1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 2) - Hình ảnh Fansipan T3-15, Thung Nai T66-68, Tam Đảo 3 T95-97, Mùa thu vàng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus8x, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  2. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    nếu em mà bay lên được....anh thề anh hứa anh đảm bảo, anh sẽ là người cắt dây đầu tiên
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bác cứ chuẩn bị 1 cái lễ ạ , toa toa ý
    @ cuộc thả diều thế nào cả nhà, làm được mấy cái diều nhỉ
  4. vietanchau

    vietanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Du ngoạn ven sông Hồng ngày chủ nhật
    Chào bà con cô bác, tớ xin được tường thuật lại cuộc du ngoạn ven sông Hồng vào chiều hôm nay như sau để bà con được rõ. Xác định là mình sẽ phải mất cả buổi chiều nên sau một thời gian chuẩn bị, tớ đã có mặt ở điểm hẹn vào lúc 2h nhưng đến nơi nhận thấy trời vẫn còn nắng to, tớ quyết định đi uống nước đã rồi làm gì thì làm.
    Khi trời đã bớt chói chang, tớ dóng cờ tiến thẳng xuống sông Hồng. Trên con đê xanh thẳm hai hàng cây, tớ rong ruổi vừa đi vừa ngắm ánh chiều trải ra trên những chòm cây ven đường. Những cây quất, cây chanh xanh mướt nhuộm ánh nắng vàng cũng trở nên rực rỡ và tươi sáng hơn. Chiều hôm nay thật đẹp, nắng đẹp, cảnh cũng đẹp, trên trời những đám mây trắng lững lờ hứa hẹn một buổi chiều với nắng và gió trọn vẹn.
    Tớ dừng chân nghỉ khi đã chọn được địa điểm thích hợp để làm diều, dưới một hàng cây râm mát trên con đường ven đê. Ý định ban đầu của tớ là sẽ đi đò sang bãi giữa nhưng đến nơi thấy bãi ven sông cũng đẹp và rộng không kém nên tớ chọn không sang bên kia nữa.
    Vừa làm diều, tớ vừa tranh thủ nhìn ngắm ánh chiều, nhìn ngắm quang cảnh nơi đây. Quả thực, nó rất yên tĩnh so với cái không khí náo nhiệt của nội đô chỉ cách đó không xa. Tớ được dịp trò chuyện với những người dân sống ven sông, được thấy cảnh buôn hàng hóa, gốm sứ trên những con đò, những bến cảng nhỏ dọc dòng sông. Thấy được cuộc sống của những gia đình trồng màu bên bãi giữa, những mái nhà tạm lấp ló bên những khóm cây thưa thớt, trong lòng chợt bâng khuâng nhớ lại những vần thơ, những câu ca được học từ thuở thiếu thời trong những cuốn sách nhỏ gối đầu giường khi được ngắm những cột khói xám bốc cao trên bầu trời trong ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn.
    Đang miên man bên những cuộn dây diều, những chiếc khung tre, bên cảnh đẹp nên thơ tớ nhận được những cuộc điện thoại của mọi người, tớ rất cảm ơn những tiếng nói bên tai của anh Cheetah, Hằng fifi, Đặng Hương và cả Nesu nữa. Nếu không có họ, tớ sẽ quên mất nhiệm vụ chính là làm diều của mình mà để hồn vào những cảnh đẹp xung quanh mất :-D Và cuối cùng, sau hai tiếng, tớ cũng hoàn thành con diều ưng ý của mình, một con diều lớn với kiểu dáng thú thực là tớ chưa thấy ở Hà Nội này, nhưng..
    Lại nhưng.., lý do muôn thuở, trời Hà Nội hôm nay trong xanh như quyến rũ, mỗi tội không một cơn gió nào chịu phe phất quạt mát cho những ngọn cây, tớ đợi mãi, đợi mãi mà không thấy bóng dáng những ngọn gió đâu. Trời hôm nay không chiều lòng người, không những tớ mà cả những Diều thủ ở xứ Mỹ Đình cũng phải ngậm ngùi xếp cánh.
