1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già - Ngôi nhà số 65 - Già chịu chơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Rockdieucay, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới tương lai! "Tương lai không đợi ai"
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    @Vugia: trộm vía chứ giống mấy cậu lớp em soi gái rùi buông 1 câu xanh rờn:"ăn vã được" hị hị
  3. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chả còn ai thức cạ! Gửi tặng các cụ 1 bài thơ bùn rùi cháu cũng đi ngụ ạh!
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ giấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến

    Được bupbebang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 31/10/2008
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    2 cái đỏ đỏ này đọc mãi mà không hiểu bupbebang nói gì .Thế mà!
  5. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện này xẩy ra.
    @Cháu.Ok.sẽ trả nợ vào 1 dịp khác,đứa nào bùng oánh bỏ bu nó đi.
    @Chai.Thắc mắc gì lên phường hỏi nhé.
    @Cái đứa post ảnh.Hạ cái ảnh anh mặc cái áo rách rách đi
  6. vip12d2

    vip12d2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em được thả rồi các kụ ah. Mấy ngày không có ánh sáng khó chịu quá ! Mod củ chuối đi lock lung tung !. Còn thằng đệ vip11d2 cũng chưa thấy được kiểm duyệt. Phải chờ bao lâu các kụ nhỉ ?
    Được vip12d2 sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 31/10/2008
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là trời đang mưa rất to.Em chuẩn bị đi ngủ thì cụ lắc ky vào than thở với em trời mưa to sợ sấm nên không ngủ được.Kính đề nghị các cụ bà từ mai săp xếp thời gian che trở cho cụ ý khỏi sợ.Thế mà!
    khuat chung: blue]mưa to quá
    khuat chung:size=4]k ngủ được[/size=4][/blue]
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các cụ em vừa đi dưới mưa về,mặc dù có bị ướt nhưng vẫn thấy vui vui.
    Chai sai rồi.
    Che chở thì được chứ che trở thì miễn nhé.
    Không fải là sợ mưa,mà bị lây bâng khuâng khi trời mưa của ku Hoàng Anh đấy.
    Trời càng ngày càng mưa to,lâu lắm rồi mới thấy trận mưa to như vậy.
    Chúc các cụ ngủ ngon,lâu lắm rồi mới lại vào chúc các cụ vào giờ này.
  10. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Nốt bài này rồi đi ngủ.
    Chủ yếu là đệm fát cho cụ nào thik tem thì giật thôi.
    Lần này em đi ngủ thật
    @Em.Toàn ngủ quên,duyên chết luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này