1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 77.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi luckylluke, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cháu cảm ơn các kụ na...1
    sắp đến h bảo vệ rùi....người cháu nó cứ rất chi là gì gì và này nọ na...!
    chúc các kụ tuần mới vui vẻ na...!
    @tigia: mua hoa cho e chưa?
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chú phải bùng cơ quan mà đến chỗ em YES đi chứ ngồi đấy mà nói em yêu thì cũng chả nghĩa lý gì sất
    Nhớ mua bó hoa cho nó đúng kiểu cổ vũ cho bảo vệ tốt nghiệp
    @Kak ku: Hôm qua em mất ngủ nên giờ đang díp mắt lại, các cụ bỏ qua thủ tục chào bủi sáng cho em nhá
    PS: Đến giờ hoàng đạo em sẽ pót 1 cái lên
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    ơ thê phải nghỉ làm ạ, e cứ tưởng nt gọi điện là được, giờ ko biết đi có kịp không các cụ nhỉ
  4. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Muộn rì, chưa bảo vệ xong là chưa muộn, mìn ở nhà chờ tin vui nhá!
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ô, nó chỉ là cái thủ tục trong một chuỗi các thủ tục lắng nhằng
    Nói chung là phức tạp
    Đúng giọng điệu Ti giả
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tồ ...
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    thôi muôn rồi, trời lại nắng nữa ngại lắm
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ tưởng bạn phải đến đưa người ta đi ăn sáng, rồi đưa đến trường, rồi ngồi dưới há miệng say sưa ngồi nghe ngta nói, tay giơ cao bó hoa đỏ chót to tướng để cổ vũ cho ngta, chờ ngta bảo vệ xong thì đưa về đi ăn chớ. Thế mới gọi là yêu chớ
    P/s: À tại tớ nhớ về ngày xưa thân ái của tớ ấy mà
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    thôi minhg già rồi, với lại cứ thấy ngài ngại the nào ý
    gio di tu My đình lên đên kinh tế có khi cũng xong rồi, biết thê hỏi mọi người trớc nhỉ, không hiểu qảu này về có sao không đây
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 89 còn kịp nữa là bây giờ. Hãy làm những việc đáng làm keke
    PS: Em mà không nói ra thì rất khó chịu. Thôi các cụ cứ để yên để em nói thế này: Em chào các cụ ngày mới!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này