1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 78

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi exmarketing, 02/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ như những ngọn nến, cuộc sống & gia đình mang những ngọn gió đến, nhẹ mạnh khác nhau ... ngọn nến cứ leo lắt cháy, thế thôi
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật HA nhé
    Sorry vì chúc muộn tẹo
    Cơ bản ít online
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đúng zồi, leo lắt cháy thì còn giữ đc lâu
    Chứ cháy bùng lên thì sẽ càng ngày càng lùn đi rồi ...rằng thì mà là người ta sẽ thay ngon nến khác keke
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cuộc sống rất gì và này nọ
    Tốt nhất là được ở riêng, được tự do thoải mái.
    Hix hix.... em thì hiện tại thi thoảng lại đau đầu vì cơ quan. Ít nữa lại thêm vài chuyện đau đầu nữa. Cuộc sống đúng là bể khổ
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bỏ mẹ, phải đi mua bếp than "Con cò" về dùng cho đỡ khói
  6. suongquadi

    suongquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Không chơi thuốc lắc đâu, cụ đề xuất cái gì lành mạnh hơn đi Đại ý là phải làm tí đã í ế á
    @các bể khổ: Những ai có bờ vai của riêng mình rồi thì nên dựa vào đó mà sống Kêu nhiều quá những bờ vai lại rối xúc xích
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    BMC tớ thì ok k vấn đề rì, vì 2 cụ rất chi là chiều bọn tớ chả bao giờ ý kiến ý kò rì cả. Dư mà chồng con vào mệt mỏi kinh lên được, nhiều lúc tức như bò đá í, huhu, hum qua em và Hipi vừa có chiến tranh. Ngày hôm qua đúng là ngày đen tuyền từ sáng đến đêm luôn. Cuộc sống đúng là bể khổ, tình là giây oan
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    có nhìu nguời thích khổ mà chả được đấy chị ạ........!
    dạ.....báo cáo là cháu chào các kụ ạ......!
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đô vật, ai đi đà lạt ...cớ sao các thí chủ cứ trút bỏ quần áo mà đắm mình vào bể khổ thế
  10. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    tại các bờ vai nhắm chiện lắm, lúc thì êm ái lúc thì như có gai chỉ có lúc tiền hôn nhân thì ổn định trong trạng thái êm ả ru ngủ để đưa con gái nhà nta vào đời thoai, hehe
    @ HĐ mà đen tuyền ngừi ta gọi là choá mực thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này