1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÀ FANKISS - Show ảnh và bàn về các cung đường mới : Chinh phục Cực Bắc - Lũng Cú (30/4 ), lịch trì

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi keogung123, 09/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với anh, em cũng thấy bám bùn là cả ọtt nghệ thuật. Và em là nghệ sỹ. Em để nguyên cái áo VN, cái mũ, cái quần bò bám bùn thêm vài ngày nữa. Vẫn lâng lâng sương gió của Hà Giang
  2. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    @ MOD : Bác làm an kiểu gì mà thường dân kêu oan nhiều thế. Nếu em không nhầm thì bác là Xadieu thì phải. Cũng là dân phượt với nhau sao bây h bác làm khó mọi người thế. Sáp chuyển sang nhà mới em cũng xin cái tên mới cho cả nhà
    "CLB những người fá săm- Nhà FANKISS : Show hàng chuyến 30-4: Hà Giang mộng mơ"
  3. BubBle_smile_0711

    BubBle_smile_0711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tiệp và nhà FanKiss đã share phòng hôm đầu tiên ở Quản Bạ :)
    Đi đợt này có các anh em bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, em thấy rất cảm kích ^^
    Nhà mình lúc nào cũng vui vẻ như thế nhé ;)
  4. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    a ha. No name group. Bảo mấy ôm xinh tươi vào nha mình mà ngủ thì hok có nghe. Tiếc thiệt
  5. BubBle_smile_0711

    BubBle_smile_0711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hixx, "Bạn thích ngủ đầm ấm vui vẻ" nhớ học thêm vài chiêu nhẹ nhàng mà đi sâu đi sát vào vấn đề của a Tiệp nhá :P
    Đòan bên em rất mừng vì bên anh đã về bình yên, an tọa ở HN trước ^^
    Sáng nay, 8g30 bên e mới về được, tại ham đi Bắc Mê, Na Hang, Hồ Ba Bể quá :Đ
  6. mairua1186

    mairua1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, giật mìh tỉnh dậy lúc 5h, chẳng hiểu sao lại dậy sớm thế mặc dù rất rất mệt, nhớ lại ngày hôm qua mấy chị em cùng dậy giờ này, cùng nhau dạo chợ Quản Bạ và cùng nhau được mời vào ...đồn. Chợt sợ, chợt nhớ, chợt thèm không khí Hà Giang.
    Lần này đối với các ôm cũng là 1 lần trải nghiệm hết sức, các ôm dám ngồi trên xe, dám vượt đèo cùng xế, cùng chịu mọi thử thách cùng xế.... và khi về, vẫn chưa dám tin là mình đã đi phượt Hà Giang, đã đi qua không biết bao nhiêu km đường nguy hiểm, chợt thấy mình mạnh mẽ lên bao nhiêu.
    Các ôm không biết cảm giác phiêu của các xế nhưng biết cảm giác mình sắp lao thẳng vào mỏm đá là thế nào rùi, biết cảm giác ngỡ ngàng, sững sờ trước cảnh đẹp và cảm giác ê ẩm khi ngồi xe cả ngày đường. Chợt thấy phục các xế.
    Cảm ơn các xế vì đã vì đã đưa các ôm an toàn trở về :D
    [r23)
  7. Binprolab

    Binprolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung phần 3 của bác là : xe sô 6 Tùng - Quân bị xoè đầu tiên (Do xế quân cầm lái)
    - Người về đích đầu tiên trong cuộc đua Lũng Cú - Ciputra HN cũng là xe số 6 luôn nhưng do Tùng điều khiển phương tiện
  8. theautumn

    theautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Sơn cập nhật lại thông tin đi nhé, làm gì có ai xin hộ ở Quản Bạ, xin hộ mà mất 1/3 tháng lương của chị à????
    Hic hic hic, sạt nghiệp mất rồi
  9. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, thì ra chúng nó ngầm đua xem xe nào chạy về Ciputra trước . Mình thì vừa đi vừa thưởng ngoạn và lấy mục tiêu an toàn làm đầu còn chúng nó lấy tốc độ để "thi tài" thì bảo sao mình chẳng về đích sau chúng nó cả tiếng đồng hồ. Đã thế lại còn mang tiếng chốt chạy quá chậm . Bọn này phải đem ra xử bắn hết, chẳng chịu tuân thủ quy đình đề ra giề cả
  10. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi tuyệt vời.
    Hân hạnh được làm new member của gia đình FANKISS.
    Cảm xúc dạt dào, em cũng chẳng muốn rửa cái xe của em chút nào. Chắc cho nó dính bùn vài hôm nữa.
    Em là Tú - xế của anh Fangto lúc đầu và của Thịnh trên suốt hành trình còn lại ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này