1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già - Ngôi nhà số 65 - Già chịu chơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Rockdieucay, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chichb0ng

    Chichb0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tem
    Đêm hôm khuya khoắt lần mò giựt tem

  2. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Tem
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào
    là ...
    hê.hê.hê...
  4. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mất tem òi nhá
  5. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Muội quả là danh bất hư truyền à nha
    Không hổ danh Nữ hoàng
    @ Gà: Một lần nữa chứng minh cho bạn thấy rồi nhớ, cạnh tranh với Nữ hoàng và Vua khó nhắm, nghỉ ngơi đi
  6. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm giữa giữa thế này không khí lại trầm trầm
    Thôi thì em đành làm tấm đệm cho các cụ vậy
    Nhưng chơi nốt lần này thôi các cụ nhớ không sáng mai các cụ lại lập vất vưởng hội Vơ sừn 2
    Nhất quyết là em không chơi nữa đâu
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    oa.oa.oa...
    máy nhà em chậm quá đi
    iem ứ chơi nữa
    iem nụ
    nụ để mai iem đi làm sớm, giật sau
    các kụ ở nại giật chem zui zẻ ná
    iem
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thấy các cụ pos bài em cũng ko muốn ngủ nữa nên lại tham gia họp chợ tý cho vui.Nhưng nhất quyết em ko chơi tem đâu nhá.Thế mà!
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy chung tay cùng CLB tình nguyện Hương Hồi giúp đỡ em Hoàng Thị Nhì , dân tộc Nùng, 8 tuổi, là học sinh lớp 2 - điểm trường Khòn Cuổng - trường Tiểu học xã Thạch Đạn - Huyện Cao Lộc bị mắc chứng bệnh mà đi khám ở bệnh viện Tỉnh cũng chưa có kết quả chính xác .
    Nhà em rất nghèo, Em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, toàn thân đóng vảy, da thịt nứt nẻ, máu và nước vàng rỉ ra từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, thân thể luôn trong tình trạng đau đơn nhức nhối.
    Dù vậy, được các thầy cô giáo và các bạn thương yêu giúp đỡ đùm bọc em đã cố gắng đi học đều và đạt được kết quả học tập khá.
    Hôm chúng tôi đến thăm, thật sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Mặc dù mình đã khó khăn rồi, bây giờ nhìn thấy hoàn cảnh của em Nhì mới thấy cuộc sống sao mà khổ thế ? Chúng em vào nhà mà gia đình muốn mời nước còn không có đến cái chén để uống nước. Trong nhà không còn đến nổi một chảy gạo...Mẹ em thì không nói được tiếng Kinh, bố em thì phải sang giáp bên Trung Quốc làm cửu vạn bốc vác hàng thuê để kiếm sống, gia đình chỉ có mỗi Mẹ em Nhi ở nhà làm ruộng vườn và chăm lo cho 3 đứa con.
    Gia đình em ấy rất cần sự cưu mang đùm bọc của cộng đồng, trước mắt là gia đình cháu cần một số tiền để được đi khám tại Hà Nội.
    Vì vậy rất cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
    Tôi xin gửi một vài hình ảnh mà hôm đoàn chúng tôi đến thăm gia đình em Nhì để mọi người thấy được hoàn cảnh của gia đình em.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tay em Nhì bị bong vảy và nứt nẻ trông rất thương tâm. Đặc biệt là vào những ngày hanh khô như thế này em ấy rất khó chịu và đau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến cả đôi dép để đi bình thường cũng không có nổi đôi dép lành lặn nữa, chiếc thì gót mòn gần đứt, chiếc thì cụt mất phần đầu mũi các ngón chân.
    [​IMG]
    Đây là nhà của em Nhì.
    [​IMG]
    Em Nhì và mẹ. Nếu như tôi không được hai chị Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường nói trước là mẹ em Nhì sinh năm 1972 mới 36 tuổi chắc có lẽ khi gặp mặt mình sẽ chào bằng Cô mất.
    [​IMG]

    Trường tiểu học xã Thạch Đạn - Một xã cách trung tâm thị trấn chưa đến 15 km mà đến hiện tại nơi này vẫn CHƯA CÓ ĐIỆN, đường vào trung tâm xã là đường đất trời mưa tất khó khăn cho việc đi lại.
    [​IMG]
    Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông giá rét cũng như mùa hè, em chỉ có mỗi đôi dép thế này - Đôi dép đã bị đứt rách hết em lấy chỉ về khâu buộc vào rồi đi - Đó là tình trạng chung của hầu hết các em học sinh dân tộc thiểu số của những xã vùng khó khăn của Lạng Sơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường vào Trường đây. Hôm em đi đã là cách 2 hôm sau hôm trời mưa, vậy mà trước khi vào trường vẫn được chị Hiệu trưởng thông báo trước là phải đi ỦNG nhưng vẫn không hình dung được là nó lầy lội và khó đi đến thế mặc mấy năm nay cũng toàn đi đường khó.
    Đoạn này suýt bị bỏ rơi ở đây. Đi tiếp cũng ko đi nổi, quay lại cũng ko dắt nổi xe để quay lại . May mà có anh THANH NIÊN dắt hộ xe qua. . Cảm ơn anh ấy nhiều lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mọi đóng góp xin gửi theo :
    + Chuyển trực tiếp tới văn phòng CLB Hương Hồi ( Hoàng Tân - Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn)
    + Bạn có thể liên hệ Tử_Hương sẽ trực tiếp đến nhà lấy đồ ủng hộ dùm các bạn (ĐT: 0955 447 464 - 0982 447 464 hay YM: thien_huong0411)
    + Chuyển qua bưu điện.
    + Chuyển tiền qua tài khoản: Số TK: 8400205003641 - chủ TK: Từ Mai Hương mở tại Ngân hàng NN&PTNN tỉnh Lạng Sơn hay Số TK: 14021146855016 - chủ TK: Từ Mai Hương mở tại Ngân hàng Techcombank Lạng Sơn
    + Chuyển qua một số thành viên trong Box
    Rất mong sự ủng hộ của các bạn!


    Cho fép bê nguyên bài này từ box em qua đây! Mong sự ủng hộ giúp đỡ của các cụ cho Nhì.
    [nick]
    Được tu_huong sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 29/10/2008
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cho em hỏi là khi nào có ảnh ạ?Em là em sốt ruột sốt gan lắm rồi .Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này