1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ FANKISS - Show ảnh và bàn về các cung đường mới : Chinh phục Cực Bắc - Lũng Cú (30/4 ), lịch trì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keogung123, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhpvp88

    linhpvp88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @a Quân: đầu ngẹo sang bên, sao mà kiss hăm hở thế kia eo ôi
  2. keogung123

    keogung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em Quân ơi! Em đã làm gì với cái nhà mình thía ?? Hic hic , kể từ khi em ném phát đá đầu tiên...nhà mình đã bị treo lơ lửng ngay lập tức ...
  3. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trưởng đoàng xinh đẹp
    [​IMG]
    Đừng thấy xinh mà tưởng hiền nhé
    [​IMG]
    Rượu àh, đừng hỏi
    [​IMG]
    đang phê
    [​IMG]
    này thì hôn hít
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và... sau khi hôn xong
    [​IMG]
  4. acad14

    acad14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    @Quân:Yêu cầu ông em Quân ko được vào đây ném đá quôc hội nữa, cứ có bài của ông em vào là y như rằng các bài khác mất sạch hoặc ko đọc được. Chú làm toi mất cái bài hôm qua của anh viết rồi đấy. Chú e*** lại tất cả các bài của chú đã viết đi rồi làm cái nick khác đê rồi hãng vào ném đá nhé.
    @Bác Huy spider: e là e vẫn còn hận bác vì cái vụ bác để cho cái Card reader của bác dụ dỗ cái CF card của em "quan hệ ko an toàn" đấy nhớ. mới cả các bác lấy ảnh của e chụp hoặc e*** để post thì nhớ đề rõ tác giả tác phẩm nhớ
    @all: Cảm ơn bác Princess26 cũng như mọi người đã động viên thăm hỏi. Hiện cái CF card của e đang hấp hối nằm trong viện. các bác có phong bì hay cân đường hộp sữa vào thăm thì thăm nhanh lên, kẻo nó die lại ko có cơ hội gặp mặt nữa đâu.
    Được nbaduc sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 23/02/2009
  5. keogung123

