1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 3) - Tam Đảo 3 (T2-3) + Hà Giang ký sự (T19-24), Con đường màu xanh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lotus8x, 09/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Sông Nho Quế.
    [​IMG]

  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cà phê phố cổ ở Đồng Văn.
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Báo cáo em đã về tới QN chiều nay. An toàn. Cuối tuần lại lên HN. Các bác cứ cho cái lịch off thoải mái đê. Cùng nhau lên " đỉnh" và " cực" rồi thì cũng phải cùng nhau đi off đầy đủ chứ.
    Lần đầu đi với nhà Fan7 này cũng vui, tình cảm, đoàn kết thật. Cười suốt. May mà về tới nhà vẫn khép mồm lại được.
    Thanks tất cả mọi người. Đặc biệt là bác trưởng đoàn.hehehe. Mục tiêu gắm lúa không chọn vẹn như ban đầu mong muốn, nhưng chuyến đi còn có nhiều cái thú vị hơn mà. Lần sau quay lại Hà Giang vào mùa Đông và đi bản để nghe tiếng sáo bên bờ rào đá đê mọi người. Đi mùa đông thế đi đèo mới phê. Còn chuyến này đi nhàn và an dưỡng nên lần sau thử cảm giác đất cát, bụi bặm nữa xem sao. Hà Giang chắc chẳng bao giờ đi hết được.
    Hẹn gặp lại mọi người vào hôm đi off tới.
    Thân!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thì ra xế ngoài nhà mình là Ce. Cứ ngưỡng mộ mãi vụ độc hành Apachai
  6. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn hạ cánh.
    Bạn Đăng cố lên, chụp sắp thua tớ rồi đấy
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chụp dek đâu, quẳng cho Mông cầm hộ để đi làm thủy lợi, làm xong về nó đã trụp được mấy nhát... nhất cử lưỡng tiện, ảnh lại được cái mộc mạc chớ hớ hớ hớ...
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận, 5D mắc III với 35 L phịch mà ảnh như vầy... nhục ko để đâu cho hết
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Làm tý tổng kết ăn nghỉ Hà Giang cho người đi sau cái nhỉ:
    Ngày 1:
    - Ăn trưa: tại quán Hùng Nhạn (Việt Quang/Bắc Quang), bên trái đường, quá km74 đi Hà Giang 1 tẹo, quán trên hồ, mát, chủ quán vui vẻ thoải mái, có chỗ nằm ngủ trưa rộng, thoải mái trên phản hoặc trải chiếu phòng bên. ĐT 0219.3892747; 0979055532. Cảm ơn em chóe.
    - Ăn tối: tại cái quán do chú lễ tân KS Tam Sơn mách - chắc người quen. Nhưng quán này chán, chả nhớ tên nữa, chỉ cần nhớ là đừng hỏi chú lễ tân ăn ở đâu
    - Ngủ tối: tại KS Tam Sơn to đùng jòanh tráng trấn ngay cửa ngõ vào Tam Sơn theo đường Hà Giang --> Tam Sơn. Phòng nghỉ khá thoải mái, 4 chú mà chỉ có 150k - ko cần mặc cả luôn. Nhớ hỏi xem hôm sau có khách tỉnh ủy lên hay ko. ĐT 0979.759.871, 0219.384.6543
    Ngày 2:
    - Ăn sáng: Từ KS Tam Sơn đi xuống dốc, đến ngã ba rẽ trái, có cái quán bún chả bên tay phải đối diện hàng photcopy và văn phòng phẩm ăn cũng ngon.
    - Ăn trưa: Đồ ăn sẵn chén ngoài vườn dinh Vương đại ca, rộng, mát, vắng, sướng.
    - Ăn tối: Tại quán Tiến Nhị, thị trấn Đồng Văn, ngay cạnh chợ nhưng dek thấy ngon.
    - Ngủ tối: tại KS Khải Hoàn to tướng, mặc cả được 200k/4 người, phòng đẹp, thoải mái. ĐT 0982.025.892
    Ngày 3:
    - Ăn sáng: Tại quán gì Lan ấy đối diện ngay cổng chợ. Ăn phở nhưng cũng dek thấy ngon. Ko rõ các món khác thế nào. Nhớ đừng đi vệ sinh hoặc rửa tay ở quán này vì phải xuống tầng hầm, chung với chuồng gà, chỗ giết mổ gia súc gia cầm, tha hồ ngửi.
    - Ăn trưa: tại Bảo Lạc, quán gì đó trên bờ sông, phải đi vòng ra phía sau cái nhà bách hóa tổng hợp to đùng ngay cạnh cầu.
    Chú ý có hai quán cạnh nhau, quán nào thóang và rộng hơn ấy. Quán kia chưa biết đồ ăn thế nào, nhưng trông bí nên ko thích. Quán này đồ ăn bình thường, được cái 2 cháu bưng bê rất xinh, mặt mũi sáng sủa thông minh, trang phục như mấy cháu cấp 3 Hà Nội, quần đùi rõ ngắn nhìn rõ hay mỗi tội đi chân đất. Anh chủ quán hiền, nhiệt tình.
    Ngủ trưa nhờ ngay ở cửa hàng bách hóa tổng hợp đối diện, rộng, mát, ko thì kê phản nằm ngay ở sân sau quán ăn cũng được, gió sông mát ***g lộng, vừa nằm vừa mơ về hai cháu bưng bê.
    Ăn tối: tại Chợ Rã, quán to trên đường Nà Phặc, ngay ngã ba ngã ba Nà Phặc - hồ Ba Bể - Phủ Thông, chả ngon nên ko buồn nhớ.
    Ngủ tối: KS Hoa Sim ngay ngã ba Nà Phặc - hồ Ba Bể - Phủ Thông. Phòng ốc to tướng, 2 giường vĩ đại & 200k/4 chú.
    Ngày 4:
    - Ăn sáng: quán bánh cuốn, cạnh cái quán đã ăn tối, trên đường đi Nà Phặc, đứng ở cửa KS Hoa Sim nhìn xéo lên sang bên phải sẽ thấy. Ăn cũng ngon, mình làm 4 suất.
    - Ăn trưa: quán gì đó dọc đường, ăn cũng tạm.
    Từ khóa: ăn nghỉ, Hà Giang, địa chỉ, chỗ ăn nghỉ.

    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 22/09/2009
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nhục, em mà như bác vứt xừ cho đứa khác dùng. Dạo này bác đú đởn đi nhiều phết nhể, đi để lấy cái để đời còn bốc phét với con cháu hử. Chú Alo also
    Ôi Pù Luông

Chia sẻ trang này