1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ FANKISS - Show ảnh và bàn về các cung đường mới : Chinh phục Cực Bắc - Lũng Cú (30/4 ), lịch trì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keogung123, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keogung123

    keogung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy ý kiến của em ý thế nào?? Em thấy cũng hay hay,,,, quả này khối người chết ! Quỹ của nhà ta dâng lên nhanh chóng,ke ke!
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ko chơi thế đâu
    thế này thì lợi cho người Hà Lội quá
  3. lupkkk

    lupkkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hình như em có vấn đề với ttvnol thì phải, tạo nick đã khó, post hình lại càng khó, em up tạm 1 số tấm vào flickr trước, hình phóng sự thì em chẳng có nhiều, có gì em up sau.
    http://www.flickr.com/photos/28612093@N02
    Nhớ chị Thu, nhớ anh Tiệp, anh Capi quá.....
    PS: anh Capi lo nhảy mũi đi nha.
    Ah, em nhận được 2 tấm ảnh anh gửi rồi ạ. Em về đến nhà không ổn tí nào anh ơi, long thể bất an, long sàn thì có rận...hic hic
    Được lupkkk sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 18/02/2009
  4. ppplup

    ppplup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xem xong ảnh, tự nhiên thấy nhớ mọi người... kinh khủng. Nhớ những lời động viên của mọi người, nhớ bác Tiệp - thành viên nhóm 5.15, chuyên gia chốt đoàn, đã hy sinh luôn 1 gốc cái khăn sinh đẹp để em Linh bắt gió, nhớ em Linh - con này thì chẳng phải con gái, mà là con trâu , nhớ bạn Phương (gái) - đã san sẻ cho mình miếng dán giữ nhiệt (hông biết bả... chôm của ai nữa ), nhớ bạn Dung, Quang Anh, nhà mèo + capi, bác Đức,... dài dòng quá, túm lại là em nhớ hết cả nhà FanKiss
    Chuyến này mang máy ảnh theo, tính làm loạt ảnh phóng sự, nhưng vì sức khỏe quá tệ, nào thì mệt, nào thì nhức đầu, nào thì nôn mữa, ...blah blah... nên zụ ảnh phóng sự coi như đi luôn Xem lại ảnh thấy rời rạt, xấu tệ. Cuối tuần này mình sẽ cố gắng post ảnh để báo cáo vì mấy hôm nay bận quá.
    Cả nhà cứ ọp ẹp, rồi nhớ post ảnh cho em xem với nhá. Còn zụ không tham gia, bị phạt thì em zới bạn Phương ở trong này chịu phạt, mời cả nhà cafe + trà đá miễn phí luôn, các bác thu xếp bay vào đây, em hầu các bác nhé
    PS: cái áo FanKiss bự quá, em quyết định mang đi sửa nhỏ lại, hehhehh, để còn mặc ra đường chảnh zới mọi người nửa chứ
  5. lupkkk

    lupkkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ông này xạo kinh. Tui ở Xì Gòn chứ có phải ở Hà Lội đâu mà nhớ với nhung, có nhớ thì cứ alô dẫn tui đi ăn sushi với kem Goody cũng được, bảo đảm hết dám nhớ.
    BTW, cái miếng dán nhiệt là tui chôm của anh Capi cho ông đó, sao ko nhắc đến đôi tất 15k tui tặng ông nữa? bạn bè tình nghĩa vậy mà ông nỡ để tui lang thang 1 mình trong rừng mấy tiếng đồng hồ cho cả đàn trâu nó rượt. TA HẬN
  6. linhpvp88

    linhpvp88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chị Phương ít nói cực kì nên là em ít được nghe giọng miền Na của chị í
    đợi khi nào em được vô Nam thì anh chị khao em bao nhiêu thứ ngon đó nghen
    anh Phương chị Phương thỉnh thoảng kể chuyện Xì Gềnh lên cho Fankiss ngoài Bắc còn biết nghe hông hí hí
  7. hdanh2801

    hdanh2801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh. Núi FAN còn đó. Hỏng kiểu nào thì lên FAN chụp lại kiểu đó. Có vấn đề gì đâu mà nóng thế. :D
  8. linhpvp88

