1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Gemini offline vào Chủ Nhật (25/03/07), thời gian 17h30, địa điểm Nhà Hát Lớn, thành viên và khô

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Meotkt, 11/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    huhu hok biết đâu anh Wild sao hok có tên em trong danh sách bắt đền đi
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @ chi Bi : em thích cái bài thơ thang 6 mà chị gửi bên tâm sự lém , hum nèo gặp fải hỏi thăm xuất xứ mới được
    ^^ danh sách những ai đi off đăng kí đi nèo
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chị cũng sớt trên nét để 1 phần là xin phép tác giả cho trích nguồn phần là để post lên = copy paste cho đỡ công type Nhưng hok có
    Hì! AI bít bài đó của ai thì bảo với Bi nhé
    Mạng chán! Mãi mới vào dc! Cả nhà mình oy!
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Thế mà đã nhè rồi, anh quote lại và thêm mỗi anh vào thôi. Kệ em, đi mà tự làm
  5. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Cho các em gái nghe bài này:

    DỐI LÒNG
    Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy Thể hiện Cẩm Ly Album Mười Hai Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông Thể loại Nhạc nhẹ Hãng phát hành Hãng Phim Trẻ
    Vì anh dối lòng để rồi trăm năm trái tim u buồn
    Vì em má hồng cuộc đời mang bao mộng mơ xa lắm
    Trên con đường vắng em về với ai
    Anh đi lặng lẽ em nào có hay
    Dù thương nhớ vẫn quay mặt đi
    Vì anh dối mình đành lòng quên đi nỗi đau riêng mình
    Bàn tay rất gần mà tình yêu kia dường như xa lắm
    Khi em tìm thấy khung trời dấu yêu
    Anh đi lặng lẽ bên đới hắt hiu
    Một câu hát cô đơn trong chiều
    Khi anh bên em sao nhiều dỗi hờn
    Vương mang chi tình lặng lẽ chua cay
    Khi ta bên nhau muôn ngàn tiếng cười
    Quay lưng đi về lòng nghe tê tái
    Đôi môi xinh tươi như một đóa hồng
    Em luôn mơ về một chốn xa xôi
    Hôm nay bên em anh đành dối lòng
    Cơn mơ không thành vì em xa lắm
    Hôm nay anh đi mang một nỗi buồn
    Con tim ưu phiền vì đã yêu em​
    Link đây: http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E29A/
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hụ hụ. Hội trưởgn có mặt đê. Xin lỗi xin lỗi nhầm nhà. Xin lỗi chú người rừng nhá. Chú cứ tự nhiên đê. chắc anh làm chú mất hứng nhỉ?
  7. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với nhé, tớ sinh ngày 14 tháng 6.
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn tìm về nhà
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    He he! Bi chưa dc ọp với nhà mình, nhìn avatar mà hình dung chân dung các thành viên
    Nguoixaytoam mà như Del trong ava chắc đổ cái rụp
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bi ơi thế nhìn avatar của anh thì em hình dung ra gì chết mất thôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này