1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ FANKISS - Show ảnh và bàn về các cung đường mới : Chinh phục Cực Bắc - Lũng Cú (30/4 ), lịch trì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keogung123, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongCanJi

    KhongCanJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ném đá hộ nhà nì cái nha
    Lịch trình Hà giang 29/4-3/5:
    Chương trình 2: Khó hơn và dài hơn, chỉ dùng khi đoàn bao gồm các xế đã từng chạy,. thời tiết đẹp và dưới 6 xe
    Ngày 0 (29/4) : 165km
    18h00: xuất phát từ Big C, Hà nội - Tuyên quang 165km. Dự kiến 21h 30 đến, ngủ tại Tuyên Quang.
    Ngày 1 (30/4): 260km
    7h: tập trung ăn sáng, 7h30 xuất phát từ Tuyên Quang lên Hà giang. Ăn trưa tại Hà giang.
    Tuyên Quang- Hà giang: 160km
    1h30-2h : Xuất phát tại Hà giang, lên Quản bạ, xuống cửa khẩu Nghĩa thuận. Về ngủ đêm tại Quản Bạ.
    Hà giang -Nghĩa Thuận : 63km
    Nghĩa thuận- Quản bạ : 20km
    Ngày 2 (1/5) : 200km
    Quản Bạ - Lao Và Chải - Yên Minh (45 km) - Đồng Văn (15 km) - Xà Phìn - Dinh Vua Mèo (Vương Chí Sình) - Lũng Cú - Đồng Văn- Mèo Vạc.
    Ngày 3 (2/5): 73km
    Mèo vạc- Mậu duệ- Du già- Bắc Mê: 73km
    Đi cứ đến giờ trưa là ăn, chiều kịp thì về tận Bảo Lạc.
    Ngày 4 (3/5): 330km
    Bắc Mê - Bảo Lạc - núi Pia Oắc- Bắc Kạn- Thái Nguyên- Hà nội., Ăn trưa tại Bắc kạn. 330km
    kinh phí dự kiến tầm 900k
    cả cung đưnờng không khó đi chỉ có đoạn du già là khó thui vi thế đoàn thích khám phá thì chay du già còn không có thể đi đường tắt ^_^
    ( lão minh cho em copy cái nì qua đây nha )
  2. keogung1234

    keogung1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa tiếp tục thắc mắc :" Sao MOD ko đổi tên topic cho nhà mình ?".
    Vụ đi HG để em cưỡng chế ng ném đá cái lịch trình vậy . Chứ không thì em cũng téo. Em có bít gì đâu cơ chứ. . Đợi mãi hok có cao nhân nào, đành phải cưỡng chế thui..... chả tự giác gì sất.Toàn những người hoạt động bí mật cả ....chẹp chẹp .....!
    . Em ko réo tên anh đâu, vào cho cái lịch trình và chi phí đê !
    Anh Fang - to - mặt : Anh làm thía làm ôm chạy hết giờ đấy.... Điển hình là bạn ôm của bạn Thế đã rút vào hoạt động trong vòng bí mật roài. Chết anh .....!
    Cho anh đi 1 mình hok ôm nhá !
    Anh Capi : ????? Sao lại thay đổi kế hoạch rùi àh ???? Tức là ntn đây ??? Nói rõ phát để em tiện bề thăm hỏi
    To all: Mọi người ai đăng ký ghi rõ mình là Ôm - Xế để dễ theo dõi nhé !
    Em đang dự định tối 11/3 (Âm lịch ) tức là chủ nhật tuần này off đi. Thống nhất vụ đi Hà Giang và tạo điều kiện để mọi người trả nợ iem luôn ( Chứ thấy tình hình nhìu bác áy náy quá ạ )
    P/s : Ai post bài sau em cho ý kiến thống nhất về vụ off cái nhé ! Cấm quên ........
  3. KhongCanJi

    KhongCanJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    oánh chít giờ
    góp ý chút là op vào ngày bình thường đi em , t7 cn có mấy khi mọi người ở nà đâu mà op với em
    thui lượn đây
  4. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghe giọng điệu của a e nhà này mình đoán được bác này là ai rùi .E tưởng bác đi cùng nhà DDC rùi chứ. Em thấy cái lịch trình bác guide cho nhà iem hay ho phết, cơ mà hơi ...khủng . Nhà em toàn xế mới mà ngày nào cũng chạy tầm >200km thì chắc chỉ kịp thở chứ không có thời gian mà ngắm với chả nghía nữa . Kỉu nài chắc vẫn phải điều chỉnh thui Kẹo ơi (tất nhiên vẫn dựa trên lộ trình của bác này .)
  5. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em đặt gạch làm Um cung nì dưng cơ mà chưa thấy lịch ọp đâu các pác nhể. Hay còn xa quá nên chưa ọp ạ
  6. myheart165

    myheart165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt gạch 1 suất ôm. Lại gặp e cafebuon rùi.
  7. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt hẳn một cài lò đốt gạch ở đây
    Tình nguyện làm ôm xinh tươi

