1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già - Ngôi nhà số 65 - Già chịu chơi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Rockdieucay, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nabeo

    nabeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Keke, công nhận tem quý
    [​IMG]
    Thế mà![nick]
    Được NaBeo sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 31/10/2008
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Iu chít nuôn
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ sau 1 hồi tham hưởng ứng phong trào toàn dân Thủ Đô bơi lội vì môi trường em cũng lặn hụp cùng cái xe đến cơ quan.
    Chả hiểu sao hôm nay em lại dũng cảm thế chứ, trời mưa lạnh là thế, em phi từ Giảng Võ men theo vỉa hè con đường Láng Hạ có cái DSQ Mỹ to đùng và cái rạp chiếu phim Cuốc da thì em chợt khựng lại . Tất cả mọi người từ oto, xe máy ( Trừ thèng xe buýt to to và người đi bộ nhá ) đều ngoan ngoãn nhường nhau k ai chịu vượt lên trên chính mình . Đằng trước là 1 đống xe con nằm im chìm nghỉm bánh và một vài người hì hụp dắt xe qua bể bơi của giải chắc là không biết bơi nên mới dắt. Em và Hít bà bà ngồi sau quyết định cả hai cùng bơi qua mặc dù em biết thừa Hít bà bà không biết bơi và sẽ dở bài "cùn đấy ờ" bám chặt vào bất cứ cái gì đó của em để đi qua cái bể bơi đầu tiên đó Hờ hờ trong khi vượt chướng ngại vật là 1 đống oto chết máy, bơi qua cái bể bơi bỏ mặc đằng sau mấy người không thể bơi qua được đang hì hụp lặn qua thì em phát hiện ra Hít chấp nhận uống vài ngum nước mưa để xem ở dưới đáy bể có cái dép nào của ai bị rơi nhặt giúp bán đồng nát ợ . Có cái kính 3,5 diop tinh thật
    Qua bể bơi đó thì cũng ướt khối chỗ, ướt nhất là Hít, nhưng thôi chả sao vì dù sao cũng qua được thử thách đầu tiên của phong trào bơi lội
    Em thả Hít về ngôi miếu thân quen lúc đó chắc cũng 9h để em đi tham gia phong trào tiếp Đi lòng vòng cuối cũng em cũng đến được điểm chính của giải, một con sông dài cỡ 1km rộng khoảng 15m tính từ bờ tường nhà bên này đến bờ tường nhà bên kia sâu ngập bánh xe hic hic, Lại bơi thôi Bơi 1 mình bỏ qua tất cả mọi người cuối cùng đến 10g thì cũng mò mặt đến cty hè hè.
    Bây giờ làm xong vài việc em măm măm đây, sáng nay mải bơi quên ăn đói quá
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    nghe các kụ kể chiện lội mà iêm xèm chít nuôn
    SG chỗ em cũng mưa nhưng iêm chưa đc lội
    @ anh Zụng + HA: Ngốc kệ nta
  5. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ dự án VAC của e thất bại sau đợt mưa to
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cá ao nhà đầu tư khoảng 100k cá giống thê là toi
  6. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Trước trận mưa thì nó thê này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rau e trồng cũng đang lên thế mà
  7. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái ảnh ngập lụt để an ủi cái dự án VAC của ti giả
    [​IMG]
    Tiện vào photo lấy ra 1 ảnh wc 1 em khoe hàng
    [​IMG]
  8. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    chết cười với cái ảnh của bác sô lô
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới xem được ảnh
    Ảnh đẹp xế chứ lị
    Em đi ăn đới
  10. vip12d2

    vip12d2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện chẳ may. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành bạn mới săn được nó đấy. Vì thế mà ( nhân cả việc ngập lụt toàn thành phố ) đến giờ bạn mới đến cơ quan, vừa ăn cơm xong, giờ chuẩn bị đi ngủ trưa để chiều còn đọc báo !
    @nabeo : đấy là một trong những con tem đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này