1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già 79 -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi woshi_cimeixiang, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cháu nhắn tin bên Box Hà Tây là được rồi, cất công chi sang tận bên này. Chẳng may dẫm phải tem, nghiện tem thì chết
  2. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Người nữ nông dân bây chừ đang làm gì rứa?
    Ét đựt !
    Đú đởn... ke ke...
  3. suongquadi

    suongquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ soạn lại ?" Điều gì đó
    Sau một thời gian dài luyện tập để trở thành người đàn ông đích thực, 3 con rắn phải chịu thử thách cuối cùng về cám dỗ ******** trước khi được duyệt cho đi? lấy vợ.
    Trước mặt 3 con rắn, Ban Bánh Khảo nói:
    - Các anh đều là những đàn ông giỏi. Nay tôi muốn các anh có một thử thách cuối cùng về sự cám dỗ tính dục. Chỉ có người đàn ông đích thực mới được lấy vợ. Giờ các anh hãy ra ngoài và khi tôi gọi tên ai thì người đó vào.
    Ba-con-rắn tuân lệnh ra ngoài chờ.
    - Alanh!
    Alanh bước vào phòng, được yêu cầu cởi hết quần áo và đeo một chiếc chuông nhỏ vào cái đó đó . Một vũ công bước ra và bắt đầu uốn lượn xung quanh với những động tác khêu gợi.
    - Ting! - Chiếc chuông nhỏ rung lên sau 3 phút.
    - Chúc mừng anh, Alanh, anh đã có đủ điều kiện lấy vợ - Ban Bánh khảo hân hoan thông báo.
    Solo bước vào và tương tự, đeo chiếc chuông nhỏ vào chỗ giống của Alanh. Vũ công bước ra và xoay vòng quanh anh, bắt đầu cởi chiếc áo ngực sau màn uốn éo...
    - Ting!
    - Ồ, hay lắm đó Solo, anh hãy đi tắm đi!
    Đến lượt Điêu. Vũ công múa vòng quanh, cởi chiếc áo ngực, tụt nốt cả chiếc quần lót nhỏ xíu, thực hiện tất cả các màn trình diễn bốc lửa nhất suốt nửa giờ đồng hồ. Không thấy tiếng chuông nào cả. Ban Bánh khảo thất vọng:
    - Anh Điêu thân mến, chúng tôi rất tiếc, hy vọng lần kiểm tra sau anh sẽ đạt tiêu chuẩn lấy vợ. Giờ anh hãy đi tắm cùng Alanh và Solo đi.
    - Ting! Ting!...
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Sao chuông lại kêu 2 tiếng?
  5. suongquadi

    suongquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ting thứ nhất là bạn Điêu nghĩ đến bạn Alanh trong buồng tắm tiếng thứ 2 là lượt của Solo Nếu Ếch là Điêu có khi còn ting! ting! ting! ấy chứ
    Khổ lắm. Làm đàn ông đích thực mệt lắm!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ối Điêu ơi, cho em xin tí i ốt
  7. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    anh Ếch xin thêm tí cho em
  8. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể!
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Xin thêm làm gì thế ss
    P/S: Trời đẹp quá, đi chơi bến Hàn Cuốc cho nó tin đi các kụ ơi

  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mèo thì chẳng cần muối, cơ mà thấy Ếch hơi chú trọng vào tiểu tiết mấy tiếng chuông quá
    Kỹ tính thế thì đủ tiêu chuẩn lấy vợ đến khi chọn đc 1 em ưng ý chắc cũng còn ...Mai Văn Muôn
    Phỏng các cụ
    P/s: mèo thì théc méc là sao lại đi tắm sau khi test
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này