    Tớ vừa search được bài này, mọi người cùng thưởng thức
    Qua Quản Bạ, đặt chân lên ?oCổng trời?! ?oCổng trời? giờ đây không còn những dấu tích của ngày xưa nữa, của cái ngày mà có ?ocửa đóng ra vào bằng gỗ nghiến dày 150cm?. Quả thật, không hổ danh, nếu ai đã từng đứng trên đỉnh ?oCổng trời? sẽ thấy cái sự hùng vĩ phi thường của thiên nhiên. Dõi tầm mắt nhìn theo từng dãy núi đá nhấp nhô, chen vai chọc thẳng lên bầu trời đầy mây mù che phủ, rồi hụp một cái tầm mắt lại rơi thẳng xuống những thung lũng mênh mông những ngô, những nương bạc hà lấp ló triền núi, những ruộng tam giác đẹp đến nao lòng.
    Qua ?oCổng trời?, đang mơ màng với cảm giác chạm tay vào ?oCổng trời?, bỗng nhiên như có phép lạ, đá, đá ở đâu mà lắm thế, toàn đá tai mèo sừng sững ào ra trước mắt, hai bên, đằng sau, thò đầu ra khỏi cửa xe để nhìn lên cũng chẳng thấy đỉnh núi. Thỉnh thoảng lại thấy một tấm áo Mông vắt vẻo lưng chừng núi xa xa, rồi nhanh chóng biến mất sau những tảng đá tai mèo. Thế mới thấy thấm thía cái câu người dân nơi đây nói với nhau: ?oSống trên đá, chết vùi trong đá?, ?othấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày? và ?ođất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng?...

    Hà Giang có những địa danh không thể không qua đó là ?oCổng trời?, nhà Vương (nhà ?ovua? Mèo ngày xưa - Vương Chí Sình), Lũng Cú,... Quanh thêm mấy khúc, chúng tôi đã đứng trên đỉnh thung lũng nhìn xuống Dinh ?ovua? Mèo một thời bá chủ núi rừng phía Bắc này. Dinh được bao bọc bởi hai vòng tường thành xây bằng đá hộc. Vòng thành ngoài là một bức tường dày khoảng được làm bằng gỗ quý. Ngôi nhà chính là nơi ở của ông ?ovua? họ Vương, trên vách chính vẫn còn bức hoành phi với bốn chữ ?oBiên chinh khả phong? được vua Nguyễn ban cho.
    Khu phố cổ và chợ Đồng Văn có niên đại đến hơn trăm năm tuổi, những ngôi nhà gỗ cổ kính với những người đàn ông, đàn bà Mông ngồi im lìm trước cửa ngắm chợ, ngắm người qua lại; những cột đá lừng lững xếp hàng, những ngói ống, ngói vảy theo phong cách kiến trúc cổ khiến cho nơi đây càng thêm cổ kính, thâm trầm. Rượu ngô - đặc sản vùng cao được rót tràn trề, nhấp một chút đã thấy ấm lòng, làm một hơi hết chén rượu ngô đã thấy mình như thuộc về mảnh đất cao nguyên này.
    Chẳng cần đúng phiên chợ, mới tinh sương đã thấy tiếng rì rầm chuyện trò của những người đi chợ sớm. Choàng mắt dậy đã thấy sặc sỡ khăn áo của người Mông xuống chợ. Từng đoàn các cô gái Mông, tay xanh màu chàm thoăn thoắt se sợi vừa đi vừa nói chuyện ríu ran mà tay không nghỉ. Có đám các cô đứng ở góc chợ không biết nói chuyện gì vui lắm, cười vang. Thấy khách lạ đứng nhìn liền lấy tay kéo khăn che miệng quay đi rúc rích.
    Xe chúng tôi qua đỉnh Mã Pí Lèng thì trời đã sâm sẩm tối. Sương xuống phủ mờ cả cung đường, thấm vào quần áo, lạnh tê tái. Xa xa, trên sườn núi ánh lửa bếp nhà ai leo lét như mắt thú giữa rừng già lúc ẩn lúc hiện qua màn sương dày đặc...
    Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác đứng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, nơi cao nhất, điểm cực Bắc, địa đầu Tổ quốc, ?onóc nhà của Việt Nam?. Được phóng tầm mắt từ nơi cao ấy xuống thung lũng xa xăm, nhìn những ngôi nhà với khói bếp quẩn quanh trong sương núi. Nhìn những sắc màu của áo váy những cô gái Lô Lô, Mèo,... những tiếng bạc leng keng theo mỗi bước chân, những ánh mắt trong veo đẹp đến lạ lùng mà tôi đã gặp. Đẹp quá Hà Giang ơi!.

  8. capi79

    capi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hihi! thấy bên này có ôm có số đo 3 vòng hấp dẫn quá ném sỏi linh tinh thoai... Cho nhà anh ném đá vụ off ẹp cho đỡ nhớ mọi người thui chứ vé đi Miền Tây, Phú Quốc đặt hết rùi.
  9. tomy911

    tomy911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em Kẹo cho anh đặt kục gạch với nhé (90% thôi hehe). Đi off thôi Fankissers ơi.
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    có lịch off rồi mà bạn
    keke,lắm ôm đăng ký thế.ước gì mình có fép phân thân nhỉ,mình sẽ làm xế cho tất cả các em ôm này
    tóm lại là mọi người có định 0ff vào 11/4 ko ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này