với thơm, ghét của nào trời trao của ấy?
    Riêng ông Năm, sau một hồi kêu trời kêu đất không xong thì cuối cùng cũng tự bằng lòng với phần thịt mình nhận được. Tự an ủi mình, miếng này là thịt lợn nái thật đấy nhưng vẫn còn là nái tơ, vẫn còn ngon lắm. Nếu không nấu được thì có thể dùng nồi áp suất để ninh, đảm bảo thế nào cũng nhừ ra ấy chứ.
    Mọi người bắt đầu tản ra dần, từng nhà, từng nhà đã có phần của mình. Nhà ông Đồng ngoài phần thịt ra còn được bác cả khuyến mãi thêm cho đôi chân giò làm lông rõ sạch, trắng hếu, đôi này mà nhắm rượu sáng mùng một thì ngon tuyệt. Còn lại mấy cái đuôi, bọn trẻ con cũng đến xin chia phần, trông chúng có vẻ thích thú với món quà bất ngờ này lắm vì chả mấy khi bọn nó được người lớn quan tâm như thế này. Ai cũng muốn cho những đứa trẻ được no đủ, được ăn ngon những dịp như thế này để bù đắp cho chúng, cho những ngày đói kém, những tháng mưa gió chỉ biết ăn khoai, ăn sắn cầm chừng lúc giáp hạt.
    Tôi cũng ra về với phần thịt của nhà mình trên tay, lòng vui mừng vì mình cũng chọn được miếng thịt ngon, nhiều nạc, ít mỡ, chắc là thịt mông đây. Tôi ra khỏi nhà bác cả để về nhà chuẩn bị nấu nướng cho ngày mới. Đâu đó xa xa vẫn có người cười nói hỉ hả, chắc vừa kiếm được miếng thịt đùi đây.
    Ra đến cổng, nghe có tiếng ồn sau lưng, tôi quay lại xem chuyện gì, hình như vừa có người bực mình hay sao mà nói lớn quá làm mọi người chú ý. Ông này than đại khái như là:
    ?oMình già từng này tuổi đầu rồi mà vẫn để cho mấy thắng oắt con nó nẫng tay trên mất miếng thịt vừa thơm vừa ngon, thèm rõ dãi??
    Mọi người không ai bảo ai, lặng lẽ về nhà mình vì biết rằng trời chưa sáng thì ngon hay không ngon cũng là may rủi cả thôi, thông cảm cho người ta đi. Tôi cũng vậy, dù sao thì được gặp mọi người trong họ hàng, anh em là vui rồi, việc gì phải bận tâm đến những việc cỏn con như thế. Tôi rảo bước về nhà, thế là giao thừa năm nay sắp đến rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là tôi được đi chơi qua đêm, được hái hoa dân chủ và chơi bài đến sáng rồi, thích quá cơ !
    06/08/2009 [Việt V2]

  4. hanoibuon86

    hanoibuon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vui quá! Cho em tham gia với
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    thung nai này nhà e chốt danh sách rồi nên bác ko join đuợc rồi, hẹn bác hà giang tháng 9 hoặc những buổi off , ok chứ bác ? mà bác làm du lịch hả bác ?

    @ All: cuối tuần này mưa nên A Chiến " đề nghị" các đôi chủ động mua áo mưa đôi cho tình cảm nhỉ
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 07/08/2009
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 07/08/2009
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác ko phải sợ búa rừu dư luận,Bác cứ đóng quỹ là bọn em có ngay đội bảo vệ bác ngay, để yên tâm tham gia
  8. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    E mới đi trực ở VĐức 2 ngày liên tiếp mới đc về, đành chúc mừng sinh nhật chị Mủn muộn ná. Chị sang tuổi mới tuy có già thêm 1 tuổi nhưng mà trông sẽ ngon nghe hơn, chúc chị nhan sắc sẽ ít bị xuống cấp đi. Công việc luôn chạy tốt để luôn là cháu ngoan Bác Hồ, lúc đó nhan sắc có xuống cấp thì còn có Bác Hồ dẫn đi trùng tu. Hoặc nhanh chóng kíêm 1 lão già hay tạm 1 ku phi công trẻ nhá để còn có cặp khi mà đi trùng tu di tích nhìn cho đỡ tủi. Yêu chị nhiều !
    @ Leo lady: thằng ku này chỉ hám tiền thôi, lần sau để ý xem đóng bao nhiêu tiền hẵng đồng ý chứ..
    chào cả nhà em lên Giường
  9. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, ai mang bộ móc lốp của tớ nhỉ. Bác Đăng hình như giao đôi móc lốp của E cho ku Noka ah???
    Noka, chú giữ gìn đôi móc ấy cẩn thận nhé. Tuy là móc lốp nhưng mà đỏng đảnh lắm cơ, đùng cái nó vẹo, dẹo, ngoẹo ra đấy, Anh em lại mất ngủ
    @ Bồ: Bồ ơi, lau dầu và bọc bảo vệ cho đôi móc lốp tốt nhé. Anh mong là sẽ không phải dùng đến móc lốp của em, nhưng vẫn muốn em giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, hêhhee
    P/S: ah quên, hôm trước em Thủy (đệ tử đời thứ 3 của Topquake) có hỏi là đi học móc lốp ở đâu. Em quên mất chưa chỉ chỗ dạy bảo tốt. Em Thủy ah, cứ Bác Đăng mà em thực hành móc lốp cho Anh. Gia sư sơ cua thì có: Việt, Tuấn Béo và Ku Lạc. Chúc em sớm nâng cao tay nghề MÓC lốp.
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác Chiến với em Thảo là hơi bị thắm thiết nhá, thế chắc bác chả ngại em up cái bài bác xí em Thảo mà bác đã e*** đâu nhờ? Em nhanh tay nên có vật chứng rồi.
    Vụ sửa xe vá xe, có khi cho cả hội ôm bọn em học cùng nhờ, nhỡ có xịt lốp giữa đường, dắt vào hàng vá xe đỡ bị lừa
    Nesu: Em cũng phải đăng ký phụ đạo lớp này đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này