1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Gemini offline vào Chủ Nhật (25/03/07), thời gian 17h30, địa điểm Nhà Hát Lớn, thành viên và khô

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Meotkt, 11/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    phù mệt quá , cho sang bài khác cho dễ đọc sau khi điểm danh 8 người nhà mình quyết định hành quân mong mãi , đói lém rùi trưa qua em có an cơm đâu mỗi 2 cóc kem với 2 cốc chè
    nhưng mù lại nổ ra vụ tranh cãi là ăn lẩu hay an cánh gà nướng cuối cùng thiểu số fải fục tùng đa số , nhà mình quyết định đi ăn lẩu , lên đường thui nèo
    quán lẩu dừng chân là quán Quê mình ( nhưng quê em có ở đấy đâu ) , hihi quán ý có anh phục vụ chưa có người yêu đấy , eo ui lúc ngồi ở đấy sợ nhứt là lúc cái bình ga nó bùng lên eo nó mà nổ thì hok dám nghĩ nữa ^^
    típ theo sau một hồi lẩu no rượu say nhà mình quyết đi ăn kem , do anh Wild mời cả nhà quý nhứt anh đấy
    mỗi tội là hết kem ốc quế thía là cả nhà ăn kem que , mú kem que em ko thich laém nên chỉ ăn được có 3 que thui ^^
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Típ theo lại đi uống cafe , quán đấy là cái gì nhỉ cafe phố cổ hay sao ý , hĩ leo tận tần 4 mỏi hết cả chân ,
    ngồi trên ý gió thổi '''' mát lạnh '''' cả người , lúc sau có thêm 1 nhân vật là anh hình như tên Chung ( hay Trung ) gì đó , tại anh ý ngồi xa quá nên em hok hỏi được , sau 1 hồi buôn bán chán chê , nhà mình quyết định vìa , mà lúc ấy em bùn ngủ thật cứ uống cafe và rượu vô là em bùn ngủ
    vìa đến nhà là Dại Ca Nora nhắn tin cho cả nhà đầu tiên , nhanh tay thật
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Song Tử Hồi Sinh
    Kể ra cũng lâu lắm rồi nhà Gemini( Song Tử) không offline , nên buổi off hôm qua thật là vui.
    Nhớ lại ngồi nhà trước ở bên box Sở thích nó vắng và hoang tàn vì nhiều người không vào post bài nên thành thói quen đến lúc vào cũng chả biết post gì chỉ up nó lên và mình cũng vậy đôi khi vào chỉ up lên rồi đi ra vì chả thấy ai.Rồi công việc bên JFC nhiều nên chả còn vào mạng ttvn nữa và ngôi nhà Song Tử cũng bị lãng quên. Và sau đợt quy hoạch thì ngôi nhà bị trôi dạt sang tận bên này nên có nhiều người không biết.Đợt này tự nhiên quay lại nhà mình thì có thêm mấy người mới, thấy mọi người post bài nhiệt tình bon chen cũng post bài. Thấy không khí lên cao mọi người quyết định tổ chức off để tăng thêm phần thân thiết. Và theo sự thống nhất của tất cả thì buổi off đã diễn ra vào hôm qua. Tường thuật lại cái nhé
    Theo sự phân công NXTA " phải" đi đón besua_xx , đúng giờ hẹn mình đã tìm thấy em ấy ở cổng trường Thương Mại và thẳng tiến đến điểm hẹn NHL.Quãng đường di chuyển không xa lắm nhưng besua nhà ta đã chứng tỏ mình có khả năng bắn súng liên thanh khá tốt.
    Đúng như dự kiến người post lịch luôn phải là người đến sớm và chờ mọi người. Chờ được chút thì có 2 người xuất hiện đó là bác Wilman và em nhimxu. Thật ra bác WM không giống như sự hoang dã của người rừng mà bác quảng cáo, em nhimxu thì anh vẫn thắc mắc xù ở chỗ nào nhỉ.
    Người tiếp theo xuất hiện đó chính là " bà già" của chúng ta, bà già xuất hiện với sự băn khoăn không biết Delpiero đâu
    Người thứ 6 là đồng chí Viyeu.
    Mọi người đứng chờ và trò chuyện khà vui vẻ nhưng bác WM và em besua cứ thắc mắc những người ngồi đằng sau có phải hội chim cánh cụt hay không.
