1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà GEMINI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi o0_NORA_0o, 02/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Nhạc sĩ Đỗ Bảo Thể hiện Tấn Minh Album Cánh Cung
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng Anh nhớ em Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em Bạn đời ơi, Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe, Môi anh cất tiếng gọi, Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.@anh_Ngoc : lắm tật xấu quá nhé  ,anh muốn làm quen với người chưa lập gia đình trong hội hả ?? thế ko có ai rùi ... ai cũng chồng con đuề huề hết cã rùi!
    Đâu là bến, khi thuyền xa neo cũ Đâu là hoa, rụng tím lối xưa về Đâu là nắng, đậu vai gầy hạc nhỏ Đâu là anh, vòng tay ấm yêu thương?
    DANH SACH THANH VIEN GEMINI TRANG 1 NHA BA CON !!
    http://ttvnol.com/Sothich/629999.ttvn
     
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chẹp vào rồi tiện thể lôi lên vậy
    Được spioler sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/03/2006
  3. songkobangchet

    songkobangchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ...đúng,cô tư mà vào đi,bà con chào đón hết há há...có thêm 1 con trâu đi lạc vô đây...tình hình sắp tới chỗ này thành nơi tụ họp của cả hội 12 cung đến nơi roài.....
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng học được cách post nhạc mới,kiểu này có vẻ ra trò hơn!



    [​IMG] 
    [​IMG] 
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 06/03/2006
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Viết truyện,

    Câu chuyện thứ nhất :

    ( Phỏng ngụ ngôn Ê -dốp và 1 vài mô-típ truyện cổ dân gian )
    Có một anh chàng đang cô đơn, cô đơn lắm lắm, chẳng có ai thèm yêu anh ta cả, vì thế mà anh ta buồn bực, bỏ nhà ra đi.
    Đi mãi, đi mãi, cuối cùng anh ta đi đến 1 khu rừng tuyệt đẹp, cây cối xanh um, thảm cỏ xanh rì, chim ca vượn hú líu la líu lo, y như thiên đường dưới trần gian vậy. Giữa rừng, lại có 1 hồ nước trong veo, hai bên bờ cây rũ lá soi gương, nhưng đẹp nhất, có lẽ là cảnh tượng đang diễn ra dưới hồ.
    Nào, nào, mọi người nghĩ là anh ta nhìn thấy gì nào.
    Đương nhiên là một cô gái đang tắm, xinh đẹp gần như tuyệt trần (vì anh ta chỉ nhìn thấy từ cổ đổ lên), nên cũng chưa biết được, nàng có toàn mỹ không ?
    Nhìn mà đoán thì có lẽ nàng là 1 cô tiên, vì chỉ có tiên mới xuống tắm ở hồ, chứ con gái bây giờ, xinh thế kia thì việc gì phải ra hồ để tắm, phí ơi là phí. Anh chàng đoán vậy, rồi rón rén bước gần hơn nữa, thấy xống áo của nàng đang vắt vẻo trên cành cây, anh ta vội vàng với lấy, tất tần tật, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, không để sót cái gì ngộ nhỡ nàng lấy đó che thân thì tiêu tan hết cả mưu đồ của gã.
    Khi đã ôm tất quần áo của nàng vào lòng rồi, hắn đằng hắng một tiếng, nói đúng hơn là hét, vì nàng ở giữa hồ cơ mà. Tiên nghe thấy , vội quay lại, đúng là... Hỡi ơi, giá hắn là một trang nam tử vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, phong tư tài mạo tót vời thì thể nào nàng cũng e lệ, mà chịu để hắn đưa ra điều kiện gì cũng được. Xưa nay, tiên nữ vì yêu người phàm mà ở lại đâu có phải là chuyện hiếm.
    Ngặt nỗi, tên đang vắt vẻo trên cây kia chẳng khác gì con vượn, nói chung, nếu có 1 con vượn ở bên cạnh hắn, thì chẳng biết ai là vượn, ai là người nữa
    Hắn nhe nhởn cười rồi yêu cầu nàng phải nhận lời làm vợ hắn thì hắn mới trả lại quần áo cho nàng. Thế này thì có điên tiết không cơ chứ. Được
    Nàng tiên ngước mắt nhìn lên, ánh mắt long lanh cầu cứu, xin chàng trả lại áo xiêm cho thiếp, thiếp nguyện sẽ làm cho chàng có được hạnh phúc trọn vẹn ...
    (Còn tiếp ...hê hê, hôm nay viết đến đây thôi.
    Muốn biết kết chuyện thế nào, mỗi người vote cho em 5* rồi kể tiếp, cả nhà nhé!!!)
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến nhanh quá. Anh đi mãi đi mãi mới đến được khu rừng thế mà chưa gì đã đến được giữa rừng rồi. Còn cô gái đúng là nàng tiên có khác, một mình bơi ra giữa hồ. Chơi la chơi lơi ở đó, mất áo quần là phải :D
    Đương nhiên là một cô gái đang tắm, xinh đẹp gần như tuyệt trần (vì anh ta chỉ nhìn thấy từ cổ đổ lên), nên cũng chưa biết được, nàng có toàn mỹ không ?
    xinh đẹp gần như tuyệt (đối) trần (trụi :)) ????
    Kết truyện, chàng vượn thì chắc nàng có khuyết tật gì đấy. Người cá chẳng hạn ;)
  7. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To nguoi_ha_noi:
    Bác không biết thì dựa cột mà nghe đi, thêm thắt, suy đoán nhạt như nước ốc
    To Greenlily: vote 5* rùi đó
    Được A_NGoc sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 06/03/2006
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nặng lời thế ????
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    sis Green kể tiếp đi sis !! vote sis 5* rùi !
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người dễ hình dung tui post hình nàng tiền nhé:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này