    keogung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, đọc bài này của em làm chị cũng dâng trào cảm xúc. Vì vậy dù biết rằng topic đang bị hỏng nhưng chị vẫn cứ muốn viết. Viết có thể ko vì mcụ đích để ai đọc mà là viết để cho mất đi cảm giác " nhớ nhà" , mất đi cảm giác mệt mỏi, buồn phiền. Viết để có cảm giác như mình đang chui vào 1 thế giới riêng, một thế giới chỉ có những thứ cảm xúc khó có thể lý giải được.
    Em nói đúng : "thời gian Fankiss bên nhau đẹp đẽ vui vẻ và khiến mọi người hứng thú nhiều lắm...Nhưng khi trở về cảm xúc có thay đổi ...". Chỉ đơn giản 1 điều rằng, khi trở về mỗi chúng ta lại phải quay lại cái guồng quay của công việc, của cuộc sống, chúng ta lại tiếp tục có các mối lo toan khác. Không giống như cuộc sống của chúng ta trên rừng kia... Lúc đó, mọi người đã rũ khỏi cuộc sống bận rộn để tìm đến nơi hoang vu kia tận hưởng và chia sẻ cảm xúc với những người xa lạ.
    Mọi người biết không, hôm đoàn mình tới sân ga Lào Cai. Em đứng ngoài đón mọi người với 1 cảm xúc mong chờ rất đặc biệt. Một cái cảm xúc như đang được đón những người thân của mình mà lâu lắm chưa được gặp vậy. Rồi những ngày gắn bó vơi Fankiss em cũng thấy rât thú vị. Em luôn tự hỏi, tại sao những người không quen biết nhau dù chỉ 1 lần, lại có thể tin nhau như thế, lại có thể gắn bó với nhau thân thuộc và yêu thương thế?! Rồi tự hỏi xem, nếu chỉ trong 2 ngày chúng ta sinh hoạt cùng với nhau ở nơi phồn hoa hơn liệu có thân quen như khi chúng ta chia sẻ tình cảm trong rừng không ??? Câu trả lời chắc chắn là không rồi.
    Em không thể quên nổi những đoạn đường khó khăn, những lúc mệt mỏi. Mọi người vẫn luôn sát cánh bên nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau. Lúc đo, sự chia sẻ chỉ là 1 hớp nước nhỏ, 1 câu hỏi quan tâm, 1 lời đề nghị mang hộ đồ hoặc 1 cử chỉ galăng đơi giản cũng làm người ta cảm động đến phát khóc rùi. ( Nói nhỏ, ai mà đang cưa bạn gái nên rủ ng ta đi leo Fans. Các bác yên tâm là trong những tình huống này có đến 90% là thắng trận. 10% còn lại chỉ là thời gian )
    Chỉ biết nói 1 câu : Fankissers là những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà em đã từng có.
    Có thể những cảm xúc đã thay đổi , và chắc chắn là thay đổi. Sẽ không khi nào chúng ta có thể tìm lại được cái cảm xúc đó. Nhưng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên những người bạn đồng hành dễ mến này. Thân thương đến nỗi, một ngày không ghé được vào topic ném đá vài câu thì người cứ thẫn thờ như bị thất tình đó. Nhớ nhớ lắm....!
    Có lẽ nên Copy đoạn này của em Linh vẫn là chuẩn nhất về những mong ước giản đơn này :"Chỉ thỉnh thoảng thôi, trong một ngày nào đó, có khi là vào topic Fankiss và gửi một lời chúc yêu thương, một lời chém gió đỉnh cao :D, có khi là rủ rê nhau đi đâu đấy, có khi là lục ra một bức ảnh để trêu nhau, có khi là cùng nhau đi hát hò...
    Trăm vàn cách đơn giản, không phải để giữ, mà đơn giản là tiếp tục, với Fankiss."
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ....... để nụ cười còn mãi vương trên làn môi và trong những kỉ niệm....
    Huhu, mọi người ơi. Em thèm off mặn và hát karaoke quá ! Suốt ngày off chay thui, bùn muốn chết !
  6. capi79

    capi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @ Quân: Chắc tại chú cứ post ảnh nhậy cảm quá nên mới bị treo đó, xem cận thận trước khi post nhé. Kẻo nhà mình lại bức xúc
    @ Hà bé: Chúc mừng sinh nhật em nhé tại thằng Quân nhà em làm dier hết cả topic nhà mình nên lời chúc hơi chậm.
  7. luckyoluke

    luckyoluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Phản đối phản đối cứ chơi vào tối thứ 6.
    Vote cho thứ 7 tiếp.

  8. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi, vụ này vô can nhé cái reader của mình trước giờ quan hệ vẫn ngon lành với các card khác mà, có khi tại cái CF đấy bị nhiễm gì rồi
    Đùa tí, công nhận cũng tiếc thật.
  9. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

     
    Đọc mấy bài viết này hay thật, các em này được cái diễn tả cảm xúc tốt, đọc rất hay, rất xúc động.
    Tuy nhiên, vẫn phải xin phép ném đá phát , dù sao chúng ta cũng đã "sinh hoạt" cùng nhau 2 ngày đêm trong rừng sâu hoang vu, ko có điện, nước suối thì lạnh buốt, ko tắm rửa cùng nhau, nhưng nếu các bạn muốn tiếp tục "sinh hoạt" thêm ở những nơi tốt đẹp hơn (ít nhất cái khoản điện nước đầy đủ ) thì cũng chắc chắn sẽ chia sẻ thêm được nhiều kỷ niệm và ...khác.
    Đừng ai hiểu nhầm nhé, ý mình là đi off đi, ăn nhậu và karaoke thôi
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 23/02/2009
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nước suối lạnh còn hơn cả nước đá trong tủ lạnh ấy nhở
    mà cho đến tận bây giờ mình vẫn ấn tượng với cái món thịt lợn nương ấy.hix,chịu ko nuốt nổi
    nhưng cái màn uống rượu bằng bát với mấy anh pọt Tơ thì đúng là fê miễn chê luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này