1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 76 - Vào Hạ vui tươi và mát mẻ - Mời các cụ vào ở nhà mới

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dkhoai76, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nhé cho đủ câu đủ bài để ít ra thì để những ai không hiểu câu
    Em ăn - em nói - em cười
    Kiếp này không có hai người như em
    Ý nói về điều gì
    Giản Dị (Hồ Dzếnh)
    Em ăn, em nói, em cười,
    Kiếp này không có hai người như em.
    Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
    Em tôi: aó trắng, quần đen sơ sài.
    Ai mà để ý vào ai,
    Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn mầu.
    Trên đời hai đứa yêu nhau
    Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui.
    Tình là hạnh phúc chia đôi,
    Hương lan kẽ đá, trăng soi dậm trường...
    Đừng mong ước cả Thiên Đường,
    Hãy xin lấy nửa tấc vườn vắng hoa.
    Tình người **** lại, ong qua,
    Tình tôi con nước, canh gà hắt hiu.
    Sầu tôi bờ bến bao nhiêu,
    Nếu đời em để sắc điều gây nên...

    Àh sự tích của câu này nhờ Mod Txx add là vì nhớ lại mối tình thơ ngây học trò cấp 3 của một cậu bạn thân viết tặng cho tớ bài thơ này của Hồ Dzếnh đút trong cặp sách
    Viết để nhớ lại một kỷ niệm đẹp , cơ mà ngày cấp 3 mình giản dị áo trắng - quần đen thật , cơ mà bây giờ ứ được như thế
    Ít có người biết hỏi thăm những thứ cần thiết ở anh google nhỉ ?
    Mà cứ tự suy diễn thôi
    Cho tớ LK đoán thử tâm lý một chút nhé , xem khả năng thấu hiểu người khác ở tớ cho dù qua mạng có được không
    Ừh thì cứ đoán , đoán đúng là tốt , đoán sai cũng chẳng mất gì
    Ai đọc câu này cũng cho rằng là LK add câu này vì LK tự tin number one lắm đấy oisoioi đúng là chỉ thích võ đoán theo ý của mình mà quy kết cho người khác như thế đúng là mình biết đọc nhưng chưa hiếu .
    Đọc và hiểu nó khác nhau như nhìn và thấy vậy
    Dù sao ở nhà này tớ đã gia nhập tớ cũng muốn giải thích đôi chút , ít ra để cho những aiy không thích thơ văn biết thêm về một bài thơ hay
    Còn riêng tớ nó là một kỷ niệm đẹp..những kỷ niệm đẹp và tất cả những tình cảm chân thành đó luôn còn mãi trong tớ ...
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu dốt văn nên cứ thấy cái rì dài dài là ngại đọc (trừ văn của nhà cháu), mí lị cứ thấy thơ mí thẩn là cháu cũng chạy mất dép!
    Cháu hóng ngoài thôi ợ!
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có dốt , mà vấn đề của những người không hiểu , là ở chỗ đánh giá người khác là tớ quá cao nên làm cho tớ xấu hỏ phải giải thích
    Chị LK làm sao có đủ trình độ để viết một câu slogan hoành tráng như thế
    Em ăn em nói em cười
    Kiếp này không có hai người như em

    Thể thơ Lục Bát - Hồ Dzếnh viết lại còn đôi câu đối chữ như thế trình chị đọc còn chưa đủ hiểu nữa là
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mà cứ tưởng đi lạc
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Àh vì có bạn thích suy đoán theo ý của mình nghĩ nên tớ phải giải thích chút thôi
    Giải thích ở đâu ,,,khi hiểu ra mọi người sẽ ..oh ...àh ..hoá ra là thế , hơi đỏ mặt một chút vì biết mình hiểu sai và sau đó sẽ im lặng trật tự ngay thôi mà .
    Thế là tốt chứ đúng không
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại xem bóng đá.Không biết là có thua như hôm qua nữa không.Thế mà!
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lạc đâu mà lạc.Cô cứ nhìn thấy nick anh thì là đúng nhà ròi đấy.Thế mà!
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick cụa anh em còn đau lòng hơn nữa;. Thế mà !
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cái số anh nó vất vả thế thôi nhưng tâm hồn nó đẹp lắm.Đừng đau nòng nữa nhá.Rồi đời nó sẽ sáng với anh thôi.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này