1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 79 -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi woshi_cimeixiang, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Vua hiền mà không nghe trung thần nên ăn phải trứng lộn cụ ợ May mà ăn điệp
    Tỉ dụ nà dư lày chứ rì:
    [​IMG]
    PS: Đồ hấp sáng ngày ra mà cứ như đêm qua say rượu ý nhể!!!
  2. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã có Đồ hấp trong nhà roài
    @bẹn Íu: bẹn ra YM cho mình hỏi cái nì tí nhá
    p.s: em vào làm cty này mới đc 1 tháng mà kiểm tra liên miên sang tuần bên ngân hàng nhà nước xuống kiểm tra lại phải làm 1 bộ sổ sách chứng từ mới 2 sổ mà chứng từ có 1 nên riêng việc thống kê cho chính xác giấy tờ cũng mệt lắm kak ku ợ nếu như bên ngân hàng & thuế hợp tác với nhau cùng kiểm tra 1 lúc thì vui phải biết
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vợ Đồ đang bầu bí nên mới dậy sớm tưng tửng thế
  4. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hắn bước ra khỏi quán rượu ,chếnh choáng...với nụ cười muôn thuở trên môi.Nhìn hắn cười,người ta nghĩ hắn đang thỏa mãn.Thật ra ,không phải như vậy ! Hắn là kẻ luôn giấu những cảm xúc. Chính vì vậy mà hôm nay hắn say .Chính vì vậy mà hắn luôn cười.(Bởi nụ cười không có tội ,và cũng không phải tốn tiền mua!)
    Bản chất hắn lành ,lương thiện.Tuy có đôi khi ,hắn giỡ những trò lẽ ,giả ma...giả quỷ để trêu đùa thiên hạ.Nhưng những trò ma quỷ của hắn ,thật ra vô hại.Duy ,chỉ có một lần...không biết ma đưa lối ,quỷ dẫn đường hay sao...hắn lại bộc lộ cảm nghĩ của mình ,và lần đó...hắn làm đau hai người.Một người thân của hắn ,và một người nữa...là bạn của người thân !
    Trong cuộc đời của hắn ,hắn chưa từng phải nói xin lỗi ai về đều gì (có lẽ vì tính hắn gàn !)Cũng như hắn...chưa từng hối tiếc việc mình làm !(Đó là suy nghĩ hồi trẻ !Mà tuổi trẻ thường hay bồng bột !)Nhưng sau lần đó,hắn tự vấn mình...cũng như tự răng đe chính mình ....không phải lúc nào....bộc lộ cảm nghĩ của mình cũng tốt...mà có lúc ,cần phải biết im lặng !
    Vài hôm nay ,trong cái đầu quái quỷ của hắn ,những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau.Hắn đọc thấy đâu đó...người ta nói đến "Đàn ông ,tình yêu ,sự nghiệp và danh dự "...Ừ nhỉ ,hắn cũng là một gã !Cái gã đàn đàn ông luôn "chếnh choáng".
    Hmmmm ,sự nghiệp ư? Đàn ông ,ai mà chẵng coi trọng sự nghiệp...?Không coi sự nghiệp là quang trọng ,thì không phải là đàn ông rồi!Còn tình yêu và danh dự...Ôi !Hắn than thầm !Lại tình yêu !
    Tình yêu ,hai cái từ mà người ta từng đem nó viết thành thơ ,thành nhạc ,hai cái từ mà...có khi rơi vào ,nó đưa con người ta bay bổng chín tầng mây ,cũng có khi...nó vùi con người ta sâu thẩm dưới mười hai tầng địa ngục ! Và danh dự...thôi...cái nầy hơi nhạy cảm...mắt hắn đã ríu lại...!
    ...Chờ lần sau vậy...!!!
    Đáng lẽ hắn viết tiếp về nhân tình thế thái...về danh dự của người đàn ông...nhưng dạo nầy...hắn thấy những từ nầy có lẽ nhạy cảm..nên hắn đành gác lại..hẹn dịp khác !
    Hắn...chử nghĩa viết không hết lá mít..nên cái mà hắn gõ ra..chỉ như những lời tự tình......hy vọng..góp chút "rùm" cho phố ảo !
    ...Đàng kia...một "lão" bị mấy bà "đè" đến độ không ngốc dậy nổi ! Ui trời ,đàn bà họ vậy đó !
    Lão ấy chết rồi !..Hummm mà cái chết của lão cũng đáng lắm thay !"Đáng đồng tiền bát gạo" ấy chứ !!!Ôi giời...chết trong sung sướng...kể ra cũng không uổng mấy phát đạn !
    Ôi ,nhân tình ,thế thái !!!!!!!!!!!!!!!!
    Lão kia ơi..cái nầy gọi là "chít mì chưa? Cho mì chừa!!!"