    Nhưng quả thực, không đi không biết, đi rồi tớ mới nhận ra rằng, Bãi giữa xứng đáng là một trong những điểm đến thiên nhiên đáng khám phá nhất của Hà Nội lúc này. Tớ không sang bên đó nhưng tớ cảm nhận được sức hút kì lạ mà nó mang đến cho tớ. Những bãi bồi hoang sơ của nó xứng đáng được so sánh với những bản làng heo hút nơi biên giới, những bãi biển tiềm năng chưa được khai phá của xứ Cà Ná, Ninh Thuận nơi mảnh đất Nam Trung Bộ xa xôi.
    Chúng ta cứ đi đâu, đi đâu rõ xa để tìm những thứ mới lạ mà không biết rằng, ngay cạnh chúng ta thôi cũng có những thứ đáng khám phá lắm, đôi khi những điều ta tìm kiếm lại ở rất gần mà ta không biết. Tớ càng thấm thía thêm câu nói của ai đó rằng, hạnh phúc là những điều nhỏ bé nằm ngay cạnh chúng ta thôi.
    Cuộc tình một chiều của tớ với bãi bồi ven sông kết thúc vào lúc 7h, khi ánh nắng chiều đã từ giã nơi đây để đến với một thế giới khác, những con người khác. Tuy con diều của tớ không thể cất cánh vì những lý do ngoại cảnh nhưng tớ đã có những trải nghiệm thú vị trong buổi chiều này. Tớ hy vọng trong một ngày gần nhất, tớ sẽ lại được xe duyên lần nữa với mảnh đất nơi đây, với những bãi bồi, bãi giữa này để được đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp của mảnh đất ven dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa xứ Bắc này./
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko phải cái bãi giữa tháng trước mình vẫn ra tắm tiên cậu???
    Văn thơ là nghệ thuật của ánh trăng lừa dối
  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em muốn đi biển 2/9 này
    Ko biết có ai cùng sở thích ko
    đi về trong ngày thôi
    hoặc xem có tầu đi đêm ko 1/9k rồi 2/9 có mặt ở hà nội
    cố gắng ngắm cho được cái bình minh hoặc hoàng hôn
    chủ yếu muốn hít gió biển mà 1 giấc ngủ bình yên thôi
    ai muốn đi cùng thì pm em nha ^^ mình lập đội tìm hiểu rồi đi
    chưa biết nên đi hải phong hay quảng ninh
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ túm lỏĂi là hôm qua có mơnh bĂc Viỏằ?t 'i làm diỏằu, làm vỏƠt vỏÊ cỏưt lỏằc xong thơ k có gió nên ko thỏÊ 'ặỏằÊc có 'úng ko? Làm mơnh hôm qua ngỏằ"i ngĂp ngỏằĐ trong lỏằ>p mà lòng cỏằâ tỏằng thỏÊ diỏằu, 'ỏằi sao mà bỏƠt công...
  8. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lại chiến Đồ Sơn đê..
    chiều 1-9 phóng vèo xuống hôm sau vèo lên.
  9. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn đi ko nhể
    pm vào never_love167@yahoo.com nhé hoặc 01266280028
    Biết sớm còn lên lịch đi
    ko ta lại độc hành
    thèm 1 khoảnh khắch bình minh
    thèm 1 nghe tiếng sóng tiếng gió
    ..........................................................
    và thèm 1 giấc ngủ yên trên cát
    tìm 1 khoảnh khắc bình yên
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 24/08/2009
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 24/08/2009
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mày: 1. lên gác thượng mà ngủ 2. bật cái quạt để cạnh chậu nước 3. rải 1 xô cát. 4. khóa cửa ko cho ai lên tum.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này