1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 78

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi exmarketing, 02/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em Nguyễn Sang Trang có mặt
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ ...lại nhớ chuyện "Giáo sư sang trang"
    Có một giáo sư nọ lấy đc một cô vợ xinh đẹp nhưng từ hôm tân hôn đến nay ông ko hề động đến cô, tóm lại là cô về làm vợ chỉ có mỗi việc cơm nước cho ông. Cứ tối đến, sau khi cơm nước xong là ông lại cắm mặt vào đống sách vở, tài liệu đến khuya. Cô vợ xinh đẹp tức lắm, cô về mách với mẹ, mẹ liền bày cho cô là cứ cởi hết quần áo ra rồi đứng cạch bàn làm việc xem ông có rung động hay không. Một tuần sau cô vợ lại về kể với mẹ:
    - Cả tuần con làm theo lời mẹ nhưng anh ấy vẫn ko màng đến con, hôm cuối cùng con chịu ko đc liền cầm tay anh ấy đưa vào ....
    Bà mẹ: Đúng rồi, phải làm thế nó mới hiểu, thế kết quả thế nào
    - Anh ấy nói: Tốt quá, từ nay đỡ phải nhấm nước bọt để giở sách nữa
    Hứt hứt
  3. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    giáo sư này lãng phí quá
    1 người lãng phí như thế em sẽ hok gả con gái cho đâu
  4. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Thiếu chữ "Thị" à nha
    Lại nhớ thời bao cấp, các bưu điện toàn phục vụ khách hàng đĩa hồ dán... khô. Có nhiều người viết đơn xin việc gửi đến bưu điện xin làm chân đứng ở trước cửa bưu điện, lè lưỡi cho khách hàng ... dán tem
    Không phải là lãng phí mà là ông ý chơi sang với những trang sách. Đây là kinh nghiệm quý báu đối với những người hay đọc sách đêm
    PS: Em đọc xong truyện Trăm năm cô đơn chưa?
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chán đời Mà hôm nay lại nắng nóng các kụ nhể
  6. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Bá cá, bá cá: Hôm nay T.H nóng ê là nóng ế á...
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em thì mới xem qua quyển "Năm trăm cô Lan" thôi ạ
  8. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Tặng cụ Ếch:
    [​IMG]
    Vũng Tầu biển hát
    Nguồn: Thuổng của bạn anhdung1135 - Box Hà Tây.
  9. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    dạ chưa
    cơ mà đọc trăm năm cô đơn có áp dụng đc cách nài hem ta ()
    nhờ thầy GT & bẹn TD chỉ bảo thêm, áp dụng thế nào cho tiện
  10. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chým ra Y!M Đồ hỏi chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này