    linhpvp88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Fankiss trong tôi là...(Phần một)
    Heheee
    Nếu hỏi tôi cảm giác chinh phục Fanxipang thế nào, thực lòng tôi sẽ nói: cũng thường thôi, chuyện nhỏ í mà. Oách không?
    Nhưng nếu hỏi tôi, tôi nhận được gì từ sau chuyến đi này thì thực lòng hơn nữa tôi sẽ nói: chẳng kể hết, vì quá nhiều, những Fankisser quá tuyệt vời, và tôi cảm thấy yêu các anh chị và các em dã man con ngan luôn í hí hí
    Đầu tiên là phải kể đến chị Dung vì là một trưởng đoàn super tháo vát, leo Fan ko khó, cái chính là tổ chức í chứ, nên em đề nghị gọi chị Dung là Trâu mới đúng hé hé (đổ ngay cho bà này!!!)
    Nhưng với chị cảm giác cái hầu bao của mình cứ gọi là thảm hại đáng kể, ai bảo chị cứ hay kêu gọi thu tiền cơ. Em ghét chị :D
    Thứ nhì là em Hà, hí hí, chị em đã off riêng với nhau trước hôm leo Fan, đi ấy với nhau xong mệt quá đi ăn với nhau, hí hí... Giá mà em ko đi với anh Quân thì chị em mình còn có thời gian ấy với nhau nữa í :D Lại ghét tập hai, nhưng mà ghét anh Quân. Thôi ko thèm kể về anh Quân nữa. zề
    Tiếp theo là đồng chí anh Huy. Anh Huy đã leo Yên Tử với iem từ trước đấy. Nói chung ấn tượng là chao ôi anh ý thật là hiền lành tốt bụng. Đúng là mình dễ bị lừa bởi những ấn tượng đầu như thế đấy. Hóa ra là một nhân rất là quái vật, nói câu nào trúng ngay câu đó, toàn những câu kiểu đâm lê dài ngoằng, đâm bị thóc chọc bị gạo và còn bị bắt cười rung cả rún nữa. Rất vui được làm bạn đồng hành của anh Huy vì anh ý cũng chăm chỉ chụp ảnh cho mình lắm lắm... Iu thế chứ nị hị hị
    À, kể đến Yên Tử members thì có cả anh... đến bây h vẫn ko biết nên gọi là Fang to mặt hay là Făng tô mát. Đại khái ko ấy nhiều nên ko biết nhau nhiều :D có lẽ anh ta là một chàng trai có khí phách vì đã về đường Sín Chải máu lửa một cách nhanh nhất (đúng ko nhở?) nhưng chỉ tiếc anh vẫn thua Buffalo team khoản nhảy lên đỉnh. Thương anh thương anh...Móaaaa
    Em tự dưng lại nghĩ đến anh chuyện lạ. Con bạn em nhìn vào danh sách thành viên Fankiss thì toàn thấy "bạn của (Chuyện lạ), bạn của (Chuyện lạ)... " trong khi đấy thì Chuyện lạ lại ko đi hỡi anh. Thế mới đau chứ :D
    Tiếp theo em mạn phép nói về anh Capi và chị Meomeo. Em thấy tên Capi quen quen nên em có cảm giác thân thiết vô bờ bến với anh Capi...Hóa ra là vì vốn dĩ em rất yêu cún và yêu văn học, mà nói cụ thể ra là tên anh i sì cún Capi trong Không gia đình... Có phải vậy ko anh? heheee Vậy anh Capi và chị Meomeo là một bộ đôi hoàn hảo chó mèo. zề...Chị Meomeo có ngón trỏ và ngón giữa rất đẹp nên chị í hay rất Victory bằng hai ngón tay ấy. Chị ấy lại có một giọng nói nũng nịu đáng yêu chế...hí hí Chị ơi cho em đi theo chị để học hỏi với. Em thề là em sẽ là một học sinh xuất sắc í. zề
    Lại nói đến giọng nói thì em ko thể nào ko nhắc đến anh Phươn, anh Phươn nhá ko phải anh Phương à nha...vì mỗi lần em gọi tên anh ấy em chỉ cố phát âm anh Phươn thôi cho nó có vẻ Xì Gềnh ấy mà. Anh Phươn nói chuyện hay đừng hỏi vì có cái giọng Xì Gềnh rất chi là lừa tình nhá...hí hí...nhưng mà nói chung anh ấy còn trẻ trung trai tráng lắm, 80 mà nhìn cứ như là 92 hí hí...eo ôi, yêu anh Phươn.
    Chị Phương cũng từ Xì Gềnh mà ra, chị ý hiền khô á, hoặc là mới có ít ngày nên chỉ bộc lộ được chừng ấy... Hay chị âm thầm kiêu hãnh hở chị... Em rất chi là thương chị vì thấy chị mệt mệt, muốn giúp chị bưng đồ này đồ kia nhưng hêheee chỉ là ước mơ thôi...Chị mau mau ra đấy tiếp lại đi Phượt với em nha...hé hé
    Tình hình là em đang phải ôn thi lại nên là tạm thời tạm dừng đến đây....Tình cảm cho những mem ở phần sau sẽ thêm phần dào dạt...hehee
    Tình hình là cứ hai phần như thế cũng câu khách ở blog nữa hehehe
    vào blog em xem rồi comment vào nữa nhóa. Móaaaaaaa

