1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ FANKISS - Show ảnh và bàn về các cung đường mới : Chinh phục Cực Bắc - Lũng Cú (30/4 ), lịch trì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keogung123, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ku Cailogach đúng là tuổi nhỏ cơ mà tờ-rí nhớn. Ku đã đọc kỹ chỉ định và chống chỉ định chưa mà đòi đi massage Tài Thu thía
  2. Binprolab

    Binprolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh tiệp ơi mail cho em danh sách hu hu. Em là Tùng Bảnh Rai đây :((
    Mail to canhtung@vhs.vn na''z
  3. Mingxing

    Mingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ặ sao bài post cỏằĐa mơnh lỏĂi bỏằ< xóa nhỏằ??
    Có nhỏằng lúc lĂi xe mơnh cỏÊm tặỏằYng nhặ 'ang lặĂ lỏằưng trên mÂy, thỏưt là nguy hiỏằfm quĂ 'i. ặ mà câng 'úng là mơnh 'i trên mÂy thỏưt chỏằâ nhỏằ?
    Leo lên cĂi cỏằTt cỏằ Lâng Cú 'Ê mỏằ?t gỏĐn chỏt, ko hiỏằfu mơnh có leo Fan 'c ko nỏằa ỏằa ỏằa
    Tơnh hơnh nỏằa là ông Nhỏưt Oki Kenji kia bỏằ" kỏt em rỏằ"i anh Tiỏằ?p ỏĂ =))
  4. vuaorc

    vuaorc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiệp gửi cho em với. mail của em là nh83us@yahoo.com. Em là exciter chiến đây ạ.
  5. Binprolab

    Binprolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tiệp babie đâu rồi.bảo gửi cái mail cái mà đi đâu mất hút con mẹ hàng lươn rồi
  6. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    3.294
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em Hằng đây,^^. Sáng em gọi điện cho sếp, bảo em đang ở Tuyên Quang, sáng nay mới chạy về. Híhí, cơ mà không ngủ nướng được, bởi quen dậy sớm để chuẩn bị đổ đèo rồi
  7. luckyoluke

    luckyoluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xì pam thì nhiều nhưng toàn bị mod xoá. Bó tay.
    Thằng Thịnh về đến nhà chu vô báo đã về nhà an toàn mà cũng bị xoá. Bó tay tập 2.
    Xoá lại toàn với lý do: Nội dung không ăn nhập với topic. Bó tay tập 3.
  8. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Bây h mới lơ mơ dậy gõ phím . Mấy ngày cứ ôm cua- vít ga- phanh gấp- rùi lại ôm cua.... nên gõ phím ngượng hết cả tay rồi .
    Thông kê chút về tình hình chuyến đi nhà mình trong chuyến đi nhé. Có khá nhiều sự kiện..vừa bùn cuời vừa hú hồn trên cả chuyến đi.
    1. Mất bộ sửa xe pro` của em. Hic hic...nghĩ vẫn xót, mất gần 2 năm trời để có được bộ sữa xe đầy đủ. Công đi chắt lọc ở các quán ở chợ trời thành mây khói. Không biết ăn nói thế nào với thằng bạn đây. Về đến HN mới thấy đau. Trên HG vẫn Tê tê mê mê nên mặc hết.
    2. Sự cố của xe bác Tiệp:
    Một điềm xấu báo hiệu cho một chuyến đi lắm vấn đề lặt vặt quanh đường. Mất hơn 3h để bác ấy đuổi kịp nhà mình...Chưa biết là hỏng gì nhưng có vẻ đây là hỏng hỏng đáng kể nhất của đoàn
    3. 10 vụ thủng săm:
    Nhà mình đúng là câu lạc bộ những người phá săm.
    9/13 xe thủng săm. Tớ sẽ ứng cử thành tích này lên kỷ lục của Box Dulich xem nhà ai ăn được nhà mình không. 4 trong 10 vụ em phải " móc lộp". Nghe đâu làm việc ngoài giờ cũng có nhiều tiền lắm. Bạn Hằng cho ý kiến cái
    4. 3 vụ tai nạn ( nho nhỏ)
    - 1. Xe của ku Hải- anh Quang Anh: Đề nghị Hải rút kinh nghiệm cho những chuyến sau. Trên đường trường không có gì là không thể xảy ra. Hậu quả là mất cại càng để xe của anh Quang Anh
    -2. Xe của anh Tommy- Chi Thu: Cái này nặng nhất này. Em đi zô cua thấy một đống lù lù ..... nằm chỏng vó trong cái hố gần đường. Lại thì thấy chị Thu đang mơ màng rất lãng mạn
    . Quả này do anh Tommy căn cua sai...nên cuớp cua sang cái hố
    . Cả nhà lấy đó mà rút kinh nghiệm. May thay đó là đang ở dưới chân đèo. Chứ mà như đang ở đoạn Quản Bạ - Lũng Cú hay trên Mã Phì Leng cheo leo hun hút thì nhà mình có vài bức ảnh anh chị này đang...phiêu xuống vực rồi
    -3. .... quên mất rồi. Ai bổ sung cái
    5. Những đồng tiền mệnh giá 50K và 100K của các chú công an.
    Kỷ lục giữ nhiều nhất hình như của chị Thu ( bà này đen khiếp àh) 8 vé. Và một cơ số vé khác được các mem trong đoàn giữ làm kỷ niệm
    Tổng thất thoát lên đến gần 1000K. May cái zụ ở Quản Bạ có người xin hộ không thì Chi Thu- Nhiên- Hường ồm đòn mấy chú công an .
    Vụ công an bắt đen nhất: Bác Huy. Tội vạ của hội đi đầu bị mấy chú công an đổ hết cho bác Huy chỉ vì bác ấy đi sau nên kịp chặn lại.
    6. Những vụ suýt xòe: chắc cái này nhiều lắm
    7. Cung đường vất vả nhất: Theo em đấy là đêm đầu tiên, khi lò mò lên Quản Bạ. Bật đèn mù lên mà tầm nhin xa 5m . Tưởng đi mình ai ngơ khi đến mới biết là trước mình cũng có mà sau mình cũng không thiếu mem nhà mình ( thậm chí cách nhau có vài chục Mét). Khi đi về mới thấy đoạn này cũng lắm vực. Nghĩ ghe ghê. Nhưng là trải nghiệm đáng quý
    8. Cung phiêu nhất : 100% là Mã Phì Lèng : Cung đường đèo đẹp nhất, cảnh quá tuyệt. Lại đổ đèo nên cảm giác phiêu đừng hỏi. ( Nói lại nhớ những con đèo của HG . 4 ngày vèo cái hết lun.
    9 Cung nhàm nhất. Hà Giang - Hà Nội : Một phần vì mệt, phần khác là do không phiêu như ở đèo nên nhà mình rất tiết kiệm nụ cuời.
    10. Vài vụ thất thoát đồ dùng cá nhân. Chuyện nhỏ như con thỏ
  9. rottingchrist

