1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già - Ngôi nhà số 65 - Già chịu chơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Rockdieucay, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ứ được tem thì e ứ chịu tắt máy đi thịt choá ợ
  2. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm này em vẫn kiên quyết bảo lưu ý kiến của em
  3. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Chai máu lấy vợ rồi hay sao mà toàn thơ thẩn về vợ thế này
  4. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mãi e mới được fát tem. Mãn nguyện tắt máy đi măm xịt choá được rùi các kụ ợ
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Sao hnay các cụ lại ăn thịt tuổi 82 nhỉ, buồn xế cơ chứ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thì hôm nay tự nhiên muốn được lấy vợ nên mới thế.Làm bài nữa cho nó phê nhá.
    @becungdau:Thoả lòng mong uoc rồi nhé không được khóc nhé mà nhớ phải đi sớm đấy.
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ìem chào các kụ
    iem đi
    82 đang chờ. khờ.khờ.khờ...
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Chai thế thì lấy vợ lam j nhỉ
  9. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    1. Chuẩn bị đi thịt chó đi các cụ!
    2. Chuotdangyeu là ai mà ở bài nhà mình lâu thế nhỉ?
    3. Trước khi đi, em muốn kể cho các cụ nghe một câu chuyện, các cụ tính sao???
    Chuyện về becungdau83, một bí mật mới được khám phá, hot hot hot
  10. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Phương án ăn tem chuẩn bị bắt đầu
    Mại dzô, mại dzô
    Chúc các cụ đạp chó vui vẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này