1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Fanjuly (Tầng 3) - Tam Đảo 3 (T2-3) + Hà Giang ký sự (T19-24), Con đường màu xanh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lotus8x, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em xin được vui Trung thu cùng với nhà mình ^^
    Em sẽ phối hợp cùng em Nêsu tổ chức trò chơi cho cả nhà. Mong mọi người tham ja nhiệt tình nhé ( đảm bảo sẽ rất gay cấn, hấp dẫn đấy ah)
  2. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    show ảnh Hà Giang nè
    đầu tiên là quả " núi đôi" trông rất ảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    tiếp đến là ảnh ACE show hàng
    [​IMG]
    ACE ở dinh vua mèo
    [​IMG]
    sau đây là 1 vài cái ảnh phong cảnh hùng vĩ ^6^
    "Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân"núi ấp ôm mây mây ấp núi
    còn cả bài "mới ra tù tập leo núi" là
    ?Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
    Giang tâm như kính, tịnh vô trần,
    Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh
    Dao vọng Nam thiên ức cố nhân"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    sông nho quế đây( chắc thế )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 01/10/2009
    Được leolady307 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 01/10/2009
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    gay cấn cơ à ,chà chà ôm mới định song kiếm hợp bích với hai fai định ra mắt một màn ra trò đây
  4. elecub

    elecub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình gặp c. Hương nhận lại tiền đi HG hụt của mình, Thanh và a Tùng rùi, đã đưa Thanh còn chưa gặp a Tùng để đưa dc, hik, chẳng ai muốn nhận lại tiền vì lý do này cả, lỡ hẹn với HG mùa đẹp nhất trong năm chứ,
    hụt vụ HG rùi nhưng vụ Trung thu này cho mình và Thanh tham gia cùng để lần sau đi đâu cho đỡ bỡ ngỡ nhé!
    Được elecub sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/10/2009
  5. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Dẫn trẻ con theo tớ nghĩ sẽ nhiều "rắc rối": bọn này sẽ nghịch, chạy nhảy, đánh nhau, khóc nhè, đòi về, đòi đi tè... đủ kiểu, sẽ phải mất thời gian trông bọn nó --> chả được vẹo gì.
    Dĩ nhiên Trung thu cho bọn oắt con, quan tâm đến chúng là đúng, nhưng nếu tổ chức để anh chị em giao lưu thì nên để bọn oắt ở nhà, còn nếu tổ chức cho bọn oắt thì dành hẳn cho chúng nó, cố ***g ghép sẽ lộm cộm, tớ nghĩ thế.
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    bác này spam " trắng trợn" thế? tối mai chương trình sẽ có nhiều tiết mục , lâu rồi nhà mình chưa chém gió với nhau , cả nhà có mặt đầy đủ nhá, welcome thành viên mới
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 02/10/2009
  7. Themoon0508

