1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 3) - Tam Đảo 3 (T2-3) + Hà Giang ký sự (T19-24), Con đường màu xanh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lotus8x, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Mới "tý" thôi mà , hok có lửa sao lại có khói, mọi người nghĩ tốt cho chị thôi đấy
    Có cơn bão số 8, thấy trên miền núi phía Bắc có bị mưa nhiều, mong thời tiết cuối tuần trời yên gió lặng cho nhà mình đi an toàn!
    Ly ôm Đức Anh rồi Đức Anh thấy CA phải ôm Ly ah :D
  2. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...
    Cái thawngf Nesu kia?? mày còn có cí ảnh nào nữa thì mau chuyển hết cho anh...không thì...thì...
    o, thế là mình không dc chốt hử?? tiếc nhẩy?? có Ôm...thía mà. chẹp!
  3. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Phong trào dùng thử đã lan từ mảng software sang nhà Fan-in-Rain chúng ta rồi, hê hê, giờ còn thêm việc bồi dưỡng cho xế bằng cách luân phiên ôm. -->> hay đấy.
    Thằng Nê su koh có bằng lái ah??? mày đi mua tạm lấy cái mà chạy đi.
    Ah, còn vấn đề nữa liên quan đến bảo hiểm xe máy. Nếu mọi người đi xe mà không phải chính chủ tên mình thì bảo hiểm xe cũng koh có giá trị bảo hiểm cho mình, trừ trường hợp ai đã mua bảo hiểm với tên mình (trường hợp tên người chủ xe khác với thằng lái xe). Thế nên nếu cẩn thẩn thì mua 1 cái bảo hiểm xe máy 1 năm, bảo hiểm cho cái xe đấy và người được bảo hiểm là mình.
    Có giấy chứng nhận bảo hiểm mà người được bảo hiểm ko phải tên mình thì bảo hiểm đó chỉ là hình thức và không có gá triị với mình nhé.
  4. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc cháu ôm ai hở bác Đăng???
    @ all: hị hị chị CHân To ở nhà chắc là sẽ lo sốt vó đây nhỉ?? Trưởng đoàn với kế toán! :D :D :D
    @ Rốt cuộc Ame ôm ai thì pm Ame luôn để sáng mai đi mua đồ nhé!
    PS: em chưa có bằng lái ạ! mà em cũng gần như không biết đi xe số! hichic
    Được amechan sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 14/09/2009
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chi tiết, gia giảm tuỳ tình hình:
    Thứ Sáu 18/9: 342km.
    7am: Hà Nội -50km ->Vĩnh Yên -90km-> Tuyên Quang --42km-> Tân Yên, ăn trưa --30km-> Vĩnh Tuy --21km-> Việt Quang/Bắc Quang --35km-> Việt Lâm --7km-> Vị Xuyên --24km -> Hà Giang --43km-> Tam Sơn, ăn tối. Nghỉ tại 567 (bọn điên, gọi mãi ko nhấc máy để đặt phòng)
    Thứ Bảy, 19/9: 136km.
    Mua ít đồ ăn trưa, Tam Sơn --50km-> Yên Minh --27km-> Phó Bảng, ăn trưa --7km--> Sủng Là, thăm làng văn hóa --11km-> Cung điện vua Mèo --24km -> Lũng Cú, lên cột cờ --17km rẽ tắt về -> Đồng Văn, ăn tối. Nghỉ tại Khải Hoàn 0982.025.892
    Chủ Nhật, 20/9: 165km.
    Chơi chợ Đồng Văn --21km -> đèo Ma Li Pèng -> Mèo Vạc, chơi chợ, ăn trưa --78km-> Bảo Lạc --66km-> Tĩnh Túc, ăn tối. Nếu Tĩnh Túc ăn ngủ kém thì chạy tiếp 9km lên Nguyên Bình. Hồi xưa chạy long sòng sọc 2-3 thị trấn mới ra chỗ ngủ bác Minks nhể.
    Thứ Hai, 21/9: 323km.
    Tĩnh Túc --7km-> Núi Pia Oắc --14km-> Phia Đén --44km-> Chợ Rã --13km-> hồ Ba Bể --13km-> Chợ Rã --30km-> Phủ Thông --20km-> Bắc Kạn, ăn trưa --42km-> Chợ Mới --50km-> Giang Tiên --11km->Thái Nguyên --44km-> Sóc Sơn --35km-> HN. Chia tay tại chân cầu vượt Phạm Văn Đồng.Lúc này tớ sẽ cầm thẻ mọi người về in ảnh. Khi ọp sẽ trả lại.
    Để đảm bảo giờ giấc, đoàn chịu khó dậy sớm tý, 6h sáng, thu xếp đồ đoàn & ăn sáng thật gọn gàng rồi khởi hành.
    Bầu Chiến & bác Tùng làm quản đốc cơ khí: hỗ trợ anh em chăm sóc xe cộ. Lúc nghỉ trưa hoặc nghỉ tối xe ai có vấn đề gì cần đem đi xử lý ngay, tránh tình trạng tặc lưỡi để đấy.
    Bầu em Mủn làm thủ quỹ.
    Bầu em Amechan & chú leolady quản lý đồ chung & trà cháo vặt dọc đường cho anh chị em.
    Bầu em Th làm y tá.
    Chức sắc thế là bầu đủ rồi nhá.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi chết đây.
    Tôi sẽ đèo Hương con. Nesu đèo Mủn của tôi.
    Khi nào thấy cá vàng thì Mủn lên làm người nesu xuống làm đồ.
    Chiến & Amechan ko có gì thay đổi.
    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 14/09/2009
  7. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhà này cao thủ: CẢ NHÀ LÀM QUAN
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Còn Tuấn béo bầu nốt:
    QUẢN LÝ NHÂN SỰ

    Sáng làm gà trống gáy đúng 6h.
    Đếm quân, tập hợp đội hình.
    Chân sai vặt.​
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bão số 8 hay bão cấp 9 , gió giật mạnh đến cỡ nào nhưng kế hoạch vẫn ko thay đối mấy bác nhỉ, việc đi ta vẫn đi
    Nhà mình quen khổ nên mưa cũng chỉ là thử tay lái một tí của xế thôi mà
  10. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng miềng mà làm chân "Gà trống" thì cả đoàn ngủ nướng thoả thích!

Chia sẻ trang này