    rottingchrist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Huhu
    ko chịu đâu.
    em ko fai là Thiên hay Nhiên nào cả.
    ai lại gặp nhau 4 ngày chời , nói chuyện cả ngày joi mà anh vẫn còn ko bít tên e thía.
    Cả nhà ui, em nhục chít thui.
    Vừa sáng ra đến cty cái thì lão sếp đã tương ngay cho 1 cái vào đầu.
    Lão í bảo em làm ngay một bài tổng kết 4 ngày ở Hà Giang. Đi những đâu, làm cái gì, có những đặc điểm gi.....
    Bi giờ có bổ đầu em ra em cũng ko nghĩ đc cái ji cả. HUHU. Hãm tài.....
  10. anhquanganh

    anhquanganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi thì hăm hở là thế, đến lúc về đến nhà thì mệt mỏi rũ rượi. Về đến nhà, chẳng buồn dắt xe vào trong nhà, chỉ mở cửa rồi vào ghế salong ngồi ườn ra một lúc. Một phần mệt, nhưng một phần cũng hơi say say bia nữa. Mẹ xuống hỏi chuyện thì vừa nói chuyện vừa gật gà gật gù, díp hết cả mắt. Sáng nay tỉnh dậy rồi nhưng vẫn cố nằm đó, nhắm mắt, nhớ lại 4 ngày vừa qua, lòng đầy tiếc nuối.
    Lúc đi làm, nhìn con đường bằng phẳng trước mặt với ánh mắt khinh khỉnh, lòng đầy ngạo nghễ. Bình thường thì vẫn đi bắt đầu bằng số 1 rồi lên số 4, nhưng hôm nay, phải cho con đường trước mặt biết rằng nó chẳng là cái cóc khô gì hết, thế là để luôn số 3 rồi lên ga. Xe vẫn đi đều. hehe.
    Trưa nay định đi rửa xe, nhưng nhìn cái đống bùn bám quanh xe mà tiếc. Ai bảo bùn này là bẩn, bùn này là minh chứng hùng hồn nhất cho những cảm xúc tổng hợp mà những người không đi HG không có. Đó là sự can đảm, sự cố gắng, sự sẵn sàng chấp nhận khó khăn thử thách, và một chút sự liều lĩnh. Nghĩ vậy nên tạm hoãn cái sự rửa xe lại đã. Cho bùn ăn mòn xe thêm một tí cũng không thấm tháp gì so với mấy ngày lăn lộn với nó trên HG.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này