1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, muốn hỉu kĩ càng thì đến tìm anh nhá, hớ hớ.
  2. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các bác này là hay dìm hàng lắm, hôm trước là khoe hết giò chả nhà em làm em hết đường làm ăn.
    Giờ lại thêm cái nghề mát tay này nữa á.//hix hix..
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    XIN PHÉP TƯỜNG THUẬT VỤ THUNG NAI CHO NGƯỜI Ở NHÀ HÓNG
    14h45 MỘT CHIỀU THỨ BẢY đoàn gồm 12 xe từ láng hạ lên đuờng gồm các chị em xinh tuơi , xế nhà và mượn cả xế ngoài ( nhà mình chắc phải có đợt tuyển xế pro chứ thế này thì khủng hoảng quá )
    Nhà chúng em toàn thanh niên ưu tú, toàn teen xịn từ truởng đoàn đến membre thế nên đi trên đuờng nghỉ " liên miên" nào thì ăn kem, uống nuớc ở thuỷ điện hoà bình , thế nên mới có những bức ảnh đẹp , trẻ trung thế kia .....
    So với các lần đi của đoàn mình lần này bác truởng đoàn đã sắm hẳn 1 pé 89 teen làm ôm cho khỏi nổi tiếng là đơn chiếc ( chỉ tội e nó xanh quá nên bị bác cho ăn nhiều " khế chua " bằng các vụ bạo rất hành ( hàng để chiêm nguỡng nào)
    Đến tối khoảng hơn 7 h mọi người đi thuyền đến nơi an dưõng. Tối mò mò nên chưa nhìn thấy cảnh như thế lào, chúng tôi mò mẫm bứoc lên nhà nghỉ : nhà nghỉ cối xay gió. Nhà nghỉ này sang lắm bà kon ạ : tất cả mọi thứ đều theo tiêu chí tập thể , không có tư tưởng cá nhân ở đây từ nơi ngủ, nơi ăn, và nơi ?othay đổi lại mình sau nửa ngày bặm bụi ?o. Tất cả mọi thứ như trở về thời bao cấp ý nhỉ! Ăn chung, ngủ chung, tắm chung . Bác cheetah nhà mình sắp xếp khéo ghê cơ.
    Sau một lúc ổn định mọi thứ , tất cả đi ăn tối, nạp năng lượng để tối còn có sức đập phá
    Chà chà không ngờ đây lại là khoảng thời gian hết sảy nhất, thật tiếc cho mấy mem nhà mình ăn xong đã chạy vút . Đã nói là mọi thứ trở về thời bao cấp nên chúng em được cho ăn khá là đơn sơ, giản đơn ( ảnh đã post) . Thành phần tham dự ?o bữa đam bạc? phải kể đến lực lượng khá là hùng hậu của đoàn nhà mình,sau kể đến đoàn nào đó của hội kiến trúc . Nhà mình toàn là những thanh niên ưu tú, vậy mà lại được a Minh còi, a Thắng - các xế dành chút time quý báu sang làm xế nhà em . Thật đúng là rồng đến nhà tôm, cảm động quá cơ ! Thế nên là bình rượu ở bữa tiệc này xin dành một nửa cho 2 anh . Đây đúng là dịp người quen hội ngộ nhau thế nên a Thắng và cô chú chủ nhà ( đặc biệt là cô ) cứ gọi là chén thù chén tạc mời nhau , chưa kể còn những màn ca hát đình đám . Người ta nói rằng: không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại . Và cứ thế họ nốc , nốc , nốc ?o nước lọc? nốc cho đến khi người ta ngoành lại thì thấy a Minh còi đã trong trang phục như trong ảnh trên ( đội thêm mái tóc dài giả là thành cô gái người Mông ) và đặc biệt nhất có cả ?o Ô CHE NẮNG? lúc đầu là giao nưu với đội bạn bằng bài ?o Đi học? , sau là song kiếm hợp bích với cô chủ nhà với màn ?o Vũ khúc thiên thần? ( như các bạn đã biết ). Khán giả ngồi dưới ko bit nói gì hơn là trả lại phần khán đài cho các vũ công tự sướng .
    Xin đính chính lại có lẽ màn vừa rồi là màn thác loạn chứ không phải thời gian nạp năng lượng, tưởng rằng khi lửa trại bắt đầu mọi người sẽ thác loạn 1 trận nữa nhưng chưa phải vậy vì đây là màn thi lắc giữa 4 đội trong đó riêng nhà mình thành phần đã chiếm không gian chính . Yêu cầu của màn này là mỗi đội theo thứ tự sẽ hát những bài hát có tên bộ phận cơ thể người .( các bài hát không dc trùng nhau ) Đội nào thua mời toàn đội đó lắc, lắc, lắc 3 vòng quanh đống lửa .Nhà mình hơi bị giỏi nha, toàn dân teen cả nên toàn diễn những bài trẻ con? bất hủ ?o như là ?.. mà lại chỉ bị phạt có một lần , chưa kể đội bạn sợ dân số nhà mình quá nên linh động chỉ bắt mấy a Minh còi , a Thắng ?" những lơ trong màn thi này lắc thoai. Khổ thân a Minh cứ phải tiếp mấy hàng xóm lắc cứ gọi là hộc tốc , à quên còn có cái màn A ẤY TỰ SƯỚNG CÙNG XẺNG ( bác cheetah show màn ấy nhỉ ) . Tỉ thí một lúc cô chủ nhà ra "cà khịa "a Minh, a Thắng làm cho màn lắc coi như chấm dứt, 2 ông này hết đường làm ăn , quay sang nướng khoai lang, khoai tây.
    Thác loạn là thế nên cần nạp chút gì đó cho qua đêm nay, tối muộn mọi người được thưởng thức món cháo gà ?" một con gà bé tí teo trong 1 nồi cháo to đùng . Số a Minh khổ ghê cơ, không ăn a ấy chỉ chia từng miếng thịt gà vào bát mọi người mà cứ sau khi cắt một phát khổ chủ lại ?oliếm? ngón tay xinh đẹp của mình . Ngồi tán hươu tán vượn mà gà thì hết còn nồi cháo vẫn còn đấy??..
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 11/08/2009
  4. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đêm lửa trại, giao lưu tình bằng hữu đây....
    [​IMG]
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vườn hồng có lối, ai dám vào ko?
    [​IMG]

  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ảnh trên có con xe,con đường và 1 phần nạc mông làm nền cho cái quần bò rách của bà en
  7. haiyen0605

    haiyen0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    to doctor sơn:sao khám bệnh pha?i đê? tay lên bụng vo?ng tay lên trên,đê? tay linh tinh mặt cư?oi hớn hơ?????????????
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Được haiyen0605 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 11/08/2009
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nói ngọng viết cũng ngọng.
    Ai hiểu con Ỉn viết gì thì tôi chết luôn.
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu con ỈN nói gì thì e cũng chết luôn
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em này có vấn đề về khả năng diễn đạt ngôn ngữ bác ạ
    Đại ý dư lày: bác sỹ Sơn khám bệnh bằng tay mặt thì cười hớn hở ---> có ý nói móc bác sỹ Sơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này