    Themoon0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhìn ảnh lại thấy nhớ quá cơ, Hà Giang đúng là đẹp vô cùng, nhất là con đường đi lên Đồng Văn và sang Mèo Vạc, . Mà Su đã lấy đĩa rùi ah? Hix, mình còn chưa lấy được thẻ nhớ, chưa lấy đĩa, đành vào đây hóng vậy.
    @ cả nhà: tớ còn đang giữ 2 quỹ liền đấy, 22k vụ đi Tam Đảo 3, và 128k vụ đi Hà Giang, tổng cộng vừa tròn 150k. Cả nhà tính thế nào nhỉ? Góp luôn vào vụ Trung thu này được ko? Chứ cứ cầm xiền thế này, tớ áy náy lắm (vì chả được tiêu gì cả )
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hay là cho béng vào quỹ hiếu hỉ đi nàng ạ. Hình như em Phì đang phụ trách
    Ôi welcome em nhé Hồi hộp trông chờ chương trình vui chơi (có thưởng không hả em???)
    Hôm qua lỡ bước cùng P còi lên Hàng Bông. Ôi trời, đông như là tuyển VN đạt HCV world cup í. Trống cheng ầm ầm. Bọn trẻ con - hay người lớn chả biết - đi rước đèn, múa lân loạn xì ngầu - tắc cả đường. Hối hận lúc ấy thì đã muộn. Cơ mà cũng nhìn thấy chúng nó có bao nhiêu là đồ chơi. Mũ lông lá lòe xòe, đèn nhá sáng lấp lánh.... - tịnh chả thấy đứa trẻ con nào cầm đèn ông sao hay đèn kéo quân, hay bất cứ đèn gì thuộc loại handmade thắp nến Chẹp.... thôi thì... nếu ngày bé mình cũng có đầy đồ chơi chạy pin thì mình cũng... chả thích đèn ông sao.
  9. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bà En cũng sến nhỉ,ngày xưa chỉ mong mũ công chúa,hehhe......em thì chỉ mong cái đèn ông sao của chúng nó bị cháy lớp ni lông hoặc thổi tắt nến chúng, để mỗi đèn mình sáng thôi. Nhưng chơi đèn ông sao cũng chỉ có một năm,chứ sau họ toàn dùng đèn có pin thì làm thế nào cho đèn bọn nó cháy bây giờ nhỉ?hehhe
    Hum qua te te cùng con bạn lên chợ đêm để mua vài thứ chuẩn bị cho học sinh cuả nó, cũng te tởn lấy máy ảnh ra chụp vài phát làm kỉ niệm, có ông đi qua phăm cho một câu: cẩn thận chúng giật điện thoại giờ, eck....cất luôn. Ai dè...để túi quần cũng chẳng an toàn chút nào,ngongao bị một ông thò vào túi quần....để tìm cái điện thoại của mình, eck.....nhưng tỉnh táo và quay lại lườm yêu và nói yêu ông ý 1,2 câu nên ông đấy đã lẩn như trạch đi ngay, mọi người phải đề cao cảnh giác khi đi chỗ đông người và đừng để điện thoại như ngongao
    Mà đây là trung thu đầu tiên nhà Fan nhà mình đón cùng nhau đấy nhỉ, lại còn tròn 3 tháng cả nhà mình leo Fan( trừ 1 ai đó ra) ,Hồ TC với bao nhiêu kỉ niệm, từ những ngày đầu mới gặp nhau,chẳng biết " bà nào, ông nào", rồi những ngày đầu được bác Ruồi cho tập uống cái orezone gì đó,hehhe. .....
    Ag! Báo cáo cả nhà là trung thu này nhà Fan7 nhà mình không chỉ đón tiếp những thành viên mới, những ôm xế mới, những thành viên Fan hụt mà còn có nhóm nhà MLC (nhà anh Minh còi) cũng tham gia giao lưu cùng nhà Fan7, sẽ có nhiều điều thú vị,bất ngờ và hấp dẫn đây. Nhà Fan 7 rất nhiệt tình, hiếu khách, chào mừng các bạn tham gia vơí nhà Fan 7.
    Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai
    "Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn cứ đi chơi hoài"
    .......Hehhe
    Được ngongao75 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 02/10/2009
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ờ chị thích cả mũ công chúa lẫn đèn. Chị còn đi chọc đổ đèn của chúng nó, thế là tự khắc nó cháy Cái trò rước đèn có nến là cứ phải cầm cứng ở tay, không bao giờ để đèn nghiêng trong mọi hoàn cảnh. Xô nhau, nghiêng đèn 1 cái là nến cháy nylon thôi
    Mọi người ngày bé có hay bóc hạt bưởi, xâu lại rồi đốt không, chẹp chẹp, giờ nhớ mình ngày bé - cả lũ trẻ con châu đầu quanh xâu hạt bưởi, mùi nồng nồng, mấy tia sáng cứ tanh tách bắn ra - haizz - bao giờ cho đến ngày xưa...
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 02/10/2009

Chia sẻ trang này