1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già _ (*) Đơn giản thế thôi mà rất chi tình cảm nhé ! (*)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TimBank, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Linh!
    Rõ ràng em thấy bác về Làm quen mà không thấy bác vào nhà, hóa ra bác còn về nhà 55. Thế mà em không nghĩ ra, chờ mãi mới thấy bác post bài.
    Hôm nọ uống bia, Khoai và em nhắc bác, hóa ra bác đi vào trỏng. Hôm nào tụ tập bia hơi bác nhé, lâu lắm rồi bọn em chưa được ngồi với bác đấy!
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng kụ Điên
    Pháp thua 0 - 2 thì Chai có mà vỡ thớt !
  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    @Chú Linh : Chào mừng chú trở về nhà
    @ Tìu: Tôn trọng mọi QĐ của em nhưng mong em suy nghĩ thật kỹ nhá.
    Xa nhà dồi đừng có khóc vì nhớ nhà nhá
    Buồn xế
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mưa to thế này thì khả năng tối nay chỉ có Cá, Cua và Ếch đi chơi đc thôi
    Anh vừa đc ...bơi ở Trường Chinh đấy, chả biết cái sân bay của Alanh dư lào
    Bác Linh vào trong đó là đc ngồi với mấy mem SG rồi
    @ Tìu: Khi nào rảnh cứ quay lại, mèo hứa ko nàm xịt đâu mà no
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 18/06/2008
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em chửa được vìa nhà nài.
    Sáng nai em mang áomưâ, trưa về k mang.
    Khóc trong mưa
  6. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa em về tới nhà chỗ nào cũng ướt .Từ chân đến đầu uớt sạch.Không biết mai quần áo mà vẫn ướt thì ứ dám đi làm nữa đâu.Thế mà!
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhớ thì vẫn quay về được mà, có sao đâu, mọi người vẫn rộng mở vòng tay chào đón mà
    @Tìu: Chúc em có những quyết định đúng đắn và không bao giờ buồn về nó.
    @bác Linh: Bác về bảo vệ em chứ em bị mọi người bắt nạt quá
    @Khoai: Ếch chỉ gọi mưa và đi chơi sau khi tạnh mưa, chứ ít khi đi chơi khi zời đang mưa lắm, bác ạ!
    tạnh mưa rồi, mọi người ơi
  8. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm mem mới !
    Tối nay đi chơi nhé !
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Liu_tiu nhé !
    Chúc em luôn vui vẻ, may mắn và thành công !
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to xế chứ nị. Đã ra đến chợ Thành Công rồi lại phải về cơ quan có chút việc. Chẹp...
    Đã thế tranh thủ báo cáo cả nhà về tình trạng các cụ hôm nay xì pem trong YM hơi bị... ướt. Tóm lại là toàn đá với đá thôi nhá. Đây:

    Đầu tiên là con Mèo cong đuôi
    Khoai: Trời mưa thì mặc trời mưa - Nếu mà mưa quá thì ta chưa về <-- dô tà là hò dô ta... dô ta
    Chai: Trời mưa ko nên về. Kiểu gì đường cũng ngập thế nên cứ ở lại đến 7h rồi hãy về nhá.Thế mà!
    Khoai: Ăn tối xong phát thì mưa - Bực mình vì mãi vợ chưa lên giường
    Yếu: Chiều nay mưa ướt ngập đường - Chúng mình cứ ở trên giường mà chơi
    Tuấn116: Mưa to quá hỡi zời ơi- Chúng mình cứ thế mà chơi trên giường
    Ếch: Ngoài trời ánh chớp sáng lòe - Trên giường em cứ he he em cười
    Yếu: Mưa to sấm chớp sáng loè - Thảm nào Ếch cứ tè he trên giường
    Chai: em đố các cụ trời mưa thế này có ai đi dạo ko?
    Ếch: Mưa rơi từng hạt mưa rơi - Cái Chai đi dạo, đá rơi trúng đầu
    Tuấn 116: Lập loè anh chớp kêu to- Thảo nào kụ Yếu ho to trên giường
    Tuấn116: Vừa nói xong sấm ầm ầm- ko biết kụ Yếu đã nằm hay chưa
    Alanh: Hôm nay mưa gió tơi bời...
    Ếch: Ánh chớp lóe ở đằng đông - Ai như kụ Yếu tồng ngồng đi chơi
    Yếu: Chớp kia bạc phếch cánh đồng - Ô kìa cụ Ếch tồng ngồng đứng xem
    Yếu: Tự nhiên sấm sét ầm ầm - Bỗng nghe cụ Tuấn âm thầm phang LAN
    Ếch: Ngoài zời mưa rõ là to - Thế mà Chai cứ tơ hơ giữa zời
    Tuấn 116: Ngoài zời mưa lụt ngập đường- nghe chừng kụ Yếu xuống đường tập bơi
    banh_kinh: Chỉnh sửa tí: Ngoài zời mưa lụt ngập đường - Hình như kụ Yếu trần truồng ... tập bơi
    Tuấn 116: Kụ ếch thì cứ tời hơi - đứng ngắm kụ Yếu thấy bơi pờ rồ
    Alanh: Trời mưa nước ngập tràn lan - Các kụ nghĩ ngợi xem fang em nào?
    Tuấn 116: Điệp Lan ngắc nghẻo trên giường- truyền thống sáu chín xin nhường kụ Lanh
    Ếch: Mưa to thì gió cũng to - ba ba ắt nổi, phang cho đã đời
    Alanh: Trời mưa nước ngập ướt đường - Cụ nào không yếu thì cường lên đi
    (Các cụ dừng lại vì có thông báo trong nhà.)

    PS: Tìu ơi vạn sự hanh thông nhé em. Rảnh lúc nào về với các cụ lúc ấy. Em mãi là Kưng iu của nhà Già!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này