1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 3) - Tam Đảo 3 (T2-3) + Hà Giang ký sự (T19-24), Con đường màu xanh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lotus8x, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  2. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    cho mình mạn phép nhảy xổ vào đăng kí ''kẹp'' với bạn Mun đc ko nhỉ
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tuyển thêm xế nhé.
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế bác truởng đoàn xế kế toán trưởng à, 1 đôi chuẩn đây, Ame nói chỉ có là chuẩn
    ko đi dc nên góp ý cũng ko được sao
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    - Lên xe là bật đèn trước chế độ cốt - chiếu xuống đường, ko chiếu xa - để xe ngược chiều chú ý đến mình.
    - Thỉnh thỏang nhìn vào gương chiếu hậu để giữ khỏang cách với xe sau.
    - Xe Chiến & xe bác Tùng sẽ cùng đi chốt. Hai xe này luôn đi cạnh nhau để cùng hỗ trợ. Luôn đi bét đoàn nhá , xe trước dừng mình cũng phải dừng.
    - Luôn quan sát bên phải đường khi đến ngã 3,4 hoặc có đường rẽ nhánh để tìm nhóm. Nếu ko có ai thì mặc định đi thẳng.
    - Dừng xe theo thứ tự trước sau, nép vào vệ đường. Ko túm tụm quanh xe đi đầu.
    - Các xế kiếm hai thanh tre hoặc gỗ buộc hai bên hông để chằng đồ, nếu ko sẽ rất mất thời gian tháo ra buộc vào khi đổ xăng.
    Xe Jupiter thì có thể buộc theo cách của anh Lạc:
    [​IMG]
  6. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ạch, ame ơi là ame, chị đọc bài của em xong, tý nữa thì ngã từ ghế ngã xuống. Thấy sợ quá, hixx, mà mình đã làm gì nên tội nhỉ? Oan Thị Kính quá cơ, đúng là có tiếng mà không có miếng
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    "bác Tuấn" miếng ấy vẫn chưa đủ to hả chị mỦN,còn có mấy cái ảnh trên tầu lúc đi lên lào cai,trông chị mủn với bác Tuấn như là mới cưới ý
    bác Đ cho lại 500d ảnh vụ ấy nhỉ ^^
  8. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0


    Haha, lại mang trọng trách CHỐT đoàn rồi. Chốt đoàn có cái lợi là bọn đi trước làm j, táy máy ai, táy máy cái gì thì Chốt đoàn nhìn trộm hoặc bị đập vào mắt hết, hơi ngứa mắt nhưng chắc cũng thích, hjhj. Bất lợi của chốt đoàn là có thể bị bọn chạy trước bỏ rơi, huhu.
    Về việc bảo dưỡng xe, tốt nhất mọi người nên thay mới dầu xe nếu như lần thay trước cách nay khoảng 1 tháng hoặc từ khi thay dầu lần trước đến giờ đã đi được khoảng 1000km. Dầu xe mới sẽ bôi trơn tốt hơn và lâu làm nóng máy hơn do độ NHỚT còn cao. Bản thân tớ sẽ mang theo một chai dầu máy và sẽ thay dọc đường, hjhjhi.
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hai chốt đi với nhau, khỏi lo bị bỏ rơi nhé. Luôn đi kèm nhau là ổn.
    Chỉ cần mang săm thôi. Dầu thay ngay ở HN đi cho tiện. Ko thì thay ở các thị trấn dọc đường.
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đức Anh, Hương tự liên hệ với Chiến & Ly về việc có thể đổi ôm cho nhau nhé. Đức Anh đi gần bét đoàn, khi nào thấy công an thì Ly lên làm xế. Ly nhớ mang bằng lái đi.

Chia sẻ trang này