1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 3) - Tam Đảo 3 (T2-3) + Hà Giang ký sự (T19-24), Con đường màu xanh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lotus8x, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tròn đã ra mặt. Nhưng mà khi nào xuất hiện ở đâu thì hô lên để mọi người nhìn thấy nhé. Đi đứng cẩn thận không bon chúng đá phải thì nguy.
    tờ giờ việc bổ nho sẽ có chuyên gia rồi, hê he
  2. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Các cặp ôm-xế Hà Giang trong chuyến đi rất vui vẻ 18.09.09 đến 21.09.09 đây
    1. Cặp gà nhà: Phi công và máy bay chiến đấu. Lẩn công an như trạch
    [​IMG]
    2. Hàng hải ngoại. Xế khẻo, ôm ngọt
    [​IMG]
    3. Nhà mình. Xí xớn + bắng nhắng, làm anh em đau bụng quá nhiều lần
    [​IMG]
    4. Cặp Bố-con: Lead the ride. Cứ mỗi lần bác Đ oánh lái đổ đèo, mặt mũi cô Nho Tròn lại hết đỏ rồi xanh vì phẩm màu kém chất lượng phai ra từ nách bác Đ.
    [​IMG]
    Anh Em nhà mình lúc nào cũng đoàn kết như thế này có phải tốt không. Cực kỳ vui.
    - Ngắm cảnh và chụp ảnh chưa chắc đã thích bằng những lúc đi ăn ngồi chém gió với nhau.
    - Hoặc khi cả hội phải soi đèn Pin để tìm Hương còi.
    - Hoặc mỗi chặng nghỉ là Bác Đăng nhìn trời nhìn đất, không phải vì ngưỡng mộ cảnh vật mà là đang cố tìm chỗ có Phong thủy tốt để tưới cây.
    - Ối, vô số cái vui vẻ mà nhà mình đã có với nhau, ......
    SO SWEET!!!!

  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ném đá gia nhé. Hôm qua cứ bảo thằng Su là: "thế mà ko bán lấy tiền ăn kem"
  4. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    12h10 phút đặt chân đến cửa ngõ Hà Giang rồi. Show hàng cái trước khi chạy đi ăn trưa nào anh em
    [​IMG]
    [​IMG]
    QUyết tâm leo núi với ngựa sắt còi nào:
    [​IMG]
    Sông Lô nước đỏ ngầu
    [​IMG]
    Cây số 0 (km 0) ở TX Hà Giang nhé
    [​IMG]
    ẢNh châm biếm: đang phù phép
    [​IMG]
    Đồng phục> Đố biết aj
    [​IMG]
    Rất Yo most< cùng bay nào
    [​IMG]
    Cứ như Ông này là sướng
    [​IMG]
    Ai lên Quạn Bạ thì chui vào đây mà ngủ> Có thể trek từ đây lên Cổng trời (trạm thu phát sóng)
    [​IMG]
    Sẽ tiếp tục lên sóng sau.....[/navy][/size=3]
  5. casablanca84

    casablanca84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, En ơi, tôi chỉ đáng để mua kem thôi sao . Chuyến đi này tớ mới thấm thía cái khổ của người bị miệt thị, bị chèn ép chỉ vì mình nhỏ quá. Thế này tớ đủ quyết tâm để thay đổi thế hệ sau roài.
    Show ảnh ôm mới, xinh gái cực kỳ cả nhà ơi. Hì, xin lỗi, chưa biết up ảnh thế nào cả. Sr, ai vui lòng dạy tớ thì tớ sẽ show ảnh cho, nhiều, đẹp, hàng khủng.net.
  6. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Haha, E Tron co gang lay chong cao 1m8 tro len. Lai ra giong F1 chac cung dc tren 1m6.
    Nha minh co chau'' Tron duoc moi nguoi kung chieu nhat.
    Post anh tu tu de con thuong thuc nhe!
    Sorry vj TV ko dau do post tu BB handheld.
    Nkchien
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ờ, quan trọng là bao nhiêu cái kem chứ cô?
    Sao giờ lại than khổ thế? Tôi thấy cô được ưu tiên nhất đấy nhé, đoàn có ôm nào được cả giai Mông để ý đâu? Anh em cứ gọi là lo ngay ngáy, sợ nó cướp cô đi chả để lại đồng nào ăn kem dọc đường
    Còn vụ ảnh ọt, cứ từ từ post nhé, có phải nước mía đâu mà làm 1 hơi hết sạch luôn. Post nhiều quá bọn tôi quá liều lăn quay ra đấy thì sao? Xem đi xem lại những cái ảnh mới thấy hay
  8. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em mà ở đó em bán chị Hương ngay.
    "Gái này bán bao nhiêu?"
    "Gái này bán 1 thúng xôi! hị hị để cả nhà đc bữa sáng xôi ngũ sắc nhể! à! hay bằng chục cân ổi cũng đc đó, ổi Đồng Văn thơm ngon phải biết! :D"
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    nhà mình mà chém nhau thì thôi rồi, à mà vụ soi đèn pin tìm chị Hương còi như thế nào thế nhỉ? chị Hương thành hotgirl ôm của hotboy chuẩn quá
  10. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chúc a Việt 1 tuổi mới tràn đầy vui vẻ hành phúc
    CHúc anh luôn phất như diều gặp gió đứt luôn cả dây bay mãi bay cao và bay xa theo nhưng ước mơ và hoài bão của anh
    Luôn thành công và hạnh phúc ^^
    ____________________________________________
    dìm Hàng. cơm đây
    NẠn nhân đầu tiên là chị mủn nhà mình
    và đây là 1 góc độ khác
    1 góc độ mà chị mủn có những bức ảnh thế này đây
    [​IMG]
    tớ ko biết mọi người nghĩ gì chứ tớ thấy giống "tam mao" quá à
    Nhầt là khoản cái mũi
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 23/09/2009

Chia sẻ trang này