    Ha ha...hắn muốn kéo lão ra ,chuốc cho lão say mèm...say..để quên đi hết "nhân tình ,thế thái "!!!
    Hummmmmmmmmm...ai biểu lão sinh ra làm đàn ông mà chi...lão hỉ???!!!
    Hôm nay hắn lại say...Ừ...hắn gật gù...thà là say !Mà ác nổi ,mỗi lúc hắn say...thì đầu hắn lại tỉnh táo một cách lạ thường !Vậy đó ,nên có khi uống say ,hắn thấm thía cái nhân tình ,rùi không còn muốn tỉnh nữa !
    Hôm nay ,hắn học được rất nhiều đều...từ tình bạn ! Tình bạn đúng nghĩa...không dễ tìm...còn những "tình" gần như thế..thì nhan nhản !
    Có những thứ tình ,mang danh nghĩa tình bạn...nhưng khi...chỉ cần chạm đến cái tôi của họ...thì họ sẳn sàng tung hê tất cả,sẳn sàng đưa bạn lên đoạn đầu đài...làm cho bạn "thân bại,danh liệt " !!!Than ôi..thế mà cũng một thời...!
    ...Hắn ngao ngán thở dài !
    Ôi...nhân tình !
    ...Hắn... chưa uống giọt rượu nào...mà chuếnh choáng !
    Hắn láu cá...có người bảo hắn như vậy !Cái tính láu cá ,bây chừ quay ra hại hắn !
    Hắn luôn đùa cợt...có khi,hắn lấy bản thân mình ra cợt đùa...vậy đó ,và rồi,hắn đau...đau bởi chính sự đùa cợt của mình!
    Đêm qua,đang ngủ ...hắn chợt tỉnh giấc.Mưa ,mưa lớn quá !
    Nằm trên căn gác nhỏ...hắn nghe tiếng mưa rào rào....lòng lạnh !
    Giấc ngủ lại đến với hắn...đưa hắn vào mộng mị !Trong mơ...hắn nhìn thấy bầu trời...với cầu vồng sắc màu xanh tím...hắn thấy mình lang thang ra biển...ngồi đó một mình...mà mơ bóng dáng con thuyền ! Biển ,không ồn ào...biển đêm...như ôm ấp tâm tình hắn vào lòng.Biển thấu hiểu...sẽ chia với hắn như một tri kỷ !Hắn nằm dài ra...úp mặt vào hai tay...nghe thơm nồng mùi cát,nghe mằn mặn nước biển..như vị mặn của giọt nước mắt ai...!
    Tiếng chuông báo thức gọi hắn về với thực tại...hắn choàng đậy...tiếc nuối !
    Đời...không như là mơ...! Mộng và thực...khác xa !
    Hắn nhếch mép ,cái nhếch mép tạo một nụ cười trông mới đểu làm sao !Xời...hắn muốn chưởi thề ,thay vì nhếch mép!
    Hắn không hiểu tại sao ,người ta...mà không ,một số người nào đó ,tự cho mình có quyền lăng mạ người khác ,lăng mạ theo cái cách của "Chí Phèo"
    Vì lý do gì? Ha ha...hắn lại cười !
    Họ quên rằng ,ở đâu ,cũng có người tốt ,kẻ xấu.Ở đâu ,con người cũng cần được tôn trọng !
    Họ nghĩ họ là ai nhỉ ?!!!
    Hắn dễ xúc động? Hắn tự ái..."tự ái dân tộc" ư? Hắn thầm nhủ ,"thôi ,bỏ đi Tám "
    Ha ha...nhưng hắn là người mà ! Hắn cũng có một trái tim trong ***g ngực,có dòng máu đo đỏ chảy trong thân thể...nên hắn biết cười khi vui,khóc khi buồn ...và chưởi thề khi giận !

  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Ô, kụ Chai mí kụ Mệt ăn gian nhá. Cháu ho?i la? Chim cu?a kụ í đc gia?i gi? chớ có ho?i vê? Chym đâu. Ma? nếu thế ơ? trong danh sách có kụ Linh5x la? Chym đâ?u đa?n. Cái na?y cháu cha? xem lại danh sách đâu nhớ! Chym đâ?u đa?n cufng tính la? gia?i í ạ?
  6. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi!
    Danh hiệu đó là danh hiệu sau đợt thi chim của các cụ đó !
    Cháu này hơi nìu tìu dồi
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cái cháu linh bờ này mà đủ tuổi thì có lẽ mình ăn vạ à nhầm phạt vạ từ lâu lắm rồi bởi vài cái tội liền.Thế mà!
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phạt đê, ừ thì Chai cứ đè da ...à lột ra, dạo nì vợ mèo đang đòi mua cái ví da CS mới
  9. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chắc do Đồ hok có các lỗ khác mà đam mê mà tập luyện
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Buồn đời lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này