1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 75 - Refresh - Chúc mừng sinh nhật Ếch (11/4), Bạch Hồng (17/4), Anh_Yếu (18/4)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oisoioi, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    hế lu ngày mới cạ nhà
    tình hình nà SG nắng nóng hơn hum qua ợ
    thế thui
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    kak ku đi chơi hết rùi à
    nghe nhạc chút kak ku nhỉ
    ======
    Không thể và có thể
    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Thời gian đã qua đi không thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Náo nức khơi xa không thể vắng những cánh buồm
    Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tàn mặt trời
    Bình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần ta
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    ====
    em đi chợ đơi, trưa nay nhà có khách
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    e thich bai nì. chým chăm chỉ như con ong ý nhỉ
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thích câu vodka biến cái có thể thành ko thể
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em bị bắt buộc chăm chỉ đới chị ạ
    ... đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn ...
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Vắng CHAI trên đời đâu còn tình yêu
    mình thích nhất câu này.Đặc biệt là thời gian này buồn hiu hắt cứ tối về co do một mình trong phòng .Không biết khi nào mới được về hà nội cơ chứ.Thế mà!
  7. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    cứ vô tư đi Chai. Thế mà!
    vào nhà mà vắng vẻ quá cơ
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ô hô a ha..
    Vắng quá là vắng.
    Vui ơi là vui..
    Bấu cấu là em đăng kí chăn trồng nhà nha''.
    SG được ngày nóng dã man con ngan.
    Hôm nay khéo được bầu chọn là ngày it ng nhấ`t trong năm nhỉ.
  9. AloAlo01234

    AloAlo01234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay vắng thế nhỉ.
    Sao hôm nay mình em đôc thoại.
    Nhớ đủ thứ luôn......
    Pót quả bài thơ vậy... hihi
    Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,
    Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái
    Bóng đổ dài , bước chân người mê mải
    Gió chở mùa về,
    hoang hoải cả giấc mơ...
    ***
    Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...
    Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
    Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
    Giọt nước mắt tràn...
    như mùa khẽ mong manh
    Mà thôi, em đi ăn chè đây, chè SG ngon lắm kk ạ.
    Kể mà em fát chuyển nhanh cho mỗi kụ một ly chè nhờ...
    hia hia hia.
    Cơ mà kụ TT đi Cotô về chưa nhỉ?
    ~_~
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    về ối
    Vưỡn chẳng ai có ở nhà
    Vưỡn vắng tanh
    Vườn huuuuuu
    SG mưa to gió nhớn.. cứ như chẳng bgiò dc mưa nữa ấy huuu trời thì tối đen..
    Chán chán là
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này