  9. anhquanganh

    anhquanganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay, HN xôn xao vụ cây lộc vừng ở Hồ Gươm. Bao nhiêu nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư ra đó chụp ảnh. Thật đáng tiếc là hai Phương nhiếp ảnh nhà mình lại bay vào SG mất rồi.
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/02/3BA0B719/
    Được anhquanganh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 20/02/2009
  10. keogung123

    keogung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào zả lời bài được ! Cú điên ..... Cop lại cái đoạn hôm qua mình viết cho em Linh paste vào đây đã !
    Em thân mến và thương nhớ ( hĩ hĩ)! Từ hôm đặt chân về đất Hà Nội đến bây giờ chị cứ phải cắm đầu vào giải quyết cho nó hết caí đống công việc ( hậu quả của việc cắt phép ). Công việc cứ lu bu, lù bù, lú bú vậy mà cứ hở ra phát nào là vẫn luôn luôn hóng hớt cái nhà này.Hóng hớt vài câu chuyện, hóng hớt vài cái ảnh xong lại quay sang nói chuyện với mấy bà đồng nghiệp và tay thì chỉ trỏ vào cái mẹt em ở trên ảnh, miệng thì nhắc lại cái điệp khúc của anh Phương :" Con nì hok phải là con gái, mà là con trâu anh ạ ", hĩ hĩ .
    Mà lạ ghê, cái nhà mình có sức hút ghê gớm lắm ý. Lúc nào cũng ở trong đầu mình 2 chữ " Fan Kiss ", mong ngày gặp lại vào thứ 6 này hơn mong gặp người iu, chẹp chẹp !
    Đến bi h thì chị cũng đã giải quyết gần như xong mớ bòng bong kia rồi. Đến khi ngó vào nhà mình, thấy bài viết của em làm chị cười lăn bò ra bàn. Mấy bà đồng nghiệp ( lại mấy bà đồng nghiêp ) thấy chị cười ghê quá tưởng : " Con này làm nhiều quá hoá điên mất rồi ".
    Vào nhà mình xả street đã quá ! Đúng là chỉ mới ăn ngủ với nhau có 2 đêm trên núi mà đã thấy thân thương thía roài. Nhưng mà nếu có lần sau thì chị cũng ứ ngủ với em nữa đâu, thà ngủ với anh Tiệp có khi lại ấm hơn ý àh ..... Oài....nhớ nhà mình quá cơ! Càng ngắm ảnh càng thấy nhà mình tuyền nhân xinh đẹp. Lẽ ra phải đặt tên nhà mình là nhóm " Gái Xinh, Trai Điển" mới đúng !!!! Yêu yêu xía !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này