    Tự nhiên có thêm một người nữa xuất hiện với sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt làm mình thấy nghi nghi là dân nhà mình đi off mà không dám hỏi, cuối cùng cũng xúi được viyeu ra hỏi thì đúng là dân nhà mình
    Mọi người tập trung điểm danh vẫn thấy thiếu Nora ( đúng là người xây móng cho nhà có khác em vip nhất nhá). Khi em xuất hiện thì mình bấm giờ em ấy cao su những 43p lận.
    Vậy là đội hình đông đủ tất cả thẳng tiến lên Phùng Hưng ăn lẩu.Mọi người ăn uống trò chuyện khá rôm rả, riêng besua nhà ta cứ chăm chỉ ăn uống rồi thỉnh thoảng lại hỏi mọi người im lặng thế không nói chuyện gì à. Bà già và nhimxu có vẻ tâm huyết với việc buôn dưa thủ thỉ suốt.Ole và Nora ít nói hơn chút vì chưa bắt được nhịp, bác WM thì cứ băn khoăn vì đã chọn sai chỗ ngồi khi ngồi cạnh besua.NXTA và viyeu ngồi tâm sự về MU.
    Sau khi dạ dày đã ấm lên mọi người quyết định đi tăng 2 , đang lựa chọn điểm đến thì besua đã hào hứng " Kem Tràng Tiền". Mọi người thẳng tiến ra TT, ai bẩu đi ăn kem mùa đông mới ngon nên dân tình kéo đi đông quá hết cả ốc quế cho nhà mình nên đành phải ăn tạm kem que.Em nhimxu thì cứ nhảy choi choi kêu chờ kem ốc quế nhưng thời gian có hạn nên mọi người quyết định bỏ qua ốc quế mà lên Hàng Gai uống cafe.Leo lên tận tầng 4 mệt quá cơ, gió thì lạnh nữa mọi người cứ co ro. Ngồi được một chút thì TrầnTrung xuất hiện ( lâu không gặp thấy râu tóc dài hẳn ra).
    Mọi người rất khâm phục khả năng tượng tưởng và óc quan sát tinh tế của em nhimxu khi từ nhỏ mà em đã phát hiện ra Rùa có 5 chân chứ không phải 4.Mà đến tận lúc về mình vẫn tò mò với công thức của " bà già" : Thân mật => Làm mật => Trăng mật => Mất mật ????????
    Khoảng gần 10h mọi người đứng dậy ra về , buổi offlie kết thúc
    Buổi offline đã thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ. Chúng ta cùng cố gắng xây nhà ngày càng thêm vững chắc và bền chặt nhé.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ nói chung là hum qua cả nhà mình off tốt đẹp ^^ , vui thật iu nhà mình lém cơ
    hix hum qua em nói nhìu quá giờ đau hết cả họng , ặc
    @ Dại ca Nora : lần sau cấm di muộn nữa nha
    Anh Hưng : ^^ thx anh đã đón em
    Anh Tuấn Anh : lần sau fải đưa chị đi cho cả nhà xem mặt nha
    Nhím : chị ơi mình vào box Kiến Trúc làm topic cưa trai Kiến Trúc đi
    Bà già : em định làm mối bà già cho anh họ em đấy , đòng ý hok
    Chị Lan Anh : ^^ con gái miền nam ăn nói dễ thưong ghê
    Anh Wild : hêhh nhớ khi nèo rủ em đi ăn kem nha , mà từ lần sau em đi chơi cư ngồi cạnh anh ăn hết phần anh cho lành
    thui em về đây chìu còn học típ ca nữa
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Đang ngồi tường thuật post lên thì cũng thấy bài của bê sữa
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hee anh lên từ sớm mà giờ mới post bài , lười ,
    Chị Lan Anh ơi , đang ở công ty à
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hum qua vuii thật, từ hôm tớ ra đến giờ mới có được hôm vui như thế, thanks mọi người!
    @ NXTA : nói đúng ra là khách quen chứ có phải người nhà đâu, tớ Aqua cơ mà!
    @ Sữa : nghe mát lòng mát dạ, hehe
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Oh thì ......
    @ole : uh quên
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Đi ăn thôi.
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hí hí , h mới online được , hôm qua đi tít mít về nhà cái tớ ngủ lun tới 11h mới dậy ! khoẻ quá !
    em xin hứa là lần sau ko dám đi muộn nữa , hic hic ...
    bé Sữa anh Hưng đừng nhắc đi nhắc lại nữa tội nghịp em ! hu hu !
    hôm qua đi vui thật ! hì hì ... 8/3 ọp típ nhờ bé Sữa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này