1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Già ( Nhà 49) -Iu GS đến Gâu cuối cùng :D/ ! "Chúc mừng SN Lả Lướt tiểu thư(21/3) và Mảnh Khảnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Cooler, 10/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chúc mừng sinh nhật huynh huynh yêu quý
    Mảnh khảnh - Chúc huynh huynh vưỡn lun là mảnh khảnh của nhà mình
    GS - Chúc huynh huynh vưỡn ra vào GS đều đều
    Công việc - Thành công huynh nhé
    Smoking - Don''t Smoking
    Baby - Chúc bé nhà huynh hay ăn chóng nhớn, xinh xinh giống mama của bé
    Thế thui ná Còn đâu muội nghĩ 10 ngày sau chúc tiếp
    [​IMG]
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ố hô hô, hôm nay sinh nhựt Tony à?
    Chúc mừng sinh nhật Tony nhé!
    Chúc vui vẻ.
    Chả có hoa hay quà gì đâu. Chỉ chúc suông thôi, hé hé hé....
    Thêm nữa, có chuyện nhờ vả chú. Đang thảo đơn kiện. Tí nữa nhân dịp sinh nhật nhờ chú nhá! Bảo kê, Át Min, Át Mót nhà Già!
  3. march12

    march12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, chúc các cụ ngày mới cát tường
    Em là em rất thương các cụ bị em Lan vùi dập phải ra đường trong ngày mưa gió hôm nay
    EG - Lộ hàng dồi . Cảm ơn những lời chúc của em nhé
    Muội - Thanh kiu vi na miu muội muội ná . Có khi miềng lại được nhận quà là G ý chứ nhệ. Chết dở!
    Các cụ - Hôm nay các cụ có chiến con nào không cho em theo mí, quyết phen này sống chết thì... thôi

  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/forum/gameshow/1022030/trang-42.ttvn
    Happy birthday huynh lần nữa
    May mờ sinh 12/3 chứ sinh 27/11 như muội thì tèo

  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Mảnh Khảnh Tiên Sinh!
    Vì phải vào chúc mừng Mảnh Khảnh nên vẫn để Tiên Sinh phải đợi Yếu đẹp giai ở quán cà phê Sò rí nhá
    10 ngày nữa chúc tiếp!
    Bây giờ thì thông báo các cụ là cụ nào trốn việc cơ quan đi uống cà phê thì ra ngay Cà Phê Cây Sung, chỗ mọi khi ý
    Em ra không ToNy nó chờ
    PS: Ai có lòng hảo tâm chuyển gâu cho em thì đừng khách sáo nhá!
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sao lại chúc mừng SN sớm thế nhể
    Mà trời mưa thế thì đi cafe cũng ngại (cơ bản là em ko trốn được ợ)
    @ ....: Mod nhắc rồi nhá, các cụ đừng có bàn gờ giếch gì nhá
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Iem chào các kụ ngày mới ạ
    hic.. hôm qua iem đú theo các kụ, cũng tạch ?(nhưng mà chưa thấy tin nhắn trừ G ạ - iem pos bài này xiem số G của iem là bao nhiu)
    Mà mod đã nhắc nhở rồi, các kụ ko bàn đến G nữa nhá, mod lại phải nhắc nữa, mệt mod
    Các kụ ơi, chỉ còn 10 ngày nữa thui ạ
  8. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật ku Béo.
    Hôm nào về HN mời cafe sau nhá.

  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cụ chú ý không được spam đấy nhá! Bài viết dài mà không có nội dung cũng bị tính là spam đấy nhá! Muốn ví dụ phỏng? Đây!
    Bức thư này spam rõ ràng ràng, thế mà có lần tớ khóa nick ý, nó lại kiện tớ, ghét thía
    Em,
    Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!
    Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
    Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.
    Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là? là? em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!
    Rất mong thư của em!
    Anh!
    Vấn đề đặt ra là: Có lỗi nào trong bức thư này không?
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các cụ.
    Thân gửi Tồ ny - Bảo kê nhà Già!

