1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Gemini offline vào Chủ Nhật (25/03/07), thời gian 17h30, địa điểm Nhà Hát Lớn, thành viên và khô

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Meotkt, 11/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giáng sinh đến rồi, Bảo Bình chúc Song tử một mùa Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc!
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thay mặt nhà Gemi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc tới nhà , Cũng chúc các nhà Giáng Sinh vui vẻ , sang năm mới an lành nha
    Chúc nhà mình Giáng Sinh hạnh phúc
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas!!!!!!
    Thay mặt nhà sagi sang chúc nhà Gemini Noel vui vẻ , hạnh phúc nha ...................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới biết đến nhà Song Tử..
    He he..cho tớ đăng kí làm thành viên với..
  5. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà Cận và nhà LEO ,Chúc nhà Gemini Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc , ước gì được nấy !
    [​IMG]
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    oa các nhà sang chúc mừng nhìu ghê cơ , mà chủ bõ nhà mình đâu hok thấy ý kiến chi , ,,,, sắp sang năm mơi hy vọng nhà Song Tử sẽ phát triển hơn hiện tại ...... điều ấy đòi hỏi sự nỗ lực của cả nhà đấy , mọi người ơi cố lên nha . yêu cả nhà
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi vẫn cứ vắng vẻ quá. Song Tử ít thế sao?
  8. never_return

    never_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình làm sao thế này , mình gây ra nhiều chuyện tồi tệ quá.
    Đầu tiên là chuyện cọng dây net. Thằng nhóc phòng bên muốn share. Đáng lẽ không có gì xung đột cả, nhưng mà cái bọn phòng bên kỳ cục, cứ khinh khỉnh cái mặt không thèm nhìn ai, có mỗi thằng con trai thì bình thường không nói gì, tự nhiên hôm ba mẹ bé ốc lên thăm con thì nó chửi quá chừng, nào là "ở dơ", nào là "Bày tùm lum trong WC" nào là "không thấy nói gì thì làm tới ..." làm cho mình và ốc dẹp hết móc máng, dẹp hết thùng rác ra ngòai.... Hôm qua thì nó gõ cửa xin câu dây, ốc nó không chịu nhưng mình thì cảm thấy là nên cho nó câu, vì dù sao nó cũng là hàng xóm, nó mà cay cú thì nó méc bảo vệ canh nấu ăn bắt gặp thì bị đuổi cổ á .... hình như bé ốc giận lắm, nhưng không thèm nói nữa. mình đã giải thích rồi mà ... hic hic , mình đáng lẽ cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng với ốc, thuyết phục ốc xong xuôi rồi hãy gật đầu với thằng nhóc kia ... mình cũng dở, quên suy nghĩ cho chín chắn, quyết định là bụp ngay, dở thiệt đó !
    Tối hôm qua honey hẹn dẫn mình đi mua quà Noel, đã trễ ngày rồi, vậy mà tối qua còn bận việc. Với lại mình sợ con bạn của him mượn tiền chưa trả nên him cũng không còn xiền, nhưng mình chỉ muốn rủ him đi chơi thôi nên mình bảo là không mua gì nữa đâu, qua ngày rồi, hết ý nghĩa rồi. Him bận làm, hẹn thứ 6 đi ... nhưng thiệt tình là mình không thiết tha gì nữa hết, chỉ muốn ở nhà học mệt thì xem phim. Mình đang chán, trong lúc này thì chán cả him. Tối khuya him gọi đt nhưng mình cũng ừ hử cho xong chuyện, chán không muốn nói gì hết, chán và chán !
    Mình sao thế này ? Mình mệt mỏi khi phải sống trong sự lo sợ. Mấy hôm nay blog yahoo khôg vào đc, chẳng biết trút vào đâu. Hồi tối mình đi siêu thị mua thức ăn, đang đẩy xe đẩy tới quầy bột giặt thì bất chợt nhìn thấy ông ta.Tự nhiên mình run lẩy bẩy , quên cả những món cần mua, bỏ luôn cái xe và ôm đại 2,3 thứ ra quầy tính tiền. Vừa đi lấy xe vừa lẫm nhẩm :không biết ông ta có trông thấy mình, không biết ông ta có chặn đầu xe mình ?Không biết ông ta có bất thình lình chắn ngang cầu thang ?Không biết ông ta có đột ngột xông vào trong phòng mình ? ... ôi, làm sao để đối phó ? Mềm mỏng ? Cứng rắn ? Cách nào cũng khó, mình không đủ bình tĩnh để phán xét. Thôi thì cứ phó mặc cho số trời vậy .
    Đã 3 lần ông ta gọi đt cho mình. Một con người không biết giữ chữ tín. Ông ta đã thề độc là nếu gọi cho mình 1 lần nữa thì sẽ bị xe cán chết con của ông ta. Thế mà vẫn mặt dày gọi cho mình. Chỉ tiếc là lần nào gọi cho mình cũng ngay trong lúc mình đang có bạn bè xung quanh nên không thể nói chuyện 1 cách cứng rắn, bởi vì hình như chính mình cũng không muốn nhiều người biết những gì đã thực sự xảy ra. Điều gì đã qua thì mình đã cho qua, tại sao ông ta không cho qua mà cứ lảng vảng như 1 con quỷ dữ ám ảnh không cho mình sống yên ổn chứ ?
    Mình đã phải tìm đọc những quyển sách về Đắc nhân tâm, về quẳng gánh lo đi mà vui sống nhưng mà vẫn chưa hiệu quả. Mình vẫn bị sự lo sợ đeo bám. Mình biết là mình không được trốn chạy, vì sẽ không trốn chạy được suốt đời. Thôi, không suy nghĩ, càng nghĩ càng rối. Mình không còn ai để chia sẻ cả. Vì chính mình cũng cảm nhận mình đâu có được họ chia sẻ điều gì. Mình phải tự giải quyết, cả về suy nghĩ lẫn hành động.
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Nào lên nào
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Lại cho lên nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này