    Lâu lắm rồi em không kiện cáo gì. Buồn bực quá. Bức xúc quá cơ. Kiếm ai để kiện cáo bây giờ? Kiện mods ?" mods chả nói gì! Em ngứa ngáy lắm. Em muốn kiện cáo lắm.
    Hay là em kiện nhà mình. Ờ đúng rồi! Chỉ có Nhà Già khi em kiện mới có người đứng ra cãi nhau với em. Chứ chỗ khác em kiện người ta chả nói gì thì em kiện làm gì! Nhỉ, cả nhà nhỉ!
    Nhưng mà kiện cái gì?
    À ra rồi, em nhớ ra rồi. Em nhớ lời em Chým có nói là lần nào đi ọp với nhà mình em cũng có những kiểu ảnh nhớ đời. Rõ ràng là có người có chủ tâm bôi xấu hình ảnh đẹp đẽ, hình ảnh lung linh của em. Ai cũng phải công nhận là em rất đẹp trai. (Xấu như lão Yếu còn nhận là đẹp zai thì dại gì mà em không nhận, hehe) Vậy chẳng lẽ em kiện cái máy ảnh? Không, em còn tỉnh táo lắm cho nên chả bao giờ em đi kiện cái máy ảnh. Em kiện cái người chụp ảnh.
    Nhưng ai là người chụp ảnh. Mỗi lần có biết bao nhiêu người chụp. Biết kiện ai bây giờ. Em sẽ lựa chọn người để kiện, để nhỡ không cãi được thì em còn lờ lớ lơ được?. hé hé hé.
    Kiện kụ Yếu? Úi xời, em là ai cơ chứ? Đi kiện 1 người đã có vợ, 2 con gái, vừa già vừa xấu, nói dối như cuội ư? Chả bao giờ. Never!
    Kiện kụ Khoai? Kiện chán chê kụ lại cho 1 câu: Hãy làm mọi thứ đơn giản xong ngồi im. Hóa ra phí công à?
    Kiện ku Điêu? Úi rà, ai lại đi kiện kẻ đi buôn muối I ốt, toàn người bốc mùi I ốt. Kiện mà kụ ấy cứ ngơ ngơ thiếu I ốt ra thì có khác gì em làm trò cười . Rồi kụ ấy lại ngẫu hứng đọc 2 câu: Bố bảo em không dốt, mà do mẹ quên cho I ốt vào canh, híc híc.
    Kiện Alanh? Mình trẻ trung thế này lại đi kiện một lão Già rồi, không đi nhanh được sao? Chờ cả ngày kụ ấy đi chả hết nửa chặng đường thì có mà ?.
    Hay là kiện Sô lô? Không khéo Sô lô lại đem em ra quẳng lên bàn cân để bán cân điện tử thì iem xấu hổ lắm. Thà ko kiện còn hơn.
    Còn ai nữa để iem kiện?
    Tony? Bỏ qua ông bố trẻ. Để ông bố trẻ yên tâm mà kiếm tiền nuôi con. Mí lại Tony hum nai sinh nhựt và Tố nỳ là bảo kê nhà Già nên dại gì mà kiện, hề hề ?
    Sư? Bỏ qua chú rể sắp cưới. Cho yên tâm phục vụ đám cưới?..
    Ngày trước có ku Đồ, hiền lành, dễ quát. Dưng mà giờ thì ku ấy lại bay lên Yên Bái mất rồi. Tiếc quá!
    Kiện Chai ư? Ôi, nó mồm 5 miệng mười như thế, làm sao mà em cãi nó cho kịp.
    Kiện các cụ bà? Em biết là không bao giờ các cụ bà làm thế. Vì em biết chắc chắn như thế. Vì em quá đẹp trai, cụ bà nào mà chả yêu em, muốn làm điều tốt để em cộng điểm?..
    Ôi, iem mệt mỏi lắm. Tìm ra người để kiện cũng mệt mỏi quá!
    Em quyết định dời vụ kiện này lại đến khi nào phát hiện ra 1 đối tượng xứng đáng để kiện.
    Kác kụ cứ